Theo Đức Phanxicô, “học thuyết của Giáo hội không phải là nguyên khối”
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, 2023-08-28
Đức Phanxicô trong buổi nói chuyện với các tu sĩ Dòng Tên ngày 5 tháng 8 nhân chuyến đi Ngày Thế Giới Trẻ Lisbon.
Trong buổi nói chuyện với các tu sĩ Dòng Tên ngày 5 tháng 8 nhân chuyến đi Ngày Thế Giới Trẻ Lisbon, Bồ Đào Nha, Đức Phanxicô nói về tương lai của Giáo hội. Buổi nói chuyện được tạp chí Văn minh Công giáo (La Civiltà Cattolica) đăng ngày thứ hai 28 tháng 8, qua đó Đức Phanxicô đặt ra các tiêu chuẩn theo đó học thuyết có thể phát triển. Những lời nói này sẽ được xem xét kỹ lưỡng, một tháng trước khi khai mạc Thượng Hội đồng về tương lai của Giáo hội công giáo tại Rôma.
Trong buổi nói chuyện này, Đức Phanxicô đưa ra tầm nhìn của ngài về tương lai của Giáo hội, ngài nhấn mạnh: “Học thuyết của Giáo hội không phải là nguyên khối.”
Ngài nói tiếp tục: “Ngày nay có bom nguyên tử là một tội; án tử hình là một tội, không được xử án tử hình, trước đây không như vậy; đối với chế độ nô lệ, một số giáo hoàng trước tôi đã chấp nhận nó, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.”
Vì thế ngài nhấn mạnh, có thể “thay đổi” một số yếu tố nào đó của học thuyết, miễn là các “tiêu chuẩn” cụ thể đó được tôn trọng, được Thánh Vincent de Lérins đặt ra vào thế kỷ thứ 5: học thuyết phát triển “để, theo năm tháng, nó củng cố, để rồi lớn lên theo thời gian và thăng hoa theo tuổi tác”.
Ngài nêu bật: “Phải hiểu có một tiến hóa đúng đắn trong việc hiểu các vấn đề đức tin và luân lý, miễn là tuân theo ba tiêu chuẩn. Sự hiểu biết của con người thay đổi theo thời gian khi ý thức con người ngày càng sâu sắc hơn. Chính trong nhận định này mà ngài chỉ trích Giáo hội Mỹ nặng nề, qua đó ngài lên án “thái độ phản động rất mạnh và xu hướng đi lui” của họ.
Những nhận xét này sẽ được theo dõi chặt chẽ khi Phiên họp toàn thể của Thượng hội đồng về tính đồng nghị sẽ khai mạc vào ngày 4 tháng 10 tại Rôma, trong đó các hồng y, giám mục và giáo dân từ khắp nơi trên thế giới về họp sẽ bàn thảo tương lai Giáo hội công giáo và cách thức để đưa ra quyết định.
“Mọi người, mọi người đều được mời gọi sống trong Giáo Hội”
Trong buổi nói chuyện với các tu sĩ Dòng Tên Bồ Đào Nha, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến việc Giáo hội phải cởi mở với tất cả mọi người, một trong những thông điệp của ngài trong Ngày Thế Giới Trẻ Lisbon. Một tu sĩ đặt câu hỏi về những người đồng tính và chuyển giới, ngài nói: “Mọi người, mọi người, tất cả đều được mời gọi sống trong Giáo hội.” Khi được hỏi về yêu cầu của Giáo hội với người đồng tính phải kiêng mọi quan hệ tình dục, Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Rõ ràng là ngày nay chủ đề đồng tính rất mạnh mẽ và mức độ nhạy cảm của chủ đề thay đổi tùy theo hoàn cảnh lịch sử. Thái độ mục vụ phù hợp nhất phải áp dụng cho mỗi người. Chúng ta không được hời hợt và ngây thơ, ép buộc mọi người vào những việc và hành vi mà họ chưa trưởng thành hoặc chưa có khả năng.”
Trong buổi nói chuyện này, ngài tố cáo điều mà theo ngài là sự coi trọng quá mức đối với đạo đức tình dục, ngài nói: “Điều làm tôi không thích chút nào, đó là chúng ta dùng kính lúp để nhìn cái gọi là ‘tội xác thịt’ như chúng ta đã làm từ lâu khi nói đến điều răn thứ sáu. Chúng ta xem việc bóc lột người lao động, nói dối hoặc lừa dối là không quan trọng, trong khi chúng ta xem tội dưới thắt lưng lại quan trọng.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch