Anh Jacob dự thánh lễ Đức Lêô cử hành … khi đang đi bộ vòng quanh thế giới
parismatch.com, Héloïse Broseta, 2026-09-27
“Đây là điều tôi thích nhất, tôi biết tôi không nên nói vậy, nhưng tôi không quan tâm”: anh Jacob dự thánh lễ Đức Lêô cử hành… khi đang đi bộ vòng quanh thế giới.
Anh Jacob trước đền thờ Đức Mẹ Mân Côi ở Lộ Đức ngày 26 tháng 9 năm 2026. © Hélọse Broseta
Đến từ Tây Ban Nha, Jacob đang đi bộ vòng quanh thế giới để thăm các thánh địa tôn giáo. Anh đến Lộ Đức để dự buổi cầu nguyện của Đức Lêô và anh “nổi da gà”.
Một tháng trước, anh bắt đầu một thử thách điên rồ: đi một cuộc hành hương lớn lao vòng quanh thế giới để thăm các thánh địa tôn giáo… bằng chân. Một tháng trước, anh bắt đầu đi từ quê hương Cantabria, miền bắc Tây Ban Nha. Sau khi đi được một ngàn cây số qua dãy Pyrenees, cuối tháng 9 anh đến gần Lộ Đức. Đó là lúc anh biết tin: Đức Lêô sẽ đến thành phố Đức Mẹ trong bốn ngày nữa.
Anh nói: “Tôi có thể hỏi trước, nhưng tôi đã không hỏi. Chúa Thánh Thần dẫn dắt tôi, và tôi phải công nhận Chúa Thánh Thần của tôi hơi đãng trí. Vì vậy, ba ngày trước, tôi liên hệ với các giáo xứ gần Lộ Đức để có chỗ. Tôi làm phiền tất cả mọi người. Họ cứ nói với tôi: ‘Quên đi, phải đăng ký trước.’ Nhưng cuối cùng tôi gặp một phụ nữ rất tốt bụng (phụ nữ luôn vậy), tôi nài nỉ và bà cho tôi ghi tên. Vì thiếu khách sạn ở Lộ Đức nên tôi phải ở Tarbes. Tôi yêu mến thành phố Đức Mẹ ngay phút đầu: “Đơn giản tôi yêu vì thành phố quá đẹp!” Nhà thờ trông như lâu đài của Harry Potter. Và tôi quá thích câu chuyện của Bernadette. Trước khi đến, tôi có cảm giác thành phố giả tạo, như một Disneyland Công giáo. Nhưng thánh đường, dòng sông và nhà thờ đã làm cho tất cả trở nên rất đặc biệt. Được Đức Giáo hoàng đến thăm là một đặc ân.
Đức Lêô là Giáo hoàng tôi yêu thích nhất
Jacob càng vui mừng hơn vì anh bỏ lỡ chuyến đi Tây Ban Nha của ngài tháng 6. Ngài đã đến Madrid, thành phố anh cho là “quá phức tạp”.
Điều tuyệt vời ở Lộ Đức là thành phố rất nhỏ, nên tôi cảm thấy tôi như ở gần ngài. Thứ bảy tuần này, tôi đã ở bên bờ sông Gave, ngay trước mặt ngài. Tôi chỉ muốn nhảy xuống sông để gần ngài hơn! Lực lượng an ninh sẽ giết tôi mất, nhưng ý nghĩ đó thực sự đã thoáng qua trong đầu tôi, anh thích thú nói.
Phải nói anh rất ngưỡng mộ Giáo hoàng: “Ngài là người tôi yêu thích nhất, tôi biết tôi không nên nói vậy, nhưng tôi không quan tâm, tôi cứ nói thôi, ngài là người tôi yêu thích nhất. Ở Tây Ban Nha, tôi thuộc phong trào Canh tân Đặc sủng. Chúng tôi hát và nhảy múa suốt ngày. Và ngài rất thích những chuyện này.” Tôi đã “nổi da gà” khi cầu nguyện: “Đột nhiên, tôi cảm thấy tất cả chúng tôi thuộc cùng một nhóm, cùng một gia đình. Chúng tôi cười với nhau, nói những lời tử tế với nhau. Trong giờ cầu nguyện, chúng tôi quên hết mọi vấn đề. Tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng tôi chắc chắn tôi sẽ không bao giờ thấy điều gì như ở đây.”
Một chuyến du lịch vòng quanh thế giới… của tất cả các tôn giáo
Sau thánh lễ chúa nhật và cuộc rước đuốc, anh sẽ tiếp tục hành trình dọc theo bờ biển Địa Trung Hải đến Ý. Sau đó, anh sẽ đến thăm các đền thờ Czestochowa và Guadalupe. Anh cho biết: “Ở Hàn Quốc cũng có nhiều thứ để xem. Tôi đang kết hợp nhiều thứ khác nhau. Tôi cũng dự định thăm các địa điểm chính của Hồi giáo, Do Thái giáo và Phật giáo.” Kẻ thù duy nhất của anh là thời gian: Tôi tự đặt cho mình một năm, trong một tháng, tôi chỉ đi được 1.000 cây số!”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Anh Jacob dự thánh lễ Đức Lêô cử hành … khi đang đi bộ vòng quanh thế giới
Những nỗ lực sáng tạo trong thương thuyết và ảo tưởng về tái vũ trang
Đức Lêô đến Pháp: Các chính trị gia nào sẽ đến gặp ngài?






























