Xe Giáo hoàng Lêô sẽ thành “Xe hy vọng” đi trên các con đường nước Mỹ
vaticannews.va/fr, Benedetta Capelli, Vatican, 2026-04-29
Bộ Dịch vụ Bác ái hỗ trợ sáng kiến của Tổ chức từ thiện “Cross Catholic Outreach” để giúp các trẻ em bị tác động của nạn xung đột. Xe Giáo hoàng sẽ đi khắp nước Mỹ để người dân Mỹ quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn của các nạn nhân chiến tranh, chia sẻ lời cầu nguyện và suy niệm. Sau buổi tiếp kiến chung, Chủ tịch Hiệp hội đã chào Đức Lêô.
Tổng Giám mục Luis Marín de San Martín, Tổng phụ trách Cơ quan Từ thiện của Tòa Thánh giải thích ý nghĩa sáng kiến này: “Bác ái là cốt lõi của đời sống kitô giáo, chúng ta không dừng lại ở lý thuyết, chúng ta đưa vào phục vụ.” Đức Lêô ủy nhiệm cho Tổng Giám mục San Martín làm công việc này.
Ngày thứ ba 28 tháng 4, Tổng Giám mục đã trao chìa khóa xe Popemobile (Xe Giáo hoàng di động) cho bà Michele Sagarino, chủ tịch Tổ chức từ thiện Mỹ Cross Catholic Outreach. Vào cuối buổi tiếp kiến chung, bà đến chào Đức Lêô, trình bày cho ngài các hoạt động của tổ chức. Trong quá khứ, Tổ chức Từ thiện này đã hỗ trợ Giáo phận Chiclayo của Đức Lêô.
Sự kiện này đánh dấu việc ra mắt Chuyến đi Hy vọng của Các Anh hùng Công giáo Mỹ, hành trình xuyên nước Mỹ dài 3.700 dặm từ New York đến California để hỗ trợ trẻ em và những người dễ bị tổn thương, nạn nhân chiến tranh, tạo cơ hội để mọi người cùng cầu nguyện. Sau đó Chuyến đi Hy vọng sẽ có cuộc đấu giá từ thiện, số tiền thu được sẽ dành cho các hoạt động từ thiện của Bộ Dịch vụ Bác ái.
Đức Lêô và bà Michele Sagarino
Tình Đoàn kết và Truyền giáo
Theo Tổng Giám mục San Martín, sáng kiến quyên tặng chiếc xe Giáo hoàng có giá trị xã hội về tình đoàn kết với những người dễ bị tổn thương, góp phần tăng mối quan hệ với Giáo hoàng và thúc đẩy truyền giáo: “Tôi biết ơn Tổ chức Cross Catholic Outreach. Từ lâu Tổ chức đã hợp tác với Bộ và các Hội Bác ái, hỗ trợ mạnh mẽ cho Bộ.” Tổ chức thành lập gần 25 năm, các hoạt động trải rộng đến nhiều vùng trên thế giới; chỉ riêng năm 2024, tổ chức đã giúp 32 quốc gia, trong đó có các nước Malawi, Zambia và Haiti, hỗ trợ 279 dự án, đầu tư vào các chương trình y tế và nông nghiệp, cung cấp thực phẩm, nước, giáo dục, nhưng trên hết là hỗ trợ về mặt tinh thần.
Tổng Giám mục Luis Marín de San Martín, Chủ tịch Bộ Dịch vụ Bác ái và bà Michele Sagarino, Chủ tịch Tổ chức Cross Catholic Outreach
Theo Ban Tổ chức, “Xe Hy vọng” sẽ lăn bánh trên các con đường nước Mỹ để gặp những người đang đau khổ. Xe sẽ đi từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2026, nhân kỷ niệm 250 năm ngày Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ năm 1776 ra đời, qua 13 thành phố, trong đó có thành phố New York và Washington, D.C., dừng chân tại các địa danh như Nhà thờ Đức Bà, Nhà thờ Thánh Louis, sau đó xe đến các vùng Tây Nam và California.
Sáng kiến này được Đức Phanxicô khởi xướng, ngài khuyến khích quyên góp để giúp người nghèo, đặc biệt trẻ em nạn nhân chiến tranh trên thế giới. Đức Lêô XIII đã viết trong Dilexite, Tông huấn về Tình thương dành cho người nghèo: “Đây là sứ mệnh Hội Chữ thập đỏ đã tận tụy theo đuổi trong nhiều năm. Sự thánh thiện thường nở rộ ở những nơi bị lãng quên và tổn thương nhất của nhân loại. Những người nghèo khổ nhất giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim Chúa. Họ là những người được yêu mến trong Tin Mừng, những người thừa kế Nước Trời. Chính nơi họ mà Chúa Kitô tiếp tục chịu khổ và sống lại. Chính nơi họ mà Giáo hội tái khám phá lời kêu gọi thể hiện thực tại chân thực nhất của mình.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Giáo hoàng Lêô XIV và Trump: một Giáo hoàng chống lại Đế chế?
Đức Lêô: một Giáo hoàng xuất sắc về chính trị
Xe Giáo hoàng Lêô sẽ thành “Xe hy vọng” đi trên các con đường nước Mỹ
Thánh giá được dựng lại tại Nhà thờ Chính tòa Thành phố Hồ Chí Minh





























