Đức Lêô nhắn nhủ giới trẻ Assisi: “Châu Âu và thế giới đang tìm kiếm các vị thánh mới nơi các con”

9

Đức Lêô nhắn nhủ giới trẻ Assisi: “Châu Âu và thế giới đang tìm kiếm các vị thánh mới nơi các con”

vaticannews.va, fr, Cécile Mérieux, Vatican, 2026-08-06

Trong chuyến thăm mục vụ đến Assisi nhân Lễ Hiển Linh ngày thứ năm 6 tháng 8, Đức Lêô đã cử hành thánh lễ tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Thiên Thần cùng với hàng ngàn bạn trẻ tham dự Lễ hội “Hãy đi! Hội ngộ Giới trẻ Phanxicô 2026!” Ngài khuyến khích các em noi gương Thánh Phanxicô và Thánh Clara để “mở một con đường mới, phù hợp với con đường của Chúa Giêsu”.

Đức Lêô gởi đến các bạn trẻ Assisi Thông điệp khích lệ “Mầu nhiệm Ánh sáng” theo Phúc âm Thánh Mát-thêu (Mt 17, 1-9), thiên tính của Chúa Giêsu mạc khải cho Thánh Phêrô và Thánh Gioan, làm sâu sắc thêm “cuộc gặp của chúng ta, gia tăng sự tương tác giữa hiện tại và tương lai”.

Ngài nhấn mạnh: “Những ước mong thầm lặng của chúng ta có thể thay đổi hình dạng, chúng ta hãy để ánh sáng chiếu rọi giúp chúng ta sửa chữa thế giới. Chính tại đây, sự biến đổi của Thánh Phanxicô, Thánh Clara và hàng ngàn người trẻ khác đã bắt đầu: họ đón nhận Tin Mừng trọn vẹn và sự sống của Chúa Giêsu bắt đầu trong họ.” 

Viết nên một trang mới cho lịch sử

Đức Lêô khuyến khích các bạn trẻ đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Tin Mừng giúp chúng ta tìm được con đường, trong Phúc âm hôm nay, chính Thiên Chúa là Đấng gởi Con Ngài và thúc giục chúng ta vâng phục Ngài. Ngài mời gọi chúng ta tích cực dự vào cuộc đối thoại bằng cách đọc Kinh Thánh để hiểu thời đại và đưa ra quyết định theo con đường của Ngài. Chúng ta ở đây để vượt qua sự cam chịu và sợ hãi, để xua tan những nghi ngờ đang kìm hãm chúng ta, cũng như đã kìm hãm các tông đồ. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta đối thoại với câu chuyện của Ngài, để viết nên những trang sử mới.

Theo Đức Lêô, ánh sáng Hiển Linh báo trước buổi sáng Phục Sinh khi Thiên thần hiện ra ở ngôi mộ và loan báo sự phục sinh (Mt 28:3): “Đó là ánh sáng của một ngày mới để chúng ta hướng tới, trong khi xung quanh chúng ta, và đôi khi trong chính chúng ta, bóng tối vẫn còn ngự trị.”

Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta noi gương các nhân vật Assisi, họ đã đi theo con đường ánh sáng này trước chúng ta để đến với Chúa Kitô. Chúng ta thấy bình minh nơi Thánh Phanxicô, Thánh Clara, và nơi vô số anh chị em đã đáp lại điều ác bằng điều thiện. Chúng ta không đơn độc!”

Tại Assisi, Đức Lêô kêu gọi các bạn trẻ xây dựng nền văn minh tình yêu, chúng ta hiểu mình sống vì ai và sống như thế nào: “Cần thiết là các con phải phân định từ kinh nghiệm của cộng đồng chứ không dựa trên ý kiến cá nhân. Chúng ta hãy dám vâng phục Chúa Thánh Thần, Ngài đã làm cho tất cả những ai theo Chúa Giêsu trở nên mạnh dạn và sáng tạo. Chúng ta đã tự làm biến dạng khi chúng ta tách khỏi Ngài và những người khác; ngược lại, chúng ta sẽ biến đổi chúng ta thành các mối dây nuôi dưỡng và mời gọi sự sống. Tinh thần Phanxicô, mà các con đã được đào tạo, là tinh thần quan tâm đến việc khôi phục các mối quan hệ cơ bản với Thiên Chúa và với tất cả các tạo vật của Ngài: một hài hòa cần được gìn giữ và vun đắp, ngày nay hơn bao giờ hết.”

Lựa chọn bạn đồng hành 

Đức Lêô nhắc lại các bài học đã được chia sẻ trong Thông điệp Magnifica Humanitas: “Mỗi thế hệ đều có nhiệm vụ định hình thời đại của mình. Một nhiệm vụ cần được thực hiện cẩn thận để bảo vệ phẩm giá của mỗi người, thúc đẩy công lý và tình huynh đệ. Nhưng có những rủi ro thất bại trong sứ mệnh này: nơi nhân loại có nguy cơ đánh mất bản sắc, tín hữu kitô chúng ta hướng mắt lên Thiên Chúa đã nhập thể, biết rằng mầu nhiệm của con người chỉ thực sự được mặc khải trong mầu nhiệm Nhập Thể” (số 10).

Tạo dựng một cuộc sống mới

Tám trăm năm sau khi Thánh Phanxicô qua đời, ngài vẫn là tấm gương: “Ngài đã từ bỏ những con đường đã vạch sẵn, để mở ra một con đường mới, theo con đường của Chúa Giêsu. Một lựa chọn lối sống mang tính cách mạng vào thời đó và vẫn còn đến ngày nay. Với Thánh Clara cũng vậy, ngài cho chúng ta một tấm gương đặc biệt: Một cô gái trẻ muốn được như Thánh Phanxicô, muốn sống như một phụ nữ tự do, một tấm gương của năng lượng kitô giáo với nhiều đổi mới, trong đó mọi người đều được mời gọi tham gia.”

“Các con thân mến: ngày nay, châu Âu và toàn thế giới đang tìm kiếm các thánh mới nơi các con: các con hãy dám tin vào Tin Mừng, hãy là những con người được tự do của Chúa Giêsu Kitô, hãy đón nhận sự nghèo khó! Các con hãy đón nhận sứ mệnh của các con: là tín hữu kitô được hiến dâng trong thế giới, đi trên các con đường không có bản đồ, được Thánh Linh thúc đẩy để đến với những người sống bên lề xã hội, bị bất công và kiêu ngạo của một số ít người làm suy yếu phẩm giá và ước mơ của họ.”

Đức Lêô trấn an các bạn trẻ bị tách rời giữa con đường đức tin và những gì xã hội đề xuất, như trường hợp Thánh Phanxicô: “Ngài rút lui khỏi văn hóa quyền lực, phá bỏ các bức tường ngăn cách con người với nhau, không bao giờ phản bội gia đình, thành phố, truyền thống, nhưng giải phóng chúng khỏi bóng ma, khỏi những kẻ thù do nỗi sợ hãi và thiếu hiểu biết tạo ra, chúng ta sẽ có sức mạnh của một trật tự nhỏ bé vượt xa chúng ta ở khắp mọi nơi.”

Cuối cùng, ngài kêu gọi các bạn trẻ hãy cống hiến hết mình cho nền văn minh của tình thương, hợp nhất năng lượng lại – học tập, kỹ năng, công việc, tình bạn, tình yêu, cầu nguyện – cho mục tiêu này: “Tin tưởng vào Chúa giống như Thánh Phanxicô và Clara, trân trọng và phục vụ anh chị em chứ không bóc lột và thống trị. Không phải một thế giới để bảo vệ, nhưng để ôm lấy thế giới này.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Cuộc cách mạng thầm lặng tại Vatican

Đức Lêô nhắn nhủ giới trẻ Assisi: “Châu Âu và thế giới đang tìm kiếm các vị thánh mới nơi các con”

Tại Assisi, Đức Lêô trả lời cho những lo lắng của giới trẻ: “Chúng ta ở đây để thắng sự cam chịu và nỗi sợ hãi”.

Đức Lêô tại Assisi: “Thánh Phanxicô mời gọi chúng ta vượt qua biên giới”