Dưới bầu trời tro bụi, Đức Phanxicô cầu nguyện trong thinh lặng ở Fatima  

109

Dưới bầu trời tro bụi, Đức Phanxicô cầu nguyện trong thinh lặng ở Fatima

 Bầu trời nhuốm màu lửa cách Fatima vài chục cây số.

fr.aleteia.org, I.Media, 2023-08-05

Lời cầu nguyện xúc động của Đức Phanxicô đánh dấu chặng dừng chân của ngài ở Đền thánh Fatima sáng thứ bảy 5 tháng 8 – 2023 trong chuyến đi dự Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Bồ Đào Nha. Ngài không đề cập đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngài đọc Kinh Mân Côi với các em bé bị bệnh ở nhà nguyện gần đó.

Trong chuyến tông du 5 ngày, Đức Phanxicô dừng chân ở thánh địa Fatima nổi tiếng thế giới. Năm 2017 ngài đã đến đây nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng Jacinta, Francesco. và Lucia trên đồi Cova da Iria.

Đức Phanxicô rời Lisbon lúc 8 giờ sáng, ngài đi trực thăng quân sự bay 120 cây số để đến Fatima. Chuyến bay chỉ 30 phút, đón ngài là tiếng chuông của đền thờ, tháp chuông nổi bật trên nền ánh sáng cam xám của bầu trời nhuốm màu lửa cách đó vài chục cây số.

Ngài đi xe giáo hoàng đến Đền thánh Fatima, có khoảng 200.000 giáo dân chờ ngài ở đây, ngài đã ban phép lành cho nhiều trẻ em. Đức Phanxicô thinh lặng cầu nguyện một thời gian dài ở Nhà nguyện Hiện ra. Nhà nguyện mở ra quảng trường, bầu khí sáng nay ở đây phủ một màu cam do tro bụi tiếp tục rơi xuống.

Ngài dâng Đức Mẹ tràng chuỗi Mân Côi bằng vàng và lần chuỗi Mân Côi bằng nhiều thứ tiếng với các em bé bị bệnh. Chục mân côi này nối tiếp chục mân côi kia, trong đó có một chục được một phụ nữ trẻ đọc bằng tiếng Ý, cô gặp khó khăn khi phát âm, Đức Phanxicô đã rất xúc động trước khuyết tật của cô và ngài không giấu được cảm xúc của mình.

Sau đó ngài có bài giáo lý ngắn về Đức Trinh Nữ Maria bằng tiếng Tây Ban Nha nhưng không đọc kinh cầu nguyện cho hòa bình. Trước đó, giám mục José Ornelas Carvalho, giáo phận Fatima và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha nói trong lời chào mừng các giáo dân, ngài xin họ hiệp ý với giáo hoàng để cầu nguyện cho cho hòa bình, đặc biệt nghĩ đến chiến tranh ở Ukraine và ở nhiều nơi xung đột khác trên thế giới.

Ngày 25 tháng 3 năm 2022, một tháng sau khi Nga xâm lược Ukraine, Đức Phanxicô đã thánh hiến nước Nga, Ukraine và thế giới cho Trinh Nữ Maria tại Đền thờ Thánh Phêrô. Một thánh hiến không thể tách rời khỏi Fatima, vì ngay giữa Thế chiến thứ nhất, Đức Trinh Nữ hiện ra đã xin thánh hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch