Nói chuyện với Linh mục Matthieu Wallut

111

Nói chuyện với Linh mục Matthieu Wallut

oise.catholique.fr, tháng 2-2020

Nói chuyện với Linh mục Matthieu Wallut, 55 tuổi, chịu chức ngày 10 tháng 9 năm 1994, cha phục vụ ở giáo phận Beauvais từ năm 2001.

Lần đầu tiên cha nghĩ về ơn gọi là lúc nào? Ngay từ ngày rước lễ đầu tiên năm 1969. Ở trường đại học Sainte Croix ở Neuilly có 11 linh mục làm việc toàn thời gian cho 1200 sinh viên: cả một xa xỉ nhưng mang lại nhiều kết quả: bây giờ chúng tôi có 5 linh mục và tu sĩ từ khóa 1979.

Kỷ niệm đẹp nhất của cha khi làm linh mục? Gần đây, niềm vui tràn ngập khi tôi được nhận được phép lành của Giám mục chúng tôi, khi kết thúc khóa tĩnh tâm linh mục ở Montligeon.

Với cha, Giáo hội là gì? Là Thành đô Thánh.

Trong bóng râm tháp chuông nào cha muốn sống? Buổi chiều khi mặt trời lặn ở tháp chuông huy hoàng Venette.

Cha thích cầu nguyện ở đâu? Trong tâm hồn tôi.

Cha thích cầu nguyện với ai? Với người kết hiệp lời cầu nguyện của chính Chúa Kitô.

Mối Phúc làm cha xúc động? Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Theo cha, đức tính cần thiết nhất hiện nay là gì? Nghệ thuật phân định.

Nếu cha là giáo hoàng, công việc đầu tiên của cha là gì? Tôi để ngài ưu tiên.

Các anh hùng ngày nay của cha? Những người chiến đấu không lo lắng cho các tổn thương của mình.

Nếu cha có thể làm một phép lạ? Làm cho các bạn hồi giáo của tôi biết Chúa Kitô.

Chuyện tệ hại nhất của thời đại chúng ta? Người ta không con mong muốn đời sống vĩnh cữu.

Một kỷ niệm đẹp cha sống trong hai tháng vừa qua? Chứng từ của Lionel về đời sống lang bạt của anh.

Vị thánh cha yêu thích? Thánh Biển Đức.

Quyển sách đầu giường của cha? Tràng chuỗi Mân côi.

Câu nào đã hướng dẫn cuộc sống của cha? “Các con hãy sống như con cái của ánh sáng.”

Lời Chúa Kitô nào đã đánh động đến cha? “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.”

Anh hùng đương đại của cha? Thánh Gioan-Phaolô II.

Bí mật của sự thánh thiện? Thinh lặng.

Từ yêu thích của cha? Lòng thương xót.

Một thành phố để tìm lại nguồn năng lực? Tâm hồn

Món quà cha thường tặng? Một ngọn nến.

Ngoài Kinh thánh, cha sẽ mang gì đến một hoang đảo? Mình Thánh Chúa.

Âm nhạc làm cha rung cảm? Bài hát của nhạc sĩ Bach: “Lạy Chúa xin để thiên thần của Chúa mang tâm hồn con trong tay.”

Nếu cha là một nhân vật trong Kinh thánh, người đó sẽ là ai? Ông Phinêa trong sách Xuất hành.

Cử chỉ đầu tiên buổi sáng của cha? Nhìn lại thánh giá trong ngày.

Lần cuối cùng cha cười to tiếng? Trong bữa ăn ngày thứ năm với các linh mục, hai giờ trước khi Cha Serge qua đời.

Những chuyện xuẩn ngốc làm cha khó chịu? Người dẫn lễ hát lạc điệu.

Nét chính trong tính tình của cha? Tinh thần phục vụ.

Lỗi xấu của cha? Chỉ trích.

Điều gì làm cha khóc? Tang lễ của Cha Maroun.

Điều gì làm cha tức giận? Quyền lực của các linh mục gây hoang mang nơi người tốt. Đức Phanxicô nói đó là “bí tích thứ tám” chặn đường, đóng cửa tất cả các người khác.

Điều gì làm cha mủi lòng? Nụ cười của một em bé vừa được rửa tội.

Điều gì làm cha cười? Các bạn đồng nghiệp của tôi.

Điều gì là niềm vui hàng ngày của cha? Đức tin vào Chúa Quan phòng.

Một linh mục đánh động cha? Cha tuyên úy hướng đạo Hubert Bégin, tôi nợ cha tất cả.

Nếu cha ăn tối với Giuđa, cha sẽ nói gì với ông? Lời của nhà văn phi công Saint-Exupéry: “Một khi con đường đã được vạch, người ta không thể không đi tiếp”.

Cha thừa hưởng gia tài của người dì, cha sẽ làm gì? Tôi quản lý để trả nợ.

Đoạn Tin Mừng yêu thích của cha? Đoạn 15 của Tin Mừng Thánh Gioan: “Hãy ở trong tình yêu của Thầy”.

Lời cầu nguyện cha yêu thích? Vinh danh Chúa Cả trên trời.

Ơn tự nhiên mà cha muốn có? Lỗ tai tuyệt đối.

Cái gì thân thiết nhất với cha? Ơn Chúa.

Nếu cha còn một giờ để sống, cha sẽ làm gì? Nhận các phép bí tích cuối cùng: xưng tội, nhận ơn toàn xá, xức dầu, nhận của ăn đàng, tôi nghĩ Chúa Kitô xem trọng các chuyện này.

Cha muốn tìm ai khi lên thiên đàng? Thiên thần hộ thủ của tôi và những người sống thánh thiện mà tôi không biết.

Cha sẽ nói gì với Chúa khi Chúa đón cha? “Lạy Chúa, Chúa gọi con, con đây!”

Cha hình dung Chúa sẽ nói gì với cha? “Con rất tốt, con là đứa con phục vụ trung thành, con vào hưởng niềm vui Thầy của con”.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Nói chuyện với Linh mục Jean Moureaux

Nói chuyện với Linh mục Jean Le Guen