Phỏng vấn Tổng Giám mục Laurent Ulrich ở Nhà thờ Notre-Dame Paris
dioceseparis.fr, Charlotte Reynaud, 2026-09-03
Paris Notre-Dame, ngày 3 tháng 9 năm 2026
Chưa đầy một tháng trước chuyến đi của Đức Lêô đến Paris, Saint-Denis, Lộ Đức và Metz, Tổng Giám mục Laurent Ulrich, Tổng giáo phận Paris chia sẻ niềm vui và hy vọng của ngài về chuyến đi mục vụ này.
Paris Notre-Dame – Từ ngày 25 đến 28 tháng 9, người dân Pháp sẽ đón Đức Lêô đến Paris, Saint-Denis, Lộ Đức và Metz. Ngài nghĩ gì về chuyến đi mục vụ này?
Tổng Giám mục Laurent Ulrich – Tôi rất hạnh phúc về chuyến đi này vì chuyến đi tạo rất nhiều mong đợi và niềm vui. Thật tuyệt vời khi cảm nhận được lời mời này – với tư cách là Tổng Giám mục Paris, tôi đã gởi thư các Giám mục Pháp gởi Đức Lêo, ngài và người dân Pháp đã nồng nhiệt đón nhận. Dĩ nhiên người công giáo rất vui mừng, nhưng cả những người không tin và những người thuộc các tôn giáo khác tôi gặp trong nhiều dịp khác nhau cũng rất vui mừng. Tôi hiểu điều này không làm tất cả mọi người hài lòng, vì không phải ai cũng có thái độ tích cực với Giáo hội và Giáo hoàng – nhưng tính cách ôn hòa của Đức Lêô XIV vang vọng rất xa kể cả người không tin Chúa. Sự chào đón nồng nhiệt khi ngài đến khiến tôi tràn đầy niềm vui và lòng biết ơn. Ở cấp giáo phận, nhiều người đã hy sinh thời gian nghỉ phép để đảm bảo chuyến đi được thành công, dù có những hạn chế về tổ chức và an ninh mà chuyến đi đòi hỏi. Những người khác đã thể hiện lòng quảng đại của họ qua đóng góp tài chính hoặc làm thiện nguyện: hơn 12.000 người đã ghi tên đến Paris, họ thiện chí và có nhiều năng lượng làm việc, tôi xin cám ơn tất cả những ai giúp chuyến đi này.
Có một số ý kiến được đưa ra về việc chọn Quảng trường Concorde để cử hành Thánh lễ, nhân danh chủ nghĩa thế tục. Ngài nghĩ gì về các ý kiến này?
Không gian công cộng này là địa điểm mang tính biểu tượng của Paris và nước Pháp, giáo dân Pháp sẽ về đây rất đông. Trên thực tế, chúng tôi dự đoán sẽ có rất nhiều người dự sự kiện này nên chúng tôi chọn địa điểm này. Chúng tôi hiểu chọn địa điểm này sẽ làm nhiều người ngạc nhiên; nhưng tôi không ngần ngại yêu cầu, vì chúng tôi đại diện cho một cộng đồng lớn, một cộng đồng văn minh, chu đáo và biết quan tâm. Sự tham gia của Giáo hội Công giáo trong sự kiện này cũng là một đóng góp cho hòa bình dân sự và niềm vui của việc chung sống. Không phải để lấn át người khác, nhưng thể hiện với sự tôn trọng niềm tin của mọi người, khả năng về một gắn kết của chúng ta.
Giáo hoàng gặp người dân Pháp, ngài sẽ ở lại thủ đô hai ngày. Dù thời gian rất ngắn, bà mong ngài cảm nhận điều gì về Giáo hội Paris?
Các sự kiện khác nhau của chương trình cho thấy một phần những gì đang diễn ra ở đây. Trước hết, với tư cách là người đứng đầu nhà nước, ngài sẽ được Tổng thống Pháp tiếp đón, sau đó là Tổng Giám đốc UNESCO, đã mời ngài đến thảo luận về các vấn đề văn hóa và giáo dục. Ngài đã nhận lời mời này. Vì vậy, nếu ngài đến trong một chuyến tông du – chuyến đi trực tiếp liên quan đến Giáo hội – ngài sẽ hiểu thực tế dân sự và quốc tế đang diễn ra ở đây. Ngài tôn trọng vị trí của Paris và Pháp trong quan hệ quốc tế, với chúng tôi, điều này vô cùng quan trọng. Sau giai đoạn ban đầu này, chuyến tông du chính thức của ngài bắt đầu. Trước tiên, ngài sẽ được giáo dân đón tiếp trong cuộc rước kiệu trên xe Giáo hoàng. Chúng tôi rất mong muốn sự đón tiếp nồng nhiệt và chân thành này, ví giáo dân cần nhìn thấy ngài, ngay cả khi họ cách xa vài mét, họ chào đón ngài vào nhà của mình. Tại nhà thờ Đức Bà, ngài sẽ dự Kinh Chiều cùng các linh mục, phó tế và gia đình của họ, các nam nữ tu sĩ. Lời chào ban đầu này thể hiện rõ tính chất tông đồ trong hành trình của ngài, sự quan tâm ngài dành cho tất cả những người giữ cho Giáo Hội sống động, qua việc hiến dâng đời mình cho Chúa và cho những người mình gặp. Đó sẽ là một khoảnh khắc rất đẹp.
Tối thứ Sáu, sau Kinh Chiều, chúng tôi sẽ đến Sân vận động Stade de France…
Sự hiện diện đông đảo của giới trẻ tại Sân vận động sẽ thể hiện không chỉ tương lai – như người ta thường nghĩ – mà còn cả hiện tại của Giáo Hội. Với chúng tôi là giám mục, điều này là nền tảng. Giáo hội không trì trệ nhưng liên tục đổi mới, qua sự đổi mới của các thế hệ, của các tân tòng gia nhập Giáo hội. Đó là điều tuyệt vời
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch






























