Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (1)
Agata Y Chi, lớp 11, trường Nội trú Têrêxa Kontum
“Bí tích Thánh thể là con đường dẫn lên thiên đàng của con”. Đó là câu nói của Chân phước Carlo Acutis, vị thánh rất trẻ gần gũi với giới trẻ của thời đại này. Tôi đã tìm hiểu cuộc đời của anh, dù không thể biết hết tất cả, nhưng tôi cảm nhận được các ý chính trong cuộc đời của Carlo. Carlo thật dũng cảm. Sống và lớn lên như các bạn cùng tuổi, nhưng Carlo khác các bạn khác: Từ khi rước lễ lần đầu năm 7 tuổi, Carlo đi lễ, chầu Mình Thánh Chúa mỗi ngày và xưng tội mỗi tuần. Carlo được Chúa ban ơn đặc biệt, từ 9 tuổi, đã rất giỏi về máy tính và đã dùng khả năng này để loan báo Tin Mừng, truyền đạt các thông tin về Bí tích Thánh Thể là bí tích Carlo yêu quý nhất. Carlo có địa chỉ e-mail riêng, làm lập trình các trang web cho các trường, cho giáo xứ. Đặc biệt Carlo làm trang web với hơn 100 phép lạ Thánh Thể kèm theo hình ảnh và mô tả. Carlo bỏ ra hai năm để nghiên cứu…
Carlo Acutis đúng là thiên tài máy tính trên thiên đàng vì Carlo luôn hiệp nhất với Chúa Giêsu trong tình yêu, trong đức tin, là “bạn thân của Chúa Giêsu”. Thật ra, Carlo có một đời sống bình thường như chúng ta… thích game điện tử, thích Pokemon, thích chó mèo, thích chèo thuyền, thích bóng đá, thích bạn bè và du lịch… Như các bạn trẻ cùng tuổi, Carlo bỏ nhiều thì giờ để nói chuyện điện thoại với bạn bè… Tôi nghĩ, tuy niềm vui, sở thích của Carlo cũng giống như các bạn trẻ khác, nhưng trong nội tâm, Carlo luôn để Chúa Giêsu là trọng tâm, Carlo nói: “Chúa là nhất trong cuộc đời tôi.” Carlo phát triển một tâm hồn trong sáng, trong lời nói và trong cử chỉ. Với đức tin mãnh liệt, lúc 11 tuổi Carlo đã đi dạy giáo lý tại giáo xứ của mình.
Carlo Acutis luôn sống hết mình vì Chúa và vì mọi người. Carlo có những đức tính tốt của Chúa Giêsu như: yêu thương và quảng đại với mọi người. Carlo luôn ở trong tình yêu và tình bạn với Chúa Giêsu nhờ sự trưởng thành về mặt thiêng liêng khi còn rất nhỏ đã làm cho những người chung quanh ngạc nhiên.
Tôi ngưỡng mộ thánh trẻ Carlo Acutis, qua những gì tôi đọc, tôi rút ra nhiều bài học giá trị cho bản thân. Tôi rất thích những câu nói của Carlo, tôi đã chọn một số câu để làm châm ngôn cho cuộc sống của tôi: “La bàn của chúng ta phải là Lời Chúa, chúng ta phải liên tục dùng la bàn này.”
Đúng vậy, Lời Chúa luôn soi sáng chúng ta bất kể chúng ta làm gì. Lời Chúa là kim chỉ nam, là lời hằng sống đời đời. Mỗi lần vấp ngã, tôi phải níu vào Lời Chúa, rồi Chúa sẽ biến đổi chúng ta bằng cách của Chúa.
Cho đến giây phút cuối cùng, tuy đau đớn, nhưng Carlo an tâm: “Tôi chết thanh thản vì tôi không lãng phí một giây phút nào vào những chuyện không đẹp lòng Chúa,” đó là câu tôi phải noi gương. Tôi phải bắt chước Carlo, nài nỉ xin Chúa cho biết tin tưởng và yêu mến Thánh Thể; đồng thời sống hết mình những giây phút Chúa ban, biết ơn mọi thứ…dùng khả năng mà Chúa ban một cách có sinh lợi.
Một lần nữa, tôi rất ngưỡng mộ Thánh Carlo Acutis, vị Thánh trẻ đã để lại nhiều gương tốt đẹp, đơn giản, rất gần gũi với giới trẻ. Thánh Carlo Acutis làm được thì chúng ta cũng làm được! Đặc biệt là yêu mến bí tích Thánh Thể.
Agata Y Chi, lớp 11
Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (7)
Maria Y Li-A, lớp 8, trường Nội trú Têrêxa Kontum
Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (6)
Maria Y Hữu, lớp 8, trường Nội trú Têrêxa Kontum
Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (5)
Maria Y Hân, lớp 7, trường Nội trú Têrêxa Kontum
Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (4)
Maria Y Hành, lớp 8, trường Nội trú Têrêxa Kontum
Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (3)
Maria Mađalêna A Ny Diễm, lớp 8, trường Nội trú Têrêxa Kontum
Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (2)
Anna Y Uyên, lớp 11, trường Nội trú Têrêxa Kontum