Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (6)  

57

Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (6)

Maria Y Hữu, lớp 8, trường Nội trú Têrêxa Kontum

Chân phước Carlo Acutis là chân phước trẻ nhất Thiên Đàng ở thế kỷ 21 này, là tấm gương mở đường cho một thế hệ thánh mới, tôi rất thích vị chân phước này, vì Carlo là mẫu gương giúp tôi bước tới niềm vui Thiên Đàng.

Thánh Carlo Acutis là người Ý, qua đời khi anh còn 15 tuổi vì căn bệnh bạch cầu rất nặng. Từ ngày được rước lễ lần đầu khi 7 tuổi, Carlo chưa bao giờ bỏ lễ và anh nói: “Luôn kết hợp với Chúa Giêsu là kế hoạch đời tôi”. Trước khi qua đời, anh nói: “Con hài lòng khi chết vì con đã sống cả cuộc đời mà không bỏ qua một phút nào không làm đẹp lòng Chúa.” Và trọn đời Carlo đã làm chứng cho điều này: Bí tích Thánh thể là xa lộ dẫn đến Thiên Đàng, cầu nguyện, lần hạt, xưng tội hàng tuần với một đức tin mãnh liệt, kết hiệp hài hòa và vui vẻ với tình thương cho người anh em.

Một thiên tài máy tính, anh làm lập trình để trình bày các phép lạ Thánh thể.  Ngày nay lập trình này được giới thiệu trên năm châu lục, rất nhiều người xem anh là thánh bổn mạng tương lai của Internet. Carlo có sự mong ước mãnh liệt sao cho mọi người biết Chúa Giêsu càng nhiều càng tốt. Carlo rất thương người nghèo, Carlo mang đồ ăn cho người vô gia cư. Carlo luôn thấy Chúa Giêsu nơi khuôn mặt của những người bị bắt nạt trong xã hội.

Carlo Acutis là thiếu niên của thời đại chúng ta: mê Internet, trò chời điện tử, thể thao nhưng trên hết là kính mến Bí tích Thánh Thể. Còn nhỏ, Carlo đã biết đặt Chúa Kitô làm trọng tâm đời mình. Với Carlo, “Rước lễ là xa lộ lên Thiên đàng”. Năm 7 tuổi, Carlo được rước lễ lần đầu, từ đó Carlo đi lễ mỗi ngày.

Yêu thương người nghèo, Carlo muốn noi gương Thánh Phanxicô Assisi, muốn được an táng ở Assisi. Án phong thánh cho Carlo được mở năm 2013. Carlo được Đức Phanxicô phong bậc đáng kính năm 2019 và chân phước năm 2020. Carlo sẽ được phong thánh.

Sự hy sinh, yêu thương mãnh liệt của Carlo Acutis đã làm cho tôi xúc động trước sự ra đi của anh. Carlo có mối quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu, có một đời sống bình thường giống như các bạn trẻ cùng tuổi: thích Internet, yêu động vật, yêu thiên nhiên. Carlo thân thiện với mọi người, sống tình bạn trong đức ái. Carlo sống trong gia đình giàu có, được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng, nhưng anh sống đơn sơ, không tiêu phí, Carlo yêu thương người nghèo. Vì thế Carlo là tấm gương để tôi sống đạo đức, cầu nguyện với Chúa.

Người mê máy tính của Chúa Giêsu, Carlo đúng là người bạn của Chúa. Qua Internet, Carlo mong muốn nhiều người biết Chúa Giêsu. Xin Chúa cho con và các bạn trẻ trên thế giới biết noi gương chân phước Carlo Acutis. Xin Chúa thêm lòng tin cho chúng con để chúng con đem Chúa đến cho mọi người như chân phước Carlo Acutis.

Maria Y Hữu, lớp 8

Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (7) Maria Y Li-A, lớp 8, trường Nội trú Têrêxa Kontum

Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (5)  Maria Y Hân, lớp 7, trường Nội trú Têrêxa Kontum

Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (4)  Maria Y Hành, lớp 8, trường Nội trú Têrêxa Kontum

 Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (3) Maria Mađalêna A Ny Diễm, lớp 8, trường Nội trú Têrêxa Kontum

Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (2)  Anna Y Uyên, lớp 11, trường Nội trú Têrêxa Kontum

Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (1)  Agata Y Chi, lớp 11, trường Nội trú Têrêxa Kontum