Emmanuelle Béart: “Tôi thích được nghe lại tiếng chim hót trong cánh đồng”
lepelerin.com, Nicolas Ponse, 2020-06-04
Nữ nghệ sĩ và ca sĩ Emmanuelle Béart kể lại hành trình sống thời gian cách ly, những gì cảm hứng cô và nuôi sống cô hàng ngày.
Cô nghĩ đến ai đầu tiên trong ngày? Đến thiên nhiên làm tôi kinh ngạc. Trong suốt thời gian cách ly ở thành phố, tôi rất thích nghe tiếng chim hót.
Cô thích gì ở tuổi thơ của cô? Những quả bong bóng bay màu đỏ mà bà ngoại cho tôi khi tôi ngoan.
Cái gì làm cô dễ giận? Nói dối. Nhưng đồng thời cũng là câu mà cha tôi đã hát: “Phải xử tử người đầu tiên nói sự thật!”
Phương thuốc chữa suy thoái tinh thần của cô? Tôi nhắm mắt lại và tự hỏi đâu là lý do làm tôi buồn.
Cô thích thay đổi gì ở cô? Nhưng tôi thay đổi thường xuyên! Đó là một phần đời sống của tôi. Mỗi lần tôi ngã, tôi đứng dậy.
Tài năng tiềm ẩn của cô? Làm bếp. Đây là đam mê đích thực của tôi, Tôi liên tục sáng chế ra các công thức mới để nấu cho những người tôi yêu thương.
Cô có một giờ thinh lặng, cô sẽ làm gì? Tôi sẽ tận hưởng. Tôi thích thinh lặng, tôi nghĩ trong những khoảnh khắc này, Chúa có thể nói với tôi.
Âm nhạc cô yêu thích? Của nghệ sĩ blues Gregory Porter.
Báu vật của cô? Một tượng Thánh Antôn Pađua, thánh bảo trợ gia đình tôi. Và một tượng Thánh Christophe thường cùng đi với tôi trong các chuyến đi.
Cô muốn nói “cám ơn ai?” Tất cả những người vô danh, y tá, nhân viên thu ngân, người thu gom rác …, những người tiếp tục làm việc để giúp chúng ta trong thời gian đại dịch này.
Một nơi để lấy lại nguồn sinh lực? Một nguồn suối ở vùng Cévennes với nước suối róc rách và trong lành.
Cô có một hối tiếc…? Tôi không có hối tiếc nào. Tôi đi con đường đã vạch trước mặt, đơn giản nghĩ đây là định mệnh.
Hoa và cây giúp cô cảm hứng? Nụ hoa vàng với sự tươi sáng và đơn giản của nó.
Quyển sách gối đầu giường của cô? Các Khảo luận của triết gia Montaigne và Zarathoustra đã nói như thế của triết gia Nietzsche. Trong thời gian cách ly hai tác giả này đã nuôi dưỡng tinh thần tôi.
Nhân vật cô thích gặp? Tôi rất thích gặp lại ông ngoại tôi…
Đối với cô Chúa Giêsu là…? Nhân vật có thông điệp cho mọi người mà cha tôi đã nhân từ kể cho tôi nghe.
Cô được tặng đời sống vĩnh cữu, cô ký nhận không? Tôi phải thú nhận là nó rất cám dỗ…
Marta An Nguyễn dịch
Bài đọc thêm: Anne Sinclair: “Cuộc đời thật đẹp vì chúng ta biết nó ngắn ngủi”
Cécile Pivot: “Ngôi vườn của tôi, phương thuốc quý báu trong thời gian cách ly”
Sylvie Tellier: “Tôi ứng biến làm giáo viên tại gia”