“Có ai đó ở trên cao đang hành động”: Đức tin đã giúp cô Inès đứng dậy sau căn bệnh tâm hệ

13

“Có ai đó ở trên cao đang hành động”: Đức tin đã giúp cô Inès đứng dậy sau căn bệnh tâm hệ

la-croix.com, Malo Tresxa, 2025-07-29

Cô Inès, 22 tuổi, sinh viên chuyên ngành truyền thông kể lại Chặng đàng thánh giá đã giúp cô vượt qua căn bệnh tâm thần nặng. Nhân dịp Đại lễ Giới trẻ, diễn ra từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 tại Rôma, báo La Croix ghi lại các chứng từ đức tin đã làm thay đổi cuộc đời của nhiều người.

Cách Chúa lấy lại vị trí của Ngài trong cuộc đời tôi

Tất cả bắt đầu cách đây ba năm vào mùa xuân năm 2022. Tôi đi làm công tác nhân đạo ở Trung Đông trong một Hiệp hội hoạt động chủ yếu ở các khu phố ổ chuột. Ở đó, tôi bị bệnh, vài tháng sau tôi về Pháp, năm này qua năm khác, cuộc sống vẫn tiếp tục như thường lệ. Tôi tiếp tục đi học trước khi bắt đầu chương trình vừa học vừa làm tại một công ty viễn thông lớn tháng 9 năm 2024. Tôi yêu công việc, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy bất an, tôi bị trầm cảm. Đó là lúc tôi bị tác động mạnh. Tôi sống trong gia đình mộ đạo, nhưng tôi sống đức tin theo thói quen. Tôi đau đến mức tôi muốn chấm dứt mọi chuyện. Khi đó, ước mơ lớn nhất của tôi là biết được bình an của thiên đàng. Gia đình biết tôi bệnh nặng vì tôi không ra ngoài, tôi khóc suốt ngày… Mẹ tôi nói: “Con không khỏe, con nên đi bác sĩ.” Tôi trả lời: “Con nghĩ con nên đi bệnh viện, đó là nơi yên bình.” Và tôi đi bệnh viện.

“Không, bạn có muốn treo cây thánh giá không?”

Tôi làm các thử nghiệm. Tôi nghỉ việc, bỏ chương trình làm thêm và tạm dừng việc học. Lần đầu tiên tôi như đang ở trong bong bóng. Tôi đã từng muốn buông hết. Trong bệnh viện tâm thần, bị nhốt trong căn phòng không có đồ đạc, tôi rơi vào giai đoạn vô cùng nặng nề của căn bệnh. Tôi rụng hết tóc. Tôi kiệt sức, tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ tìm được bình an hoàn toàn trên trái đất này. Tôi xin gặp một linh mục, tôi hỏi: “Nếu con làm chuyện này, con có được thấy Chúa Kitô không, hay đó là một tội quá nặng?” Linh mục nói với tôi: “Cha nghĩ Chúa có một kế hoạch dành cho con trên trái đất này.” Tôi xin cha xức dầu cho tôi, những người thân yêu ở bên cạnh tôi khi tôi được xức dầu.

Nhờ dùng thuốc mạnh, cuối cùng tôi thuyên giảm một chút và tôi được về nhà. Tháng 4 năm 2025, tôi dự ngày Thứ Sáu Tuần Thánh ở giáo xứ vùng Paris của tôi. Đầu Chặng Đàng Thánh Giá, linh mục – đã đồng hành với tôi khi tôi bệnh – đặt micro xuống và đi tìm tôi trong đám đông. Cha nói: “Inès, cha nghĩ đến con. Con có muốn vác thánh giá không?” Tôi cảm thấy có một mạc khải lớn lao. Tôi thấy trong hành động này dấu chỉ của Chúa muốn nói với tôi: “Con ở đây rồi, con đã vác thập giá suốt năm qua, bây giờ con vác lại, con thật may mắn khi được ở đây để vác.”

“Tôi nợ Chúa Giêsu quá nhiều”

Nếu không có nhiều người chung quanh, tôi đã bật khóc rồi. Tôi vô cùng xúc động khi nâng cây thánh giá gỗ lên vai. Kể từ đó, tôi thực sự sống từng khoảnh khắc và biết ơn tất cả niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Suy nghĩ này đã làm đức tin của tôi thay đổi sâu đậm. Tôi không còn suy nghĩ theo cách cũ, tôi thấy được sự hiện diện của Chúa trong tôi.

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của tôi để giúp những ai có hoàn cảnh như tôi. Tôi muốn nói với họ, họ không nên tuyệt vọng, có ai đó đang hành động cho họ! Bằng chứng là tôi đã được cứu và họ có thể thấy được bằng chứng. Trong vài tháng gần đây, tôi có nhiều tiến bộ. Tôi vẫn dùng thuốc, nhưng tháng 9 này, tôi sẽ ngừng điều trị và bắt đầu chương trình vừa học vừa làm!

Nhưng trước tiên, tôi đi dự Đại hội Giới trẻ tại Vatican, đây là dịp để tôi cám ơn cho những gì tôi đã nhận trong năm khủng khiếp này, tôi cám ơn những người đã giúp đỡ tôi. Đúng, tôi phải đến Rôma… Tôi mang ơn Chúa Giêsu quá nhiều!”

Marta An Nguyễn dịch

Edgard Rimaycuna, người bạn tâm giao Peru của Đức Lêô XIV

Linh mục Alejandro Moral, bạn thân của Đức Lêô XIV: chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ nhiều cuộc phiêu lưu

Đồng hành thiêng liêng: sáu điểm cần lưu ý

“Có ai đó ở trên cao đang hành động”: Đức tin đã giúp cô Inès đứng dậy sau căn bệnh tâm hệ