Nét đẹp đa văn hóa trong lễ thánh hiến của cô Viviane Bruneau-Shen

274

Nét đẹp đa văn hóa trong lễ thánh hiến của cô Viviane Bruneau-Shen

ouest-france.fr, Monique Béguin, 2015-07-18

Sau khi trao khăn tượng trưng của các trinh nữ thánh hiến, Đức Giám mục Jacques Habert, giáo phận Séez trao nhẫn tượng trưng cho cô Viviane Bruneau-Shen, tháng 7 năm 2015.

Chung quanh gia đình và bạn bè, cô Viviane Bruneau-Shen đã được chính thức tuyên bố là trinh nữ thánh hiến trong một buổi lễ do Đức Giám mục Jacques Habert, giáo phận Séez cử hành tháng 7 năm 2015 tại nhà thờ chính tòa. Cảm xúc, vẻ đẹp vừa thiêng liêng vừa văn hóa và rất đơn sơ, đó là các cảm nhận trong buổi lễ rất đặc biệt này.

Cô Viviane Bruneau-Shen mặc chiếc áo màu xanh lơ và chiếc khăn nhung lớn theo hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria, cô đi một mình lên nhà thờ chính tòa, rất đơn giản. Buổi lễ diễn ra theo nghi thức của các thế kỷ đầu tiên của Giáo hội, Đức Giám mục Habert cho biết: “Ngay cả trước khi ngôi nhà thờ chính tòa này được xây.” 

“Nắm bắt kho báu của thiên đàng”

Một buổi lễ khác thường, theo nguồn gốc sắc màu đa văn hóa của nữ nghệ sĩ dương cầm, các bạn bè nhạc sĩ của cô đã làm cho buổi lễ có những giây phút rất phong phú và xúc động. Mẹ bề trên Marie-Aimée của Dòng Giao ước Mới tuyên bố: “Nghệ thuật của con đã nắm bắt được kho báu của thiên đàng và làm cho các kho báu được nhận thấy”.

Còn Đức Giám mục Habert thì ngài nhắc: “Nhưng đừng quên con đường của Cái đẹp là con đường loan báo Chúa cho những người đau khổ”. Cô Viviane Bruneau-Shen đã chứng minh điều này một cách xuất sắc, cô thường đánh đàn ở bệnh viện Mans bên cạnh các người bệnh ung thư.

Ai cũng cảm động rơi nước mắt trong bài hát kết thúc buổi lễ thánh hiến, cô hát bằng tiếng Trung Hoa kèm theo tiếng đàn truyền thống Mông cổ. Trong dịp này cô vinh danh các tổ tiên người Trung Hoa của mình.

Kết thúc buổi lễ là lời của Đức Giám mục: “Chính khi chúng ta dâng hiến trọn đời mình mà chúng ta tìm được sự sống”.

Sau thánh lễ là bữa ăn nhẹ theo kiểu đồng quê trong vườn tòa giám mục, thêm một lần nữa, các bạn nhạc sĩ của cô đã làm cho bữa ăn có bầu khí thân tình trong tiếng nhạc du dương.

Marta An Nguyễn dịch

Cô Viviane Bruneau-Shen 

1986 Sinh tại Tokyo, nước Nhật, cha người Pháp công giáo; mẹ người Trung Hoa phật giáo.

1997 Gia đình về Pháp.

2002 Học trường Quốc gia Âm nhạc Paris về âm nhạc và vũ điệu, được giải thưởng bộ môn dương cầm năm 2008.

2009 Rửa tội vào lễ Phục Sinh.

2011 Rời Paris về ở ẩn gần L’Aigle, trong vùng Orne.

2015 Sống đời sống thánh hiến ở giáo phận Séez (Orne).

2018 Phát hành băng nhạc Sao biển (Étoile des mers).

Xin đọc thêm: Viviane Bruneau-Shen: Làm thế nào để làm tỏa lan Chúa Kitô

Viviane Bruneau-Shen, nghệ sĩ dương cầm thánh hiến

Tìm hiểu thêm về đời sống trinh nữ thánh hiến: Trinh nữ thánh hiến

Trang web của cô Viviane Bruneau-Shen: http://www.vivianebruneaushen.com/index.php

Đàn dương cầm: https://www.youtube.com/watch?v=XhSp5V0wJqE

Đàn tì bà: https://www.youtube.com/watch?v=6RVrewAjKOE&t=54s

https://www.youtube.com/watch?v=6RVrewAjKOE&t=54s