Chuyến đi Pháp của Đức Lêô: Xây dựng trên nền tảng yếu đuối của con người
la-croix.com, Marcel Rémon, 2026-10-02
Linh mục Dòng Tên Marcel Rémond, Giám đốc Ceras và tạp chí Projet
Chuyến đi của Đức Lêô đến Pháp, đến Lộ Đức đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt những người dễ bị tổn thương nhất vào trung tâm của hành động chính trị và đời sống Giáo hội, Linh mục Dòng Tên Marcel Rémond nhấn mạnh trong bài viết hàng tuần của ngài.
Khi đến Lộ Đức, Đức Lêô đã đến viếng hang Thánh Bernadette. Cử chỉ này tóm tắt một cách thích hợp thời gian ngài ở lại thánh địa. Ngài đến đó để gặp gỡ và lắng nghe những những người yếu đuối của thế giới này, ngài không đến để ăn mừng một Giáo hội chiến thắng.
Tuy nhiên, trong thời điểm bất ổn này, Chúa Giêsu nhắc chúng ta về tầm quan trọng của việc xây dựng Giáo hội trên tảng đá: “Mưa xuống, nước lũ dâng lên, gió thổi mạnh đập vào nhà; nhưng nhà ấy không sụp đổ, vì nền móng của nó được xây trên đá” (Mt 7:25). Điều này đơn giản là lẽ thường. Câu chuyện về ba con heo con đã dạy chúng ta bài học này: để chống chọi được bão tố, ngôi nhà phải vững chắc, phải được neo giữ trên nền đất kiên cố.
Tại Lộ Đức, Đức Lêô lẽ ra chiêm ngưỡng vương cung thánh đường hùng vĩ, vững chắc và uy nghiêm. Nhưng ngài đã không làm vậy, vì trong chuyến đi của ngài, ngài yêu cầu loại bỏ vĩnh viễn các bức tranh khảm của cựu tu sĩ Dòng Tên Rupnik bị loại ra khỏi Dòng sau nhiều vụ lạm dụng tình dục, khỏi gian giữa của vương cung thánh đường. Đọc kỹ Phúc âm, Chúa Giêsu không nói nhiều về ngôi nhà, Ngài nói về nền móng của nó, về tảng đá được xây dựng trên đó. Lộ Đức là ví dụ điển hình nhất về điều này. Trái tim của phép lạ Lộ Đức cùng đập với tinh thần giản dị, khiêm nhường của Bernadette, vang vọng hình ảnh Mẹ Maria.
Trong thông điệp Nhân loại tuyệt vời Magnifica Humanitas, ngài nhấn mạnh “chính sự liên kết giữa vinh quang và yếu đuối này trở thành tiêu chí để đánh giá”. Chân thành lắng nghe người bệnh, người dễ bị tổn thương, nạn nhân của ngược đãi, các gia đình trong hoàn cảnh bấp bênh, người di cư bị ruồng bỏ, tù nhân, góa phụ và trẻ mồ côi – đó chính là tảng đá mà Chúa Giêsu nói đến. Đức Lêô mạnh mẽ nhắc lại điều này: “Các anh chị em bệnh nhân thân yêu, tôi muốn nói với anh chị em: anh chị em không phải là gánh nặng, anh chị em là trái tim đang đập của nhân loại chúng ta và là kho báu của Giáo hội.”
Sau khi nhấn mạnh các người đang đau khổ ‘không luật lệ nào của con người có thể làm anh chị em đánh mất phẩm giá của mình, không thể xem việc tước đoạt một mạng sống là điều bình thường, Đức Lêô đã chuyển sự chú ý sang chính thể chế của ngài, ngài phải cải cách tận căn để thể chế mang lại sự sống chứ không phải mang lại cái chết.
Chân thành lắng nghe và xem xét kinh nghiệm cũng như chuyên môn của các nạn nhân bị lạm dụng trong Giáo Hội là con đường duy nhất dẫn đến sự thay đổi cấu trúc của Giáo Hội nhằm loại bỏ mọi ảnh hưởng xấu.
Xây dựng một dự án chính trị cho Giáo Hội, nhưng cũng cho nước Pháp và thế giới, đòi hỏi phải đặt những người dễ bị tổn thương nhất vào trung tâm. ‘Chúa Kitô đã phải’ (Lc 24) xuống đáy địa ngục (Phil 2, bài đọc thứ nhất của Thánh Lễ) để gánh lấy tội lỗi của tất cả mọi người. Ngài đã phải mang trên thân thể mình những vết tích của cuộc gặp với nhân loại, để được Thánh Tôma nhận ra (Jn 20).” Nhân loại tuyệt vời này, mong manh biết bao, nhưng lại là tảng đá của tình yêu vô điều kiện.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Chuyến đi Pháp của Đức Lêô: Xây dựng trên nền tảng yếu đuối của con người
Đức Lêô: Phụ nữ tại Vatican là kho báu cần được công nhận và trân trọng






























