Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (3)

130

Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (3)

 Maria Mađalêna A Ny Diễm, lớp 8, trường Nội trú Têrêxa Kontum

 

“Tất cả chúng ta được tạo ra đều có khả năng thánh thiện. Nhưng Thiên Chúa cho chúng ta tự do, tự do làm điều thiện và điều ác. Tôi muốn noi gương người Thánh Gioan, người môn đệ yêu dấu của Chúa”, Câu nói này của Chân phước Carlo đã đánh động tôi. Nhìn lại cuộc sống của tôi, đôi lúc tôi thấy mình cũng làm điều thiện và điều ác nhưng có bao giờ tôi dùng khả năng của tôi để làm sáng danh Chúa không? Thật vậy, tôi ít thấy ai chung quanh tôi dùng khả năng của mình để truyền đạo, vậy mà Carlo Acutis đã dành suốt đời mình để nói về Chúa Giêsu.

Carlo Acutis sinh ra ở London, là đứa con được cưng chiều trong gia đình. Carlo nuôi dưỡng một đời sống nội tâm mãnh liệt, hiệp nhất với Chúa Giêsu trong đức tin, trong tình yêu, đó là chương trình sống của Carlo.

Dù tuổi còn rất nhỏ nhưng anh đã luôn làm tất cả những công việc với tình yêu dành cho Chúa. Carlo là chứng nhân sáng ngời của Tin Mừng trong suốt 15 năm trần thế của anh. Cuộc đời của anh tuy ngắn ngủi nhưng lại rất mãnh liệt. Điều đã hình thành trụ cột cho đời sống đức tin của Carlo, đó là tình bằng hữu với Chúa Giêsu, được hình thành và được chia sẻ với thế giới. Carlo có một tâm hồn tinh tuyền, có một chí hướng: dùng tài năng của mình để truyền giáo. Người thiếu niên yêu mến Thiên Chúa và thế giới, tìm niềm vui trong việc tôn thờ Thánh thể.

Carlo đang khỏe mạnh và bỗng nhiên bị bệnh bạch cầu rất nặng. Trước khi qua đời, Carlo nói: “Con hài lòng khi chết vì con đã sống cả cuộc đời mà không bỏ qua một phút nào không đẹp lòng Chúa”. Tôi xúc động khi đọc câu này, vì ai biết mình sắp chết cũng lo lắng, đau buồn nhưng với Carlo, anh dâng tất cả cho Chúa để cầu nguyện cho Giáo hoàng và cho Giáo hội.

Nếu ví cuộc đời Carlo Acutis như ngọn hải đăng thì đó là ánh sáng vĩnh cữu trên biển cả, soi rọi, hướng dẫn đích đến giữa bầu trời tăm tối. Dù mưa gió bão bùng, ngọn hải đăng vẫn sẽ tỏa sáng. Qua cuộc sống bình thường, Carlo đã cho thấy sự thánh thiện là điều có thể thực hiện và điều đó nằm trong tầm tay của mọi người. Đó là đón nhận và yêu thương, chứ không cầu toàn và hiệu năng.

Vì sao Carlo cũng là người bình thường như chúng ta mà anh lại có thể làm được điều đó? Không phải ngẫu nhiên mà anh có thể làm được những điều này, nhưng vì anh có một tình yêu lớn lao dành cho Chúa, anh luôn sống trong sự hiện diện của Chúa, và chính đức tin mãnh liệt anh dành cho Chúa Giêsu đã làm nên tất cả. Một trang giấy này không đủ để nói lên tất cả những đức tính của Carlo, anh hòa nhã, dễ thương, giúp bạn bè, giúp người nghèo. Tấm gương của Carlo giúp chúng ta đừng mơ về một sự thánh thiện của những giờ phút vinh quang, của những sự kiện trọng đại nhưng chính trong những giây phút bình thường của cuộc sống. Chúng ta không chọn nơi mình sinh, nhưng chúng ta chọn cách chúng ta sống, chọn tương lai cho mình. Nơi Carlo, nhân đức không phải là điều bẩm sinh, anh hiểu các đấu tranh. Anh không khoan nhượng nhưng anh biết anh sẽ chiến thắng vì vậy anh lớn lên yên bình trong cuộc sống thánh thiện. “Nếu đam mê là con đường dẫn đến thành công, thì kiên trì chính là chiếc xe đưa bạn đến đó”, đúng vậy, đam mê và kiên trì đã đưa Carlo đến thành công.

Carlo Acutis đã nhìn thấy Chúa trong Bí tích Thánh Thể, nơi người nghèo, nơi những món quà đơn sơ của cuộc sống hằng ngày, nơi những vẻ đẹp của sáng tạo. Qua cuộc đời của Carlo, tôi hiểu rõ hơn câu: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Chúa.”

Anh làm không phải vì vinh quang cho mình nhưng vì vinh quang của Chúa và để giúp mọi người. Carlo thật sự là gương mẫu của tôi, vì trong thế giới lầm đường lạc lối này, anh nhắc cho tôi nhớ, sự trong sạch là có trong đời sống hằng ngày. Nơi anh, “tình yêu mạnh hơn cái chết. Cái chết không thể nào tiêu diệt tình yêu. Chính vì tình yêu Carlo dành cho Chúa, anh đã không sợ hãi trước cái chết, sẵn sàng chấp nhận cái chết”.

Là người của thế hệ trẻ ngày nay, tôi ước mong được giống Carlo, dùng khả năng mình để truyền bá về Chúa Giêsu, đi theo con đường Carlo đã đi, để thánh thiện trong đời sống hàng ngày, để làm sáng danh Chúa.

Maria Mađalêna A Ny Diễm, lớp 8

Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (7)

Maria Y Li-A, lớp 8, trường Nội trú Têrêxa Kontum

Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (6)

Maria Y Hữu, lớp 8, trường Nội trú Têrêxa Kontum

Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (5) 

Maria Y Hân, lớp 7, trường Nội trú Têrêxa Kontum

Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (4)

 Maria Y Hành, lớp 8, trường Nội trú Têrêxa Kontum

 Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (2)

Anna Y Uyên, lớp 11, trường Nội trú Têrêxa Kontum

 Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (1)

Agata Y Chi, lớp 11, trường Nội trú Têrêxa Kontum