Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (7)
Maria Y Li-A, lớp 8, trường Nội trú Têrêxa Kontum
Em đã đọc các bài về Thánh Carlo Acutis, em rất quý mến và hâm mộ. Carlo sinh tại London trong một gia đình giàu có. Là em bé được cưng chiều, được cả nhà, cả trường quý mến. Carlo nuôi dưỡng một đời sống nội tâm mãnh liệt. Đức tin nhiệt thành của Carlo không đến từ cha mẹ, mà là do tác động của Chúa Thánh Thần nơi Carlo. Carlo hoàn toàn cởi mở với đời sống thiêng liêng với huyền ẩn và đức tin.
Carlo có một đời sống bình thường như chúng ta, đam mê Internet, bóng đá, thích dành thì giờ cho bạn bè. Với mẹ, Carlo là “em bé rất hài hoà, làm việc một cách cân bằng”.
Carlo luôn sống trong sự hiện diện của Chúa. Khi 3 tuổi rưỡi, Carlo xin cha mẹ vào nhà thờ để chào Chúa và hái hoa tặng Đức Mẹ. Carlo rất thích đi du lich, đến thành phố nào Carlo cũng tìm nhà thờ để đi lễ và chầu Thánh Thể. Mẹ của Carlo nói: “Carlo có thiên hướng bẩm sinh về thiêng liêng”.
Sớm phát triển mọi mặt, lúc 6 tuổi, Carlo tự học tự viết mã. Carlo hãnh diện mang huy hiệu “nhà khoa học máy tính khoa học” đi quanh nhà. Đó là niềm vinh dự, hãnh diện của Carlo, nhờ kiên trì học hỏi, chăm chỉ luyện tập, tôi cần phải theo gương Carlo, bỏ tật lười của tôi.
Carlo còn có năng khiếu đặc biệt lập trình máy tính, tạo trang web và dàn dựng phim. Đặc biệt Carlo đã đăng trên Internet 120 phép lạ Thánh Thể. Carlo dùng máy tính và trang web để truyền bá Phúc Âm, giúp các giáo xứ, các cộng đoàn làm trang web.
Carlo dùng Internet để đưa Tin Mừng đến với càng nhiều người càng tốt: “Internet không phải là nơi núp trốn, nhưng là nơi gặp gỡ chia sẻ tôn trọng lẫn nhau.” Với những lời nói cho thấy Internet không phải là nơi núp trốn, nhưng là nơi có những điều tốt đang chờ đợi phục vụ. Nếu chúng ta có những hành vi sai trái như chơi game quá độ, nói xấu, chửi nhau trên mạng là làm nô lệ cho máy tính. Chúng ta yếu đuối dễ phạm sai lầm, chúng ta cần học hỏi gương Carlo, Carlo đã nói: “Tôi không phải là nô lệ máy tính, tôi từ chối hành vi quấy rối trên mạng.”
Carlo là thiếu niên nhân đức và tài giỏi, vui vẻ và hay đùa, đơn giản và tự phát, tươi cười gần gũi với mọi người, nhất là những người yếu đuối, phục vụ mọi người, không phán xét ai. Carlo luôn nhìn người nghèo, người vô gia cư dưới khuôn mặt của Chúa Giêsu. Ở trường học, Carlo gần gũi và thân thiện với thầy cô, bạn bè, luôn giải hòa tranh cãi của các bạn.
Tuy cuộc sống ngắn ngủi nhưng Carlo là chứng nhân sáng ngời.
Maria Y Li-A, lớp 8
Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (6) Maria Y Hữu, lớp 8, trường Nội trú Têrêxa Kontum
Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (5) Maria Y Hân, lớp 7, trường Nội trú Têrêxa Kontum
Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (4) Maria Y Hành, lớp 8, trường Nội trú Têrêxa Kontum
Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (3) Maria Mađalêna A Ny Diễm, lớp 8, trường Nội trú Têrêxa Kontum
Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (2) Anna Y Uyên, lớp 11, trường Nội trú Têrêxa Kontum
Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (1) Agata Y Chi, lớp 11, trường Nội trú Têrêxa Kontum