Thờ ơ là khuyết điểm nghiêm trọng đe dọa nhân loại

55

Thờ ơ là khuyết điểm nghiêm trọng đe dọa nhân loại

fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, I.Media, 2026-05-05

Trong buổi tiếp kiến phái đoàn liên tôn giáo Kitô giáo và Hồi giáo vào ngày 11 tháng 5 – 2025, Đức Lêô mô tả thái độ thờ ơ là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất của thời chúng ta. Theo ngài: “Ngày nay, lòng thương cảm và đồng cảm đang có nguy cơ biến mất.”

Từ điển Larousse định nghĩa thờ ơ là lười biếng hoặc lãnh đạm đến mức hoàn toàn vô cảm. Một hình thức thờ ơ, một trì trệ cá nhân, đe dọa nhân loại một cách nguy hiểm. Đức Lêô nhấn mạnh: “Thái độ thờ ơ do trào lưu của hình ảnh và video tuôn chảy không ngừng gây ra. Lòng thương xót và đồng cảm đang có nguy cơ biến mất trong thời đại ngày nay.”

Thái độ thờ ơ, một “thách thức của thời đại chúng ta”

Bình luận về chủ đề của cuộc gặp gỡ, dành riêng cho sự đồng cảm và lòng thương xót, ngài nhấn mạnh: “Truyền thống Hồi giáo và Kitô giáo đều coi trọng lòng thương xót. Lòng thương xót và đồng cảm không phải là yếu tố phụ hay tùy chọn, nhưng là lời kêu gọi của Chúa, phản ánh lòng tốt của Ngài trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.”

Tuy nhiên, ngài cảnh báo về sự gia tăng thái độ thờ ơ do sự lạm dụng công nghệ gây ra: “Lòng thương xót và đồng cảm đang có nguy cơ biến mất trong thời đại ngày nay. Trào lưu của hình ảnh và video cho thấy những khó khăn mà người khác đang trải qua có thể làm chai sạn trái tim chúng ta hơn là lay động chúng ta. thái độ thờ ơ là một trong các thách thức nghiêm trọng nhất của thời chúng ta.” Ngài khuyến khích tín hữu kitô giáo và hồi giáo cùng nhau thực hiện một sứ mệnh chung, xin họ dựa vào sự phong phú của di sản văn hóa để hồi sinh lòng nhân ái nơi nó đã nguội lạnh, lên tiếng cho những người đau khổ và biến thái độ thờ ơ thành tình đoàn kết.

Các câu hỏi để đánh giá mức độ lòng trắc ẩn

Đức Phanxicô đã nhiều lần lên án “sự toàn cầu hóa của thái độ thờ ơ”. Trong thông điệp nhân Ngày Truyền giáo Thế giới năm 2021, ngài mô tả lòng trắc ẩn là dấu ấn của tông đồ truyền giáo: “Nó giúp chúng ta nhìn thấy thựïc tại như chúng vốn có, thay vì quay lưng lại hoặc rơi vào thái độ thờ ơ.” Đức Phanxicô xin chúng ta trả lời các câu hỏi để đo mức độ lòng trắc ẩn của chúng ta:

– Tôi có thường ngoảnh mặt làm ngơ không? Hay tôi để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn tôi trên con đường của lòng trắc ẩn, vì đó là một đức tính của Thiên Chúa?

– Trong gia đình, với bạn bè, ở nơi làm việc, tôi có thể hiện lòng trắc ẩn với những người yếu đuối nhất, với những người đau khổ, với những người bị ruồng bỏ không? Hay tôi bỏ rơi họ bên đường?

– Tôi có quan tâm đến những vấn đề của người khác không? Tôi có biết cách đặt mình vào địa vị của họ không?

– Tôi có chọn người để thương xót không? Hay tôi mở lòng để mình được lay động?

– Tôi có để cho mình được lay động sâu đậm không? Tôi có biết cách yêu thương không?

Chúng ta nên tự hỏi các câu hỏi này và để trái tim trả lời: Tôi có tin Chúa thương xót tôi không, dù tôi là người có tội, với rất nhiều vấn đề và gánh nặng phải mang?

Đức Phanxicô đã giải thích lòng thương xót không phải là “cảm giác đau buồn” nhưng chúng ta phải trải nghiệm, chẳng hạn khi nhìn một hoàn cảnh bi đát, chúng ta quan tâm đến người khác như Chúa Kitô đã quan tâm. Lòng thương xót “không phải là một cảm giác mơ hồ, nhưng quan tâm đến người khác đến mức mình phải hy sinh, dấn thân làm các bước cần thiết để đến gần với người khác, đặt mình vào vị trí của họ”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Mẹ của Đức Lêô: Tám câu chuyện giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bà

Thờ ơ là khuyết điểm nghiêm trọng đe dọa nhân loại

“Ngài biết mình đang đi đâu”: Một năm sau khi đắc cử, “cuộc cách mạng ôn hòa” của Đức Lêô

Tem kỷ niệm một năm Đức Lêô được bầu