Ngày Thế Giới Trẻ Lisbon: “Món quà của hy vọng”
lefigaro.fr, Etienne Montety, 2023-08-06
Các bạn trẻ ngủ lại Công viên Tejo tối thứ bảy chờ dự thánh lễ bế mạc sáng chúa nhật 6 tháng 8-2023
Trực giác của Đức Gioan Phaolô II muốn biến những cuộc tụ họp của biển người trẻ quốc tế này thành nguồn thanh xuân cho Giáo hội vẫn còn hiệu quả.
Ngày chúa nhật 6 tháng 8 trong thánh lễ bế mạc chung quanh Đức Phanxicô ở Công viên Tejo, Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Lisbon nổi bật so với các kỳ tổ chức trước. Khoảng bốn mươi năm sau khi thành lập, trực giác của Đức Gioan Phaolô II muốn biến những cuộc tụ họp của biển người trẻ quốc tế này thành nguồn thanh xuân cho Giáo hội vẫn còn hiệu quả.
Về thập giá của Chúa Kitô, nhà văn người Anh G. K. Chesterton đã viết, với đôi tay giang rộng ra bốn phương trời, thập giá là “tín hiệu cho người du hành tự do”. Chính vì sự tự do này mà giáo hoàng đã kêu gọi những người trẻ từ khắp các châu lục về tập trung dưới chân cây thánh giá khổng lồ màu trắng nhìn xuống bàn thờ. Đặc biệt, ngài cảnh báo họ về những ảo ảnh của thế giới hiện đại.
Và thông điệp đã được lắng nghe: đó là năm 2023, những người trẻ tuổi khao khát những lời dạy này của những người lớn tuổi hơn họ. Lớn lên trong một thế giới mà phần lớn đã từ bỏ sứ mệnh này, họ đã nghe những bài giáo lý của các nhà giáo dục và người đầu tiên trong số này là giáo hoàng Phanxicô 86 tuổi, người mà với tình cảm, họ vui vẻ đón nhận ngài. Ngài chia sẻ với họ những lo lắng của ngài về thế giới – cuộc chiến ở Ukraine là chủ đề lặp đi lặp lại trong các bài phát biểu của ngài -, chia sẻ giấc mơ của ngài về một Giáo hội mở ra “cho tất cả, cho tất cả, cho tất cả”. Bù lại, tinh thần nồng nhiệt của tuổi trẻ đã mang lại cho ngài, nếu không là đôi chân, thì ít nhất cũng mang lại nụ cười và tài khéo nói của ngài.
Không thể phủ nhận, sức khỏe của Giáo hội công giáo bị tổn thương vì các vụ tai tiếng đã được hồi sinh
Trong những ngày này, không có chuyện nói đến ủy ban về giáo sĩ ấu dâm, về một “thượng hội đồng về tính đồng nghị” hay về các tranh chấp phụng vụ; không phải những chủ đề này không quan trọng với tương lai Giáo hội công giáo, nhưng trong những ngày này, các vấn đề này không phải là trọng tâm quan tâm của một giới trẻ đã hiểu, suốt thời gian ở đây của họ là để cùng nhau vui mừng trong lời ngợi khen, im lặng trong giờ chầu và sốt sắng trong các buổi lễ.
Các bạn trẻ hành hương rời đi. Nhưng họ đã trao cho Giáo hội, ở Bồ Đào Nha, và chắc chắn là cả thế giới, một món quà vô giá: đó là niềm hy vọng mà họ mang theo với đức tin và lòng nhiệt thành truyền giáo của họ.
Marta An Nguyễn dịch