Ông Gian Piero: “Khi Đức Phanxicô hôn tay tôi, tôi cảm thấy mình là người giàu có, người khỏe mạnh.”

94

Ông Gian Piero: “Khi Đức Phanxicô hôn tay tôi, tôi cảm thấy mình là người giàu có, người khỏe mạnh.”

Loạt bài kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô, 13-3-2013 & 13-3-2023

Đức Phanxicô đã rất xúc động khi biết câu chuyện của ông Gian Piero, người khất thực đi gom tiền cho những người nghèo nhất, ngài nói: “Tôi rất xúc động.”

Ngày 17 tháng 12, ông Gian Piero đến Vatican để nhận Giải thưởng Lòng nhân ái Quốc gia. Điều mà ông ‘Wue’ Gian Piero không biết là những gì xảy ra sau đó với giáo hoàng Phanxicô.

cope.es, Santiago Tedeschi Prades, 2023-03-05

Ngày 17 tháng 12-2022, nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta hôm nay là ông Gian Piero, ông đến Vatican nhận Giải thưởng Lòng nhân ái Quốc gia vì tình tương trợ của ông cho những người thiếu thốn hơn ông. Cho đến nay câu chuyện có vẻ như bình thường, nhưng thật ra nó không bình thường: “Những người quyết định trao giải cho ông nhận ra câu chuyện của ông thật đặc biệt, câu chuyện về những khó khăn cá nhân, về tình người, về khao khát cống hiến hết lòng cho người khác.”

Ông Gian Piero, người khất thực sống ở thành phố Viareggio, Tuscany của Ý trong một căn nhà như một nhà kho nhỏ đổ nát. Ông đến đó 8 năm trước và kể từ đó, ông cóp nhặt từng đồng xu để mua hàng cho những người thiếu thốn nhất.

Sau khi thu được tiền, ông mang đến ngân hàng, xin họ đổi tiền xu thành phiếu mua hàng. Rồi ông đem đến một cửa hàng nhỏ “bạn với ông” trong các công việc này để mua hàng hóa, họ bán nhu yếu phẩm: dầu, mì ống, cà phê, bơ, ngũ cốc, v.v… cho ông với giá thấp hơn bất cứ nơi nào khác trong thành phố. Sau đó ông Gian Piero mang đến cho những người vô gia cư khác.

Cuộc đời của ông nhiều chông gai: ông bị cha mẹ bỏ rơi, lớn lên trong trại mồ côi ở Genova, ở đó ông bị bạo hành về thể xác và tâm lý, ông quyết tâm đi trốn. Ông học ngành Khách sạn và có cơ hội trong đời khi ông đến Mỹ làm việc như một đầu bếp ở một khách sạn không thua gì khách sạn Hilton.

Tình trạng sức khỏe của ông trở nặng vì một căn bệnh thoái hóa đã phá hết mọi dự địng nghề nghiệp của ông. Năm 1997, với số tiền tiết kiệm được, ông về Ý, nhưng số tiền này không giúp ông kéo dài cuộc sống, ông bắt đầu sống ngoài đường phố. Tình trạng sức khỏe của ông không tốt, nhưng không vì thế mà ngăn công việc ông đang làm, ông tiếp tục đi xin tiền xu để tiếp tục giúp đỡ người vô gia cư khác.

Nhưng ngày hôm đó có chuyện gì ở Vatican? Cả gia đình Hội Hồng Thập Tự đã tháp tùng ông Gian Piero trong chuyến đi Rôma và ông chủ tịch Hồng Thập Tự Ý Antonio Cerrai là người đã đưa ông đến gặp Đức Phanxicô. Mọi thứ diễn ra trong vài giây, nhưng có một cử chỉ của ngài đã làm mọi người sửng sốt: khi Gian Piero đến gần, Đức Phanxicô hôn tay ông, một cử chỉ khiêm tốn dành cho người khiêm tốn nhất trong buổi lễ trao giải hôm đó.

Ông Gian Piero và ông Antonio Cerrai ở Quảng trường Thánh Phêrô ngày 17 thgg 12 – 2022

Ông Antonio nói với trang Ecclesia: “Đó là một chuyện đột nhiên và rất bất ngờ, rất tự phát của Đức Phanxicô. Tôi ở đó bên cạnh ngài và ngay lập tức chúng tôi hiểu giá trị của lòng nhạy cảm nơi con người của ngài, đó là cử chỉ khiêm tốn nhất ngài đã làm, hôn bàn tay người đã đem điều tốt lành cho người khác, dù bàn tay này sống trong những điều kiện bấp bênh, cực kỳ đơn giản, dễ bị tổn thương của một người muốn cho người khác nhiều hơn là cho chính mình.”

Vào ngày phỏng vấn, ông Gian Piero bị đau nhưng ông còn đủ sức để nói vài lời về cuộc gặp này: “Tôi rất xúc động khi ngài hôn tay tôi… Tôi cảm thấy mình là người giàu có, khỏe mạnh, tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi thấy mình có ích và giúp được những người có thể còn khốn khổ hơn tôi”.

Câu chuyện của ông ‘Wue’ Gian Piero cho chúng ta thấy trên thế giới có những người có trái tim bao la.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Ông Gian Piero không phát điên nhờ lòng nhân hậu

Carlota, ‘nụ cười’ đi từ Finisterre, Tây Ban Nha đến Giêrusalem: “Tôi muốn Đức Phanxicô ban phép lành cho chiếc mũi hề của tôi”