Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (2)
Anna Y Uyên, lớp 11, trường Nội trú Têrêxa Kontum
“Thánh hóa không phải là bài toán cộng, nhưng là bài toán trừ, bớt chỗ của tôi để dành chỗ cho Chúa”. Đó là câu nói của chứng nhân Chúa Giêsu Kitô trong thời đại này. Anh đã sống như nhiều người, nhưng điều gì đã làm cho anh thành vị thánh của thời đại chúng ta?
Thánh Carlo Acutis sinh năm 1991 tại London trong một gia đình giàu có. Từ nhỏ anh đã được mọi người yêu mến, anh nuôi dưỡng một đời sống nội tâm luôn kết hợp mạnh mẽ với Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Việc này đã được hình thành từ khi anh còn bé. Khi mới 3 tuổi rưỡi, trong các chuyến đi với cha mẹ đến bất cứ thành phố nào, việc đầu tiên là anh xin tìm nhà thờ để đi lễ và chầu Chúa. Đó là niềm vui Thiên Đàng của anh. Anh đam mê bí tích Thánh Thể cũng như đam mê máy tính.
Năm 7 tuổi anh được đặt cách rước lễ lần đầu, từ đó anh không bao giờ bỏ lễ, bỏ chầu Thánh Thể, bỏ xưng tội. Lập trình viên của Chúa, anh làm trang web để sưu tầm các phép lạ Thánh Thể, để truyền bá Phúc âm, đem Chúa đến với mọi người theo khả năng Chúa ban cho anh. Anh biến Internet thành nơi gặp gỡ, chia sẻ, tôn trọng nhau và dùng nó làm khí cụ phục vụ Tin Mừng.
Carlo Acutis cũng như mọi thiếu niên cùng tuổi: thích game điện tử, thích đá banh, thích pokemon, thích động vật, thích bạn bè, thích du lịch. Nơi anh bộc phát một tâm hồn trong sáng qua lời nói, cử chỉ và đời sống của mình. Cũng như các thánh khác, anh làm rạng danh Chúa qua cuộc sống của mình. Một gương mặt của Chúa Giêsu nơi anh em, anh phục vụ người nghèo, người vô gia cư, sống hòa đồng với tất cả mọi người và không phán xét ai.
Với cuộc sống ngắn ngủi chỉ 15 năm, anh đã để lại cho chúng ta một gương sống thánh thiện trong thời đại này. Hồng y Agostino Vallini trong thánh lễ phong chân phước ngày 10 tháng 10 năm 2020 tại Assisi đã nói: “Carlo có một mong muốn mãnh liệt làm cho Chúa Giêsu được nhiều người biết đến.” Qua gương sống của Carlo, tôi muốn bắt chước gương của Carlo để là chứng nhân của Chúa trong xã hội, trường học, trong các mối quan hệ cuộc sống hàng ngày của tôi.
Lạy Chúa nhân lành, Con xin cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con những bạn trẻ biết dùng khả năng Chúa ban để làm rạng danh Chúa và giúp ích cho nhiều người.
Anna Y Uyên, lớp 11
Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (7)
Maria Y Li-A, lớp 8, trường Nội trú Têrêxa Kontum
Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (6)
Maria Y Hữu, lớp 8, trường Nội trú Têrêxa Kontum
Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (5)
Maria Y Hân, lớp 7, trường Nội trú Têrêxa Kontum
Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (4)
Maria Y Hành, lớp 8, trường Nội trú Têrêxa Kontum
Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (3)
Maria Mađalêna A Ny Diễm, lớp 8, trường Nội trú Têrêxa Kontum
Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (1)
Agata Y Chi, lớp 11, trường Nội trú Têrêxa Kontum