Đức Phanxicô cảnh báo các tu sĩ chống lại cám dỗ thế gian

196

Đức Phanxicô cảnh báo các tu sĩ chống lại cám dỗ thế gian

Trong buổi tiếp kiến ở Dinh Tông Tòa dành cho các tu sĩ Mexico đang tu học tại Học viện Giáo hoàng Mexico, Rôma ngày thứ hai 29 tháng 3, Đức Phanxicô cảnh báo: “Chúng ta không nên đánh giá thấp những cám dỗ thời thượng của thế gian.” Và như thường lệ, ngài bỏ qua bài diễn văn đã soạn sẵn, ngài xin họ có lời cầu nguyện, “hãy canh chừng cám dỗ theo thời thượng!”

Theo ngài, thật đáng tiếc, căn bệnh thiêng liêng này dẫn đến “một hiểu biết về cá nhân mình không đủ, có những thái độ tự quy, chạy theo thói tiêu dùng và nhiều hình thức trốn tránh trách nhiệm khác của chúng ta”. Ngài nhắc đến tác phẩm quy chiếu Suy niệm về Giáo hội của nhà thần học người Pháp Henri de Lubac. Theo nhà thần học Pháp, thói thời thượng thiêng liêng là “thói xấu nhất mà Giáo hội có thể bị vướng vào”.

“Sự đồi trụy” của chủ nghĩa giáo quyền

Đức Phanxicô khuyến khích các tu sĩ sinh viên Mexico áp dụng “phong cách của Chúa”, thể hiện “sự gần gũi”, “lòng trắc ẩn” và “sự dịu dàng” với những ai họ sẽ gặp trong chức vụ của mình. Ngài kêu gọi họ luôn cởi mở với thế giới bên ngoài để tránh chủ nghĩa giáo sĩ, một hiện tượng mà ngài xem là “đồi trụy”.

Sự cởi mở này phải được áp dụng trong thời gian đi học, Đức Phanxicô nói một cách tự phát. Ngài nói: “Nếu người nào rời Học viện với văn bằng tiến sĩ vì họ chỉ nghiên cứu một chuyên ngành thì họ đã lãng phí thời gian của mình”, kế đó ngài đặt câu hỏi trực tiếp với họ: “Chiều kích thiêng liêng, chiều kích nhân bản, chiều kích cộng đồng và chiều kích tông đồ của các bạn như thế nào?” Theo ngài, người tín hữu kitô nào không chú ý đến bốn chiều kích này thì cuối cùng sẽ “què quặt”

Nguyễn Tùng Lâm dịch  Lâm