Đức Phanxicô trên đường đến Marseille: “Tôi hy vọng tôi có đủ can đảm để nói tất cả những gì tôi sẽ nói”

84

Đức Phanxicô trên đường đến Marseille: “Tôi hy vọng tôi có đủ can đảm để nói tất cả những gì tôi sẽ nói”

Đức Phanxicô được thủ tướng, bà Elisabeth Borne và bộ trưởng bộ Nội vụ, ông Gérald Darmanin (bên phải) đón ở phi trường Marseille. © Alessandra

Tarantino/AP/SIPA / Alessandra Tarantino/AP/SIPA

 

parismatch.com, Arthur Herlin, trên máy bay đi Marseille với Đức Phanxicô, 2023-09-22

Chiều thứ sáu Đức Phanxicô đã đến Marseille trong chuyến tông du lịch sử. Trên máy bay, ngài giải thích mục đích và tầm quan trọng của chuyến đi hoàn toàn dành riêng cho người di cư này.

Ngài đi Marseille, một chuyến đi lịch sử và quan trọng. Ngài hoàn toàn ý thức điều này. Trên chuyến bay từ Rôma, ngài nói chuyện với các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới có mặt trên máy bay. Một nhà báo Tây Ban Nha nói với ngài, chuyến đi này sẽ đi vào lịch sử giống như chuyến đi Lampedusa tháng 7 năm 2013, bốn tháng sau khi ngài được bầu chọn. Ngay lập tức ngài tạo ấn tượng khi ném một vòng hoa xuống lòng biển, xung quanh là các chuyên gia của các tổ chức Phi chính phủ và các người di cư Phi châu. Ngài trả lời: “Tôi nghĩ vậy”, trước khi nói thêm: “Tôi hy vọng tôi có đủ can đảm để nói tất cả những gì tôi sẽ nói.”

Đức Phanxicô lên máy bay ở Rôma.  REUTERS / © Vatican Media

Ngài hiểu, khi đến Marseille để tham dự Cuộc gặp Địa Trung Hải, trao đổi giữa các quốc gia khác nhau của vùng “Biển chúng ta”, những lời nói của ngài đang được mong chờ. Nhất là trong bối cảnh châu Âu đang bị chia rẽ về các giải pháp cho vấn đề đặt ra, do sự xuất hiện của hàng ngàn người di cư trên đảo Lampedusa trong tuần qua.

Tôi nhớ những đôi giày bị bỏ lại gần bờ sông của những người cố gắng vượt qua sông Đức Phanxicô

Với các ký giả có mặt trên máy bay, ngài đề cập đến hòn đảo nhỏ của Ý, đó là cảnh tượng “tàn ác” và “thiếu nhân tính khủng khiếp”. Ngài  cũng cho biết ngài nhớ đến số phận của những người di cư ở Mexico. Ngài nói đến chuyến đi Panama năm 2019 và thánh lễ ngài cử hành ở đó: “Tôi nhớ đến những đôi giày bị bỏ lại gần bờ sông của những người cố gắng vượt qua sông.”

Ngài xúc động trước số phận của những người di cư Libya ở trong những trại như trại tập trung, và lo ngại về cách đối xử với những người đôi khi bị “vứt xuống biển”.

Trước khi hạ cánh, ngài cám ơn các nhà báo đã đi theo ngài đến Marseille, thành phố cửa sổ nhìn ra Biển Địa Trung Hải.

Tưởng niệm những người mất tích trên biển và những người di cư đã chết ở Địa Trung Hải

Bà Elisabeth Borne, thủ tướng nước Pháp chào ngài ở chân máy bay, ngài sẽ đến vương cung thánh đường Notre Dame de la Garde, các giáo sĩ đang chờ ngài ở đây. Ngài sẽ có bài diễn văn đầu tiên sau lời chào của hồng y tổng giám mục Marseille, Jean-Marc Aveline, là người đã đưa Đức Phanxicô đến Marseille.

Sau đó hồng y đến tòa nhà có tấm bia của những người đã mất tích và đã chết trên biển Địa Trung Hải. Ở đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là người do thái và người hồi giáo sẽ chờ đợi ngài để có phút cầu nguyện.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hình ảnh và lời nói khiêm tốn giản dị của Đức Phanxicô ở Marseille

Đón Đức Phanxicô tại phi trường với bài quốc ca Pháp Marseillaise: