Các bạn trẻ công giáo do thái ở Israel ngạc nhiên trước Ngày Thế Giới Trẻ

204

Các bạn trẻ công giáo do thái ở Israel ngạc nhiên trước Ngày Thế Giới Trẻ

Các bạn trẻ công giáo do thái từ Israel ở Lisbon

Trong số hàng trăm lá cờ khác nhau, có lá cờ Israel tung bay trong Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon, nhờ sự hiện diện của một nhóm các bạn trẻ thuộc giáo phận Thánh Giacôbê Giêrusalem của người công giáo nói tiếng do thái.

vaticannews.va, Eran Melamed, Giêrusalem, 2023-08-10

Ở trung tâm Lisbon, nơi truyền thống gặp gỡ giữa hiện đại và lịch sử thì thầm qua những con đường rải sỏi, hiện diện một cộng đồng nhỏ người Israel rất đa dạng. Sự tham dự của họ được Giáo phận Thánh Giacôbê của người công giáo nói tiếng do thái ở Giêrusalem tổ chức, đây là bằng chứng sống động cho sự tương tác hài hòa giữa đức tin, văn hóa và bản sắc. Ở đại hội toàn cầu rất sinh động này, một nhóm thanh niên đặc biệt đã xuất hiện.

Trong thế giới tôn vinh sự đa dạng, nhóm các bạn của giáo phận Thánh Giacôbê sáng rực như ngọn hải đăng của tinh thần hiệp nhất. Họ dệt nên tấm thảm phong phú của di sản công giáo nói tiếng Hê-bơ-rơ với nét quyến rũ của Đại hội Giới trẻ Thế giới, thể hiện bức khảm rực rỡ của công giáo đương đại. Các bạn trẻ, mỗi bạn đều có câu chuyện và hành trình riêng của mình, tạo một cộng đồng gắn bó, được liên kết bởi một đức tin chung và một hành trình hành hương tập thể.

Trở về Giêrusalem, linh mục Piotr Zelazko, linh mục đại diện của tòa thượng phụ người công giáo nói tiếng do thái ở Israel, chia sẻ kinh nghiệm của cha: “Nhóm của chúng tôi là bức khảm thực sự của nhiều bản sắc khác nhau. Chúng tôi có các bạn người Israel và người Phi Luật Tân sinh ở Israel, người Ả Rập gốc Israel, các linh mục người Brazil và Ba Lan. Điều này nói lên sự đa dạng của giáo phận chúng tôi. Yếu tố thống nhất là đức tin, là ngôn ngữ và văn hóa Israel. Mỗi người được xác định là một thành viên của xã hội Israel hiện đại và sự thống nhất này thể hiện rõ ràng trong nhóm. Cũng như trong công việc mục vụ hàng ngày, chúng tôi cảm thấy được đoàn kết, bất kể nguồn gốc của chúng tôi”.

Củng cố đức tin

Anh Ortal, 31 tuổi đến từ Tel Aviv, lần đầu tiên anh tham dự một buổi họp mặt như vậy của người công giáo: “Đây là bước quan trọng trong hành trình dẫn tôi đến phép rửa tội. Tôi xuất thân từ gia đình do thái không theo tôn giáo nào, đức tin chưa bao giờ là yếu tố quan trọng trong gia đình tôi. Kể từ khi tôi gặp Chúa Giêsu ở nhà thờ công giáo, tôi đã tìm được câu trả lời cho các câu hỏi của tôi. Người công giáo ở Israel thường cho một ấn tượng họ ở một thế giới khác. Người công giáo trẻ rất hiếm. Ở Đại hội Giới trẻ Thế giới, tôi thấy mình ở đúng nơi: bầu khí, chứng từ đức tin của những người khác, lời cầu nguyện – tất cả làm cho tôi cảm thấy như tôi đang ở nhà tôi.”

Giáo hoàng, biểu tượng của sự hiệp nhất

Cô Jessa, 20 tuổi đến từ Giêrusalem, cô nhấn mạnh đến tầm quan trọng khi được gặp giáo hoàng Phanxicô: “Mặc dù chúng tôi ở rất xa nhà thờ và trời nóng gay gắt, nhưng những lời của ngài có một âm hưởng cá nhân trên tôi. Thông điệp của ngài đã chạm đến trái tim tôi. Tôi nghĩ ngài thực sự hiểu những vấn đề mà giới trẻ đang phải đối diện ngày nay. Tôi chỉ có thể nghĩ các người khác, dù nhiều như thế nào cũng sẽ cảm thấy như vậy.”

Thanh niên công giáo do thái từ Israel ở Lisbon

“Hãy đến cùng Ta, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề”

 Anh Justin, 20 tuổi ở Tel Aviv, anh hiểu công việc hậu cần rất khó khăn: “Chúng tôi ngủ trong một ngôi trường với hàng trăm thanh niên đến từ các quốc gia khác nhau. Xếp hàng đi tắm và vào nhà vệ sinh rất dài và nhiệt độ cực kỳ cao. Vậy mà không ai phàn nàn. Tôi ngạc nhiên trước sự kiên nhẫn và cố gắng của mọi người và  tôi cố gắng noi gương họ. Trong thánh lễ của chúng tôi, cha Piotr Zelasko nhấn mạnh đến một mệt mỏi khác với mệt mỏi của thể chất. Cha nhắc chúng tôi nghĩ đến những lúc cuộc sống trở nên nặng nề. Tôi đã suy nghĩ đến những lúc mà cuộc sống quả thật khó khăn và nhận ra tôi cần Chúa Giêsu hướng dẫn những lúc tôi bị khủng hoảng.” 

Mỗi Ngày Thế Giới Trẻ là một ngày duy nhất

Anh Daniel, 29 tuổi đến từ Jerusalem, anh đã tham dự Ngày Thế Giới Trẻ ba lần, anh nói: “Mỗi ngày là một ngày duy nhất, tôi nghĩ không có gì làm tôi ngạc nhiên sau các ngày ở Madrid và Krakow, nhưng kinh nghiệm này lại là một kinh nghiệm khác. Bản chất vốn có của các đại hội này là những yếu tố không đoán trước được và các thông điệp gởi đi thực sự đã có tác động. Tôi dịch các bài phát biểu và bài giảng của Đức Phanxicô từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Do Thái cho nhóm, và tôi ngạc nhiên trước sự mới mẻ của thông điệp dựa trên tình yêu mà ngài chuyển. Cho dù bạn lắng nghe giáo hoàng bao nhiêu lần chăng nữa, vẫn luôn có sự mới lạ của Tin Mừng sinh động. Tôi khao khát được tham dự Ngày Thế Giới Trẻ Seoul năm 2027 để một lần nữa, được ấn tượng về sự phù hợp của Tin Mừng với đương thời.”

Marta An Nguyễn dịch