Ngày Thế Giới Trẻ 2023: thời điểm kiểm điểm sau khi người hành hương ra về

135

Ngày Thế Giới Trẻ 2023: thời điểm kiểm điểm sau khi người hành hương ra về

Thủ đô Bồ Đào Nha đã trải qua một tuần sôi động hiếm có với Đại hội Giới trẻ Thế giới quy tụ quy tụ 1,5 triệu người, tương đương với 15% dân số cả nước.

la-croix.com, Marie-Line Darcy, phóng viên tại Lisbon, 2023-08-07

Buổi canh thức chiều thứ bảy và thánh lễ ngày chúa nhật 6 tháng 8 là những sự kiện khó tổ chức nhất trong những ngày này ở Lisbon: hơn một triệu thanh niên công giáo quy tụ tại Công viên Tejo, bên bờ sông Tagus. BARBARA VITORIA/LISBOA2023

Với Bồ Đào Nha, thánh lễ bế mạc ngày chúa nhật 6 tháng 8, là một thách thức to lớn. Với 1,5 triệu người tham gia từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây, tương đương với 15% tổng dân số của quốc gia nhỏ bé có 10 triệu dân tập trung tại cùng một địa điểm. Theo ông giám đốc Pedro Moura, người đứng đầu các hoạt động của cảnh sát (PSP), thách thức này đã được đáp ứng, ông đưa ra một đánh giá tích cực, dù vẫn còn tạm thời.

Ông phát biểu: “Chúng tôi rất hài lòng. Tất cả đã diễn ra theo đúng kế hoạch và không có sự cố lớn nào xảy ra. Các hướng dẫn được người hành hương tôn trọng. Còn việc đưa tin trên các phương tiện truyền thông đã đáp ứng với tầm cao của sự kiện, nhất là trên truyền hình. 

“Họ đã hát ở khắp nơi, trên đường phố và trên các phương tiện giao thông”

Ông Joao Jacinto Freitas, người dân Lisbon biết cách nói lên lòng ngưỡng mộ của mình: “Giáo hoàng ư? Đó là thuốc nhỏ mắt cho người công giáo và cho người lương dân. Tôi không theo tôn giáo nào nhưng giáo hoàng là người rất nhân văn và khiêm tốn. Ngài không ngại nói đùa khi không đọc được bài diễn văn. Tài ứng biến của ngài là lời mời đấu tranh chống lại định kiến. Ông Joao không giấu sự thán phục. Ông là một trong số người dân Lisbon ngại có nhiều người trẻ đến đây. Nhưng cũng giống như nhiều người, ông đến đây trong bầu khí đầy màu sắc, vui tươi và năng động của những bạn trẻ tham dự Ngày Thế Giới Trẻ.

Cô Cristina, người sợ gặp khó khăn khi di chuyển xác nhận: “ Họ đã hát ở khắp nơi, trên đường phố và trên các phương tiện giao thông. Họ thực sự rất vui vẻ và thân thiện.” Nhân viên một tiệm làm tóc cho biết: “Tôi đến từ Sintra, tôi vào trung tâm thành phố để làm việc, Sintra cách Lisbon khoảng ba mươi cây số. Tôi đi xe lửa, rồi xe điện nhưng mọi chuyện trôi chảy. Thậm chí còn tốt hơn bình thường.”

Trong tuần, Lisbon gần như vừa đông đúc vừa vắng vẻ. Và như quá nhỏ để có thể tiếp những người trẻ tuổi từ khắp nơi trên thế giới về, họ thả bộ trên những con đường hẹp. Nhưng thành phố dường như cũng bị người dân bỏ hoang. Người dân Lisbon đi nghỉ hè theo thông lệ 15 ngày đầu tháng tám. Nhiều áp phích dán trước cửa hàng “đóng cửa để nhân viên nghỉ ngơi”.

Chấp nhận vắng mặt và khuyến khích làm việc từ xa

Chính phủ và chính quyền thành phố đã cho phép các công chức không làm việc cho sự kiện này được vắng mặt hai ngày 5 và 6 tháng 8. Và chính quyền khuyến khích làm việc từ xa. Với các nhà tổ chức, mối quan tâm chính là quy định giao thông và sự di chuyển của hàng triệu người. Hơn 350.000 địa điểm bổ sung đã được cung cấp trên phương tiện giao thông công cộng trong tuần, 700.000 cho các ngày cuối tuần. Tàu điện ngầm đã chuyên chở 1,8 triệu lượt người trong ba ngày đầu tiên của Ngày Thế Giới Trẻ, gấp đôi con số thông thường.

Các thời điểm quan trọng của ban tổ chức là buổi canh thức tối thứ bảy và thánh lễ sáng chúa nhật 6 tháng 8, diễn ra ở ngoại ô Lisbon và bên rìa Tagus trong khu vực đầm lầy, cho đến nay bị cho là khó quản lý nhất. Khoảng 16.000 nhân viên được trưng dụng để tăng cường kiểm soát. Sáng thứ bảy, khi tất cả người hành hương tập trung về Công viên Tejo, các ga tàu điện ngầm được thông báo mở cửa đã bị chặn, do đám đông bị chóng mặt vì quá nóng.

Để phục hồi số lượng khách hành hương đã ghi tên trong tuần, khoảng 350.000 người, một hệ thống vé trao đổi đã được thiết lập và hoạt động tốt, ngay cả khi một số người trẻ muốn tìm thêm các cơ sở đối tác khác. Người quản lý tiệm “Bánh mì Bồ Đào Nha”vui mừng: “Chúng tôi dự trù bán 150 bữa ăn mỗi ngày và chúng tôi đã liên tục bán được 400 bữa.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đính hôn, cầu hôn, rước lễ… hoa trái đầu mùa của Ngày Thế Giới Trẻ?

Ngày Thế Giới Trẻ Lisbon: “Món quà của hy vọng”