Thử thách của những người ngồi xe lăn khi họ đi Lisbon bằng xe lăn

291

Thử thách của những người ngồi xe lăn khi họ đi Lisbon bằng xe lăn

fr.aleteia.org, Cyprien Viet, 2023-08-04

Hiệp hội “Dấn thân đến cùng vào cuộc sống”, một hiệp hội giáo dân tổ chức các ngày hè cho người khuyết tật, những người thường bị gò bó trong một số thói quen quen thuộc, trong cô lập. Một số người công giáo trong Hiệp hội có sáng kiến tổ chức đi Lisbon cho các người khuyết tật.

“Đứng dậy và đi… Ồ, không dễ!” Câu nói đùa đã lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng không hề ảnh hưởng đến tinh thần hài hước vui vẻ của 34 thành viên Hiệp hội “Dấn thân đến cùng vào cuộc sống”, đã ‘chạy xe lăn’ trên các con đường dốc của Lisbon. Tổng cộng có mười người khuyết tật cùng với 24 người khỏe mạnh đã từ Pháp lên đường đi Lisbon, một linh mục của cộng đồng Thánh Máctinô, một y tá và hai nhà liệu pháp vận động đi theo họ.

Ông Joseph, một trong những người chịu trách nhiệm chuyến đi cho biết: “Đây là một chương trình hơi điên điên”. Ông đưa nhóm đi từ Paris đến Lisbon, qua nhiều giai đoạn khác nhau, cắm trại ban đêm, dự các buổi tối lễ hội. Kinh nghiệm thiêng liêng là trọng tâm của hành trình, các người khuyết tật không nhất thiết ở trong nhóm tuổi của Ngày Thế Giới Trẻ, nhưng họ muốn nhân cơ hội để sống kinh nghiệm độc đáo này với Chúa.

Cô Mathilde kể cô muốn gặp những người khuyết tật để vượt lên nỗi sợ của mình: “Tôi nhận ra họ đã dành thì giờ cho chúng tôi, giúp chúng tôi sống Ngày Thế Giới Trẻ như thời gian để chữa lành và hoán cải. Tôi luôn rất xúc động khi thấy họ rước lễ: tôi có cảm tưởng như Chúa Giêsu đang nói với họ! Và đó là những gì họ nói với tôi.”

Ông Joseph kể: “Những người cảm thấy khó xưng tội, họ đã có thể xưng, tôi cảm động trước sự tin tưởng của những người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào những người bạn đồng hành với mình, những người không phải là chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Người khuyết tật ứng xử trước cố gắng, thất vọng và khó khăn dễ hơn chúng ta.”

Một thời gian của niềm vui và đổi mới

Ngồi trên xe lăn và bị chứng khó khăn về ngôn ngữ, cô Solenne đã mơ ước được đến WYD kể từ khi anh cô kể cho cô nghe chuyến đi Ngày Thế Giới Trẻ của anh ở Krakow năm 2016. Thành phố Lisbon hơi phức tạp với người ngồi xe lăn, nhưng cuộc hành hương này mang động lực đến cho họ”, cô Solemne là sinh viên Văn học Hiện đại tại Đại học Saint-Quentin-en-Yvelines.

Bà Clémence, điều phối viên của nhóm, tin trải nghiệm này sẽ đơm hoa kết trái lâu dài. Cô nhấn mạnh: “Tất cả những gì có được trong chuyến đi này là niềm vui, chúng tôi sẽ kiệt sức khi về đến nhà, nhưng chúng tôi sẽ có đôi mắt long lanh tỏa sáng trong cả năm.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hình ảnh các người khuyết tật trong Ngày Thế Giới Trẻ