Tại Assisi, Đức Lêô trả lời cho những lo lắng của giới trẻ: “Chúng ta ở đây để thắng sự cam chịu và nỗi sợ hãi”.

6

Tại Assisi, Đức Lêô trả lời cho những lo lắng của giới trẻ: “Chúng ta ở đây để thắng sự cam chịu và nỗi sợ hãi”.

la-croix.com, Matthieu Lasserre, phóng viên đặc biệt tại Assisi (Ý), 2026-08-06

Đức Lêô tại Assisi ngày thứ năm 6 tháng 8 năm 2026. Sau Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Santa Maria degli Angeli, ngài chào giáo dân tham dự buổi gặp giới trẻ dòng Phanxicô. Marco Iacobucci / IPA Agency/MaxPPP

Từ Vương cung thánh đường Thánh Maria Thiên Thần, ngài trả lời các bạn trẻ về sự tồn tại của họ. Tiếng vỗ tay reo hò chào ngài tại Quảng trường Portiuncula ở Assisi. Ngài dành thì giờ để chào hỏi các bạn trẻ tụ tập ngày thứ năm 6 tháng 8, ngày cuối của Hội nghị Giới trẻ Phanxicô. Hơn 5.000 Giáo dân chen chúc bên trong và bên ngoài Vương cung thánh đường Thánh Maria Thiên Thần, họ không nao núng trước cái nắng gay gắt đã chiếu xuống Quảng trường.

Gerardo, người gốc Lima, Peru, nghiên cứu sinh tiến sĩ tâm lý học ở Rôma háo hức chờ ngài xuất hiện. Gerardo, 33 tuổi đeo thánh giá quanh cổ và mặc áo bóng đá có tên anh ở phía sau nói: “Ngài rất gần với giới trẻ. Ngài muốn đưa họ về lại với Giáo hội, ngài nói ngôn ngữ của họ.” Hanna, giáo viên tôn giáo 33 tuổi đến từ Ba Lan để gặp Giáo hoàng “yêu quý” của mình, cô so sánh Đức Lêô với Thánh Phanxicô: “Cả hai đều mời gọi chúng ta chọn Chúa Giêsu, không chọn những gì mình thích khía cạnh này hay khía cạnh kia của tôn giáo. Các ngài mời gọi chúng ta nhìn Chúa Kitô trọn vẹn, trung thành với giáo huấn của Ngài và vui mừng.”

“Sự lựa chọn cuối cùng là hành động mang tính cách mạng nhất”

Tại Assisi, Đức Lêô trực tiếp nói chuyện với các bạn trẻ, ngài trả lời các câu hỏi hiện sinh của họ. Làm thế nào để đối diện với những lo lắng, đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống, do dự về ý nghĩa của việc trở thành tín hữu kitô ngày nay? Lời khuyên nào cho các bạn trẻ để “mang lại hy vọng cho người đương thời của mình?” Karolina, cô gái trẻ người Croatia đã hỏi ngài trong cuộc gặp.

Ngài trả lời tại lối vào vương cung thánh đường, đề cập đến các cuộc xung đột sau sự sụp đổ của Nam Tư: “Tín hữu kitô sẽ ngày càng được yêu cầu trở thành người kiến tạo hòa bình trong các xã hội bị cám dỗ lợi dụng tôn giáo để đối đầu các bản sắc với nhau. Nhiều quốc gia châu Âu đang bị kéo theo các hướng đi khác nhau theo tiếng gọi quyến rũ của chính trị dân tộc chủ nghĩa, ngài khuyên họ vượt qua nỗi sợ hãi do thông tin sai lệch, do bức tường định kiến đã lấy đi cảm nghiệm của Thánh Phanxicô Assisi.”

Sau đó ngài trả lời anh Giovanni, 27 tuổi đến từ Bologna, anh chia sẻ mối lo ngại của anh về “văn hóa tạm thời” trong các xã hội châu Âu. Không vòng vo, ngài kêu gọi giới trẻ hướng về tương lai: “Chúng ta phải tự hỏi mình điều gì đã thay đổi, để chúng ta không nằm trong số những người hối tiếc về quá khứ và do đó, không đối diện với hiện tại và không chịu trách nhiệm cho tương lai.”

Không phủ nhận các lo lắng nảy sinh từ sự biến mất của các xã hội truyền thống châu Âu, ngài quay trở lại chủ đề ngài đã đề cập trong chuyến đi Madrid đầu tháng 6: đó là ơn gọi. Trong buổi canh thức ở thủ đô Tây Ban Nha, ngài nhấn mạnh đến nét đẹp của ơn gọi linh mục cũng như sự cam kết với hôn nhân: “Với sự hiểu biết đôi khi mơ hồ về tự do, chúng ta chìm đắm trong ảo tưởng cuộc sống không bao giờ được giải quyết dứt điểm, vì bối cảnh chúng ta sống đang phát triển nhanh chóng, bản thân chúng ta cũng đang thay đổi đáng kể. Nhưng điều này cũng làm tăng nỗi sợ hãi và nguy cơ đánh mất chính mình. Trong bối cảnh này, lòng can đảm để đưa ra một lựa chọn dứt khoát có lẽ là hành động mang tính cách mạng nhất.”

“Sửa chữa thế giới”

Tại Assisi, phong cách của ngài đã tạo được tiếng vang. Người đàn ông ngoài 30 tuổi đến từ vùng Umbria nước Ý nói: “Tôi thích ngài vì ngài nói về các sự kiện hiện tại. Đó không chỉ là tin tức chính trị, nhưng còn là tin tức ảnh hưởng đến cuộc sống chúng tôi.” Ngồi cạnh anh, Eleonora, 32 tuổi chia sẻ: “Hòa bình, tình huynh đệ, môi trường. Ngài không ngại đi ngược dòng với số đông.”

Trong bài giảng Lễ Hiển Linh, Đức Lêô nhấn mạnh “năng lượng của Kitô giáo,” sức mạnh đã “biến đổi” Thánh Phanxicô, Thánh Clara và hàng ngàn người trẻ, với sự tự do giúp chúng ta “từ bỏ những con đường đã được vạch sẵn” để mở ra “một con đường mới, phù hợp hơn với con đường của Chúa Giêsu.”

Chúng ta ở đây để vượt qua sự cam chịu và sợ hãi, để xua tan những nghi ngờ đang kìm hãm chúng ta, giống như đã kìm hãm các tông đồ. Trong thế giới “đôi khi bóng tối vẫn ngự trị trong chúng ta,” Đức Lêô mời chúng ta hướng về người khác để chia sẻ: “Linh đạo Phanxicô là một trong các linh đạo quan tâm đến việc khôi phục các mối quan hệ cơ bản với Thiên Chúa và với tất cả các tạo vật của Ngài: một hài hòa cần được gìn giữ và vun đắp, ngày nay hơn bao giờ hết.”

Đến với những người bị gạt ra ngoài lề xã hội

Cuộc đối thoại này phải diễn ra giống như cuộc đối thoại của Thánh Phanxicô Assisi, giữa những người dễ bị tổn thương nhất. “Hãy đi! Chúng ta hãy đi! Hãy đến với những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, nơi bất công và kiêu ngạo của một số ít người chà đạp lên phẩm giá và ước mơ của rất nhiều người, rất nhiều con cái của Chúa.”

Bây giờ Đức Lêô rõ ràng hơn trong các lời kêu gọi của ngài. Ở châu Âu thế kỷ 21, và nói chung ở thế giới phương Tây, ngài khẳng định chúng ta không nên sợ lời kêu gọi này sẽ bị hiểu lầm.

Ngài khẳng định: “Rời bỏ văn hóa quyền lực và phá bỏ các bức tường ngăn cách con người với nhau không bao giờ là phản bội gia đình, thành phố hay truyền thống, nhưng giải phóng chúng ta khỏi các ảo tưởng, khỏi những kẻ thù do sợ hãi và thiếu hiểu biết tạo ra, khỏi bạo lực áp đặt lên thực tại của chúng ta.”

Trong năm thánh kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Phanxicô mất, chúng ta hãy kết hợp những năng lượng tốt đẹp nhất của nhân loại – học tập, kỹ năng, công việc, tình bạn, tình yêu, cầu nguyện – thực hiện tầm nhìn của Thánh Phanxicô theo nhiều cách khác nhau.

Theo thông tin của chúng tôi, Đức Lêô dự kiến sẽ trở lại Assisi tháng 10 năm 2026 để kỷ niệm 40 năm Hội nghị Quốc tế vì Hòa bình, do Cộng đồng Sant’Egidio tổ chức. Đây sẽ là lần thứ ba kể từ khi bắt đầu triều của ngài, Đức Lêô sẽ đến thăm thành phố của Thánh Phanxicô. Ngày 27 tháng 10 năm 1986, Đức Gioan-Phaolô II lần đầu triệu tập 130 nhà lãnh đạo tinh thần từ các tôn giáo lớn đến Assisi để cầu nguyện cho hòa bình. Sự kiện bao gồm giáo dân Kitô giáo, Do thái giáo, Hồi giáo, Ấn độ giáo, thổ dân châu Mỹ, tín đồ Thuyết vật linh, Zoroastrian giáo, Sikh giáo, Phật giáo, Thần đạo, Jain giáo và Baha’i đã tạo nên một bước tiến lớn trong đối thoại liên tôn. Sau đó các cuộc gặp gỡ khác tại thành phố Assisi đã được tổ chức vào các năm 1993, 2002, 2011 và 2016. Ngày tổ chức chính thức cho sự kiện năm 2026 vẫn chưa được công bố.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Cuộc cách mạng thầm lặng tại Vatican

Đức Lêô nhắn nhủ giới trẻ Assisi: “Châu Âu và thế giới đang tìm kiếm các vị thánh mới nơi các con”

Tại Assisi, Đức Lêô trả lời cho những lo lắng của giới trẻ: “Chúng ta ở đây để thắng sự cam chịu và nỗi sợ hãi”.

Đức Lêô tại Assisi: “Thánh Phanxicô mời gọi chúng ta vượt qua biên giới”