Đức Lêô tại Pháp: Họ đã có mặt ở đó, xúc động đến tận đáy lòng, họ kể lại cuộc gặp ngài

8

Đức Lêô tại Pháp: Họ đã có mặt ở đó, xúc động đến tận đáy lòng, họ kể lại cuộc gặp ngài

lepelerin.com, Emmanuel Pellat, Régis Grosperrin, 2026-10-02, Vatican Media – AFP

Với nụ cười rạng rỡ, Đức Lêô mang hy vọng đến cho các bạn trẻ, ngài khuyên họ “hãy sống vì Chúa Kitô” như Thánh Phaolô đã dạy.

Chuyến đi lịch sử của Đức Lêô kết thúc ngày thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2026 tại Pháp. Từ Paris đến Metz, qua Lộ Đức, hơn một triệu người đã đến gặp ngài. Năm người Công giáo đến từ mọi tầng lớp xã hội chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của họ về sự kiện lịch sử này.

Jérôme Guillement, 43 tuổi, nạn nhân của lạm dụng, được Đức Lêô tiếp kiến.

© Bruno Lévy cho Le Pèlerin

“Khi ngài đến gần chúng tôi, tôi cảm thấy một làn sóng cảm xúc dâng trào. Tôi ngước nhìn lên trời và nghĩ về Chúa. Tôi tự nhủ: ‘Ngài nhìn thấy chúng ta và hẳn Ngài rất vui mừng.” Sự phấn khích tột độ này, niềm vui và chia sẻ với anh chị em cùng đức tin với tôi, sẽ mãi là những khoảnh khắc không thể nào quên của tôi.

“Trước hết, tôi xúc động khi ở cuối bài giảng, sau khi nói chuyện với các gia đình và các bạn trẻ, ngài đã nói chuyện với dự tòng chúng tôi và những người mới vào đạo, ngài mời gọi chúng tôi làm chứng, sẵn sàng để lan tỏa văn minh tình yêu xung quanh chúng tôi.”

Cô dự tòng Laura làm chứng:

“Khi bạn bắt đầu bước vào đức tin như chúng tôi, bạn sẽ cảm thấy mình không xứng đáng. Chúng tôi đang trên con đường đức tin, hoán cải và khai tâm theo lời của ngài, nhưng ngài khuyến khích chúng tôi đừng đợi đến khi trở thành chuyên gia mới nói về Chúa.”

Tìm hiểu, gặp gỡ, văn hóa, di sản – chúng tôi làm chứng! © D.R.

“Tôi rời Guinea-Conakry năm 13 tuổi, tôi hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi đã đi trên những con đường nguy hiểm đến Libya. Trong chuyến vượt Địa Trung Hải, thuyền bị chìm. Chú tôi cứu tôi, chú ném cho tôi một chiếc can rỗng, để tôi có thể sống sót cho đến khi có người đến cứu.

“Ở Pháp, tôi học trường Apprentis d’Auteuil. Ký ức về thân nhân đã mất đã giúp tôi đến gần Chúa hơn. Ngày nay, Ngài đồng hành với tôi  trong niềm vui. Tôi rửa tội năm 2023, tôi đâu tú tài tháng 6 năm ngoái.” Sau đó tôi học nghề ytá. Tôi tự hào được làm chứng trước Giáo hoàng.”

Người di cư © Bruno Lévy – Le Pèlerin, 18-8-2026

“Tại Sân vận động Pháp, tôi tự hào về vẻ đẹp của giới trẻ Công giáo mà giáo dân Pháp có thể khám phá: đa dạng, cởi mở và nhiệt thành. Giáo hoàng mời gọi chúng tôi làm chứng đức tin của chúng tôi.

Chúng ta thường nghĩ, làm chứng là đi ra ngoài để thuyết phục mọi người, với nguy cơ áp đặt ý tưởng của mình lên họ. Nhưng Đức Lêô xin chúng tôi lắng nghe các tôn giáo khác, vun đắp tình huynh đệ với những người không cùng đức tin. Là người hồi giáo trở lại, điều này đặc biệt chạm đến trái tim tôi.”

Emmanuel-Malick, 32 tuổi, người mới đến © Ed Jones – AFP

“Cuộc gặp riêng với Đức Lêô vô cùng xúc động. Cuộc trò chuyện với ngài mang một ý nghĩa thiêng liêng, trang trọng, chúng tôi không có cảm giác mình đang nói chuyện với một Giáo hoàng. Ngài toát ra một sự vững vàng, một sức mạnh đáng tin cậy để kể lại một câu chuyện nghiêm trọng như vậy. Tôi vô cùng xúc động trước sự lắng nghe sâu sắc của ngài.

Tôi đã kể cho ngài nghe về những lạm dụng tôi phải chịu đựng trong nhiều năm khi còn là thiếu niên với linh mục giáo xứ và ở trường học. Tôi nhấn mạnh đến ảnh hưởng sâu sắc của trải nghiệm đau thương này đến hiện tại. Tôi cũng nói cam kết của tôi với Giáo hội và nền giáo dục Công giáo, trong việc phòng chống lạm dụng tình dục. Ngài nói với tôi: “Con đang ở đúng nơi rồi, hãy tiếp tục nhé.”

Ông Daniel, 75 tuổi, đến từ Toulouse cùng với Tổ chức Từ thiện Công giáo chia sẻ: “Tại Accueil Notre-Dame, ngài đã nói với chúng tôi về Bernadette, tôi cảm nhận tôi được Đức Mẹ nhìn nhận như một con người. Chúng tôi làm điều tương tự cho người bên cạnh tôi, tôi không xem họ là người khuyết tật, người thấp kém.

Bản thân tôi đôi khi tôi tự ti. Tôi đã trải qua nhiều thất bại trong sự nghiệp làm tôi cảm thấy mình bị hạ thấp. Nhìn nhận mọi người như những con người phù với đức tin vì chúng ta là con cái của Chúa. Ngay cả khi chúng ta bị tổn thương vì khó khăn, chúng ta vẫn là con người.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Cuộc gặp của sử gia Stéphane Bern với Đức Lêô

Đức Lêô tại Pháp: Họ đã có mặt ở đó, xúc động đến tận đáy lòng, họ kể lại cuộc gặp ngài