Đức Phanxicô và các bạn trẻ Ukraine “cùng khóc”
fr.aleteia.org, Cyprien Viet, 2023-08-03
Đức Phanxicô và 15 bạn trẻ Ukraine ngày thứ năm 3 tháng 8-2023 tại tòa sứ thần, ngài nói chuyện với họ khoảng 30 phút và kết thúc bằng Kinh Lạy Cha cầu nguyện cho nước Ukraine tử đạo.
Linh mục Roman Demush, phó đặc trách mục vụ giới trẻ của Giáo hội công giáo hy lạp-ukraine nói với trang Aleteia cảm xúc của linh mục sau khi Đức Phanxicô gặp các bạn trẻ Ukraine và được ngài an ủi.
Linh mục Roman Demush, phó đặc trách mục vụ giới trẻ của Giáo hội công giáo hy lạp-ukraine, cùng vợ và con trai. Cyprien Viet / Aleteia
Với các bạn trẻ Ukraine, Ngày Thế Giới Trẻ này có đặc biệt quan trọng với cuộc gặp gỡ “thân mật” này với giáo hoàng không?
Linh mục Roman Demush: Ở đây, với người Ukraine chúng tôi là rất quan trọng, giúp cho tiếng khóc của những người tử đạo của chúng tôi trở nên hữu hình. Và cuộc gặp với Đức Phanxicô là một dịp may mắn. Các bạn trẻ đã có thể nói với ngài về kinh nghiệm của họ, những câu chuyện họ đã sống trong cuộc chiến này. Một số đã chiến đấu, một số mất người thân yêu… Ngài chú tâm nghe họ. Trong trao đổi, đã có rất nhiều nước mắt. Ngài và các bạn trẻ đã nhiều lần dừng lại để khóc với nhau và cuối cùng là cầu nguyện với nhau. Điều này đã giúp cho chúng tôi có thể làm chứng cho Chúa Kitô chịu đau khổ trong kinh nghiệm của dân tộc chúng tôi. Như món quà dân tộc, các bạn trẻ đã mang ngũ cốc, bánh mì và nước tặng cho ngài. Chúng tôi đã nói với ngài, ngày hôm nay chúng tôi không chỉ có thể chết vì bom của người Nga, nhưng còn vì đói, vì hầm trú ẩn của chúng tôi bị ném bom. Ngài đã chia sẻ bánh và nước thánh với chúng tôi, đó là khoảnh khắc chia sẻ rất cảm động.
Có bao nhiêu bạn trẻ Ukraine đến Lisbon?
Hơn 500 bạn trẻ Ukraine đã đến với Ngày Thế Giới Trẻ, như được quan phòng. Hơn 300 người trong số này đến từ chính Ukraine, và 200 người khác đến từ các cộng đồng hải ngoại như Ba Lan, Pháp, Ý, v.v.
Những ngày này có phải là những ngày an ủi cho các bạn trẻ bị tổn thương vì chiến tranh không?
Đúng, vì đây là cơ hội gặp gỡ, trước hết là gặp gỡ với Chúa Kitô đang sống giữa chúng ta. Và cũng giúp người Ukraine được gặp nhau, sau khi họ đã phải rời bỏ nhà cửa và đất nước của mình. Và đây cũng là dịp để họ gặp các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới, để cùng nhau sống kinh nghiệm đức tin.
Khi các bạn trẻ chụp hình với chúng tôi, họ luôn nói họ cầu nguyện cho chúng tôi.
Kể từ khi người Nga bắt đầu cuộc tấn công, người Ukraine thường cảm thấy bị hiểu lầm. Những ngày này có giúp thanh niên từ các quốc gia khác hiểu được cuộc chiến này không?
Một cách rõ ràng, các bạn trẻ Ukraine đã nói chuyện với các bạn trẻ khác cũng như với giáo hoàng, về kẻ xâm lược Nga, kẻ đang tấn công nhà chúng tôi, thành phố chúng tôi, đang giết chúng tôi. Các bạn trẻ xin Ngài gọi tên sự dữ. Và từ những người trẻ ở các quốc gia khác, chúng tôi nhận được rất nhiều hỗ trợ và khuyến khích. Khi các bạn trẻ chụp hình với chúng tôi, họ luôn nói họ cầu nguyện cho chúng tôi. Đây là một hỗ trợ rất quan trọng với chúng tôi.
Cầu nguyện có phải là “vũ khí thiêng liêng” thiết yếu trong bối cảnh chiến tranh không?
Đức tin là vũ khí giúp chúng tôi kháng cự trong lúc này, chúng tôi trông cậy vào Chúa. Hôm nay các bạn trẻ giải thích với Đức Phanxicô rằng họ không mất đức tin. Ngược lại, ngay cả giữa tất cả những kinh hoàng này, một số người đã tìm thấy đức tin.
Hình ảnh buổi Đức Phanxicô gặp các bạn trẻ Ukraine ngày thứ năm 3 tháng 8 tuổi tòa sứ thần.
Video buổi gặp với Đức Phanxicô:
🇵🇹 JMJ Lisbonne | 15 jeunes d’#Ukraine ont été reçus par @Pontifex_fr à la nonciature apostolique. «Le pape a écouté chacun d’eux, a essuyé leurs larmes. Ils ont pleuré ensemble et prié pour la paix», explique le père Roman Demush, qui a accompagné le groupe. #JMJ2023 @jmj_fr pic.twitter.com/zwUXdCy11S
— Vatican News (@vaticannews_fr) August 4, 2023
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Phanxicô gặp 15 các bạn trẻ Ukraine đi dự ngày Đại hội Giới trẻ Thế giới
Tại Lisbon, người Nga và người Ukraine dự Đại hội nhưng không gặp nhau