Ngày Thế Giới Trẻ: Chúa Thánh Thần không bao giờ im lặng! Và một số ít bạn trẻ bổ túc cho giáo hoàng!

154

Ngày Thế Giới Trẻ: Chúa Thánh Thần không bao giờ im lặng! Và một số ít bạn trẻ bổ túc cho giáo hoàng!

kath.net/news, 2023-08-07

Chia sẻ của linh mục Walter Trautenberger trên trang kath.net/news: Nhưng Chúa Thánh Thần không bao giờ im lặng! Và một số ít bạn trẻ bổ túc cho giáo hoàng!

Đâu là thông điệp của hàng trăm ngàn bạn trẻ? Tuyên xưng, Có. Một Giáo hội khác, KHÔNG. Chầu Thánh Thể, CÓ. Pachamama hoặc thần tượng khác, KHÔNG.

Lời tung hô nổi tiếng và nồng nhiệt của Ngày Thế Giới Trẻ năm 2011 ở Madrid “Đây là tuổi trẻ của giáo hoàng chúng ta” (Esta és – la juventud del Papa) chưa bao giờ ngừng và vang vọng khắp nơi, có lẽ vì Ngày Thế Giới Trẻ đã trở lại Bán đảo Iberia.

Nhưng khuôn mặt của giới trẻ của giáo hoàng ngày nay là gì? Rất nhiều điều đã xảy ra kể từ đó, và sau 12 năm, dĩ nhiên là có một thế hệ người trẻ mới.

Các bạn trẻ đến từ mọi nơi, từ rất xa và không nản lòng trước đại dịch. Như thể chưa từng có, không ai nói về nó nữa… Nhiều, rất nhiều từ lục địa châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latinh, ít hơn thường lệ từ Ba Lan, từ Ý, nhiều quốc gia đang khó khăn thử thách như Venezuela, Argentina, Cuba, Trung Quốc Macao…

Đó là những người trẻ đòi hỏi, với chính họ, với thế giới và với Giáo hội; ai muốn giải trí nhẹ nhàng ngay lập tức xin ở nhà…

Hầu hết các gia đình đón nhận không thật sự “có đạo”, nhưng thực sự “công giáo”; chúng ta có thể hiểu và chấp nhận, nhưng không tán thành.

Các bài giáo lý buổi sáng bây giờ được gọi là “Tỉnh dậy” (Rise-up); tốt, không sao, miễn là nó làm chúng ta thức dậy. Chủ đề chính của bài giáo lý đầu tiên: khí hậu và môi trường. Kết quả: ngày hôm sau, một nửa số học trò không đến. Vì “chúng tôi không đến đây vì chuyện này!” Chúng tôi đến đây để chầu, để đi thăm các nhà thờ – đúng.

Những lá cờ nhiều màu sắc của cầu vồng? Chúng tôi biết họ tồn tại, im lặng bối rối. Chúng tôi không nói về họ, vì “chúng tôi không đến đây vì chuyện này”.

Thông điệp của hàng trăm ngàn bạn trẻ này là gì? Tuyên xưng, có – một Giáo hội khác, không. Chầu Thánh Thể, có – Pachamama hoặc các ngẫu tượng khác, không. Đúng, những cô gái thiện cảm, những chàng trai đầy sức sống không hài lòng với “vai trò” của họ (đó là bản chất của họ chứ không phải điều gì đó áp đặt!), không, xin cám ơn.

Và rồi những cuộc gặp với giáo hoàng: trong và sau cuộc tiếp đón ngài, lời của ngài vẫn còn vang vọng bên tai rất lâu: “Tất cả, tất cả, tất cả! Giáo Hội là của mọi người!” Đúng, Giáo hội của chúng ta, không phải một Giáo hội ưu tú! Nhưng mọi người đều hiểu ngay (và một số người còn nhận xét rõ): tất cả chúng ta đều có thể vào, nhưng chúng ta cũng phải làm gì đó, HÃY LÀ Giáo hội, loan báo màu sắc, hãy là muối và ánh sáng! : “Nhiều người được gọi, nhưng ít…được chọn!” Cửa thiên đàng hẹp…

Thứ sáu, Chặng Đàng Thánh Giá. Thật tuyệt vời, một ơn phước khi cả triệu người trẻ cùng nhau nhìn lên thánh giá, chứ không chỉ nhìn chiếc điện thoại di động. Đúng, đó là tình yêu của Chúa Kitô, đó là: người bị đóng đinh! Một bài phát biểu hay, rất cảm động… Chúng tôi quyết tâm khi về nhà nhìn thánh giá THÊMø, ngay cả khi thánh giá không có dàn dựng hay những bài hát hay đi kèm…

Rất nhiều hòa âm, âm nhạc và bài hát dành cho buổi canh thức cầu nguyện (không phải ai cũng có thể hiểu được vì bằng tiếng Bồ Đào Nha)… Nhưng chúng tôi đến để cầu nguyện. Thờ phượng là những gì chúng tôi muốn! Để cả đêm để cầu nguyện… Chúng tôi quyết tâm dành nhiều thì giờ hơn để cầu nguyện, thờ phượng và chuyển cầu! Không có điều gì xen vào…

Sáng hôm sau, Đức Thánh Cha đến thánh lễ lúc 8 giờ sáng và chào tất cả chúng tôi! Không có thánh lễ nào khác có đông người trẻ như vậy và hiếm khi họ tham gia cách sốt sắng như vậy. Các bạn trẻ ở đây MUỐN nghe lời Chúa và tham dự thánh lễ! Nói về niềm vui và sự nhưng không của tình yêu Chúa Kitô, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến điểm chính yếu – sẽ không ai quên lời ngài.

Nhưng Chúa Thánh Thần không bao giờ im lặng! Một số ít các bạn trẻ bổ túc lời giáo hoàng ở đây bằng chính sự khôn ngoan của họ: tình yêu của Chúa Kitô ĐÁNG GIÁ một cái gì đó, họ nói với tôi – và họ đã đúng. Đó là tính ích kỷ “hiển nhiên”. Tốn thì giờ. Tốn lòng kiêu hãnh, tốn một số điểm chuẩn nào đó. Phải tốn một chút can đảm để có khác biệt. Cần tốn một vài quyết tâm…

Và sau đó là quyết tâm của họ, họ nói không biết họ có đi Hàn quốc năm 2027 hay không. Nhưng có một điều chắc chắn: cho đến lúc đó, chúng ta sẽ đếm, sẽ đầu tư, sẽ loan báo tình yêu của Chúa Kitô mỗi ngày – không phải tình bạn của thế gian! Tôi nghĩ đó thực sự là “điều bổ túc cho giáo hoàng”, tuổi trẻ của giáo hoàng, tuổi trẻ của Chúa Kitô hằng sống! Bỏ công gieo giống, mùa gặt sẽ đến!

Linh mục Walter Trautenberger, giáo phận Linz, ngài sống nhiều năm ở Brazil với tư cách là linh mục giáo phận. Trong Ngày Giới trẻ Thế giới, ngài đồng hành với một nhóm bạn trẻ Brazil.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Không thể phủ nhận, sức khỏe của Giáo hội công giáo bị tổn thương vì các vụ tai tiếng đã được hồi sinh

Ngày Thế Giới Trẻ Lisbon: “Món quà của hy vọng”