Mẹ của Đức Lêô: Tám câu chuyện giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bà
cath.ch, 2026-05-15
Bà Mildred Martinez-Prévost, mẹ của Giáo hoàng Lêô XIV là một thủ thư © DR
Hiểu rõ bà Mildred Martínez (1911-1990), mẹ của Robert Prévost sẽ giúp chúng ta hiểu các khía cạnh thân mật về ơn gọi của Đức Lêô XIV.
Trong quyển sách “Từ Roberto đến Lêô, De Roberto a León” xuất bản tại Peru, tác giả Armando Lovera kể một số sự kiện ít được biết đến trong cuộc đời của Đức Lêô, cho thấy quá trình nuôi dạy con cái trong gia đình. Hãng thông tấn Công giáo ACIP nêu bật tám điểm.
Bà Mildred Agnes Martinez, tên gọi thân mật trong gia đình là “Millie” sinh ngày 30 tháng 12 năm 1911 tại Chicago, là con gái của ông Joseph Nerval Martinez và bà Louise Baquié, cả hai đều là người gốc Creole Louisiana. Gia đình bà có nguồn gốc đa chủng tộc: châu Phi, Tây Ban Nha và Pháp.
1. Hai người chị của bà đi tu
Sức mạnh đức tin của gia đình bà được thể hiện qua việc hai chị Louise và Hilda của bà đi tu. Louise Eugénie, sinh năm 1903 tại New Orleans, năm 19 tuổi đi tu Dòng Nữ Tu Thương Xót. Hilda theo chân chị, vào Dòng Nữ Tu Bác Ái Đức Mẹ Đồng Trinh khi 21 tuổi.
2. Cha mất khi bà còn là thiếu niên
Tuổi thơ của Mildred bị ảnh hưởng vì cha mất sớm. Cha là ông Joseph Martinez, qua đời ngày 31 tháng 7 năm 1926, khi bà mới 14 tuổi. Mẹ của bà là Louise, góa chồng sớm nên phải đi làm nuôi con. Bà làm việc ở nhà máy sản xuất trái cây sấy khô và kẹo, bà là nhân viên nếm thử, có trách nhiệm đánh giá chất lượng sản phẩm. Hai người chị của bà là Irma và Margaret lo tài chính gia đình, giúp gia đình vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn.
3. Được nuôi dạy để là người phụ nữ độc lập
Vào những năm 1920, Mildred bắt đầu học tại trường Trung học nữ sinh Công giáo Immaculata do các nữ tu Dòng Bác ái Đức Mẹ Đồng Trinh thành lập. Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực học thuật, trường đào tạo để phụ nữ có khả năng thành công trong đời sống xã hội và nghề nghiệp, không chỉ phát triển trí tuệ và các giá trị Kitô giáo, nhưng còn huấn luyện để người phụ nữ được độc lập.
4. Một cuộc đời cống hiến cho sách vở và giáo dục
Năm 27 tuổi, bà là nhân viên hành chánh, làm việc tại một thư viện công cộng. Ba năm sau, bà vào đại học để học ngành quản lý thư viện. Bà tốt nghiệp bằng thạc sĩ giáo dục năm 1949.
Niềm đam mê sách của bà vượt ra ngoài phạm vi chuyên môn. Trong nhiều năm, bà tình nguyện làm việc tại thư viện giáo xứ, sắp xếp sách, lập danh mục và tổ chức các buổi đọc sách công cộng để quảng bá văn hóa.
5. Một ca sĩ và nghệ sĩ độc tấu thánh ca nổi tiếng
Mildred có giọng nữ trầm sâu và mạnh mẽ. Đây không chỉ là một sở thích đơn thuần: bà là nghệ sĩ độc tấu trong nhiều buổi hòa nhạc thánh ca.
Năm 1941, bà biểu diễn tại Liên hoan Âm nhạc Chicagoland danh tiếng, được tổ chức tại Soldier Field trước hơn một trăm ngàn khán giả. Tiết mục của bà tập trung vào thánh ca, trong số các bài hát của bà, có bài “Ave Maria” đặc biệt nổi bật, một tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao ngay cả với các nghệ sĩ chuyên nghiệp.
6. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với người cha tương lai của Robert Prevost suýt thành thảm họa
Lịch sử gia đình có một số giai thoại khác thường. Mildred gặp Louis, cha của Giáo hoàng tương lai, tại Đại học DePaul năm 1948. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ đầu tiên với ông suýt thành thảm họa. Được mời đến nhà, Louis đến trong tình trạng ốm yếu, uống thuốc, và ngay sau đó, ngất xỉu trước mặt mọi người. Một trong những người chị nói ông sẽ không bình phục. Nhưng ông đã bình phục trở lại. Vài tháng sau, ngày 25 tháng 1 năm 1949 họ kết hôn tại Nhà thờ Thánh Danh Chúa Giêsu ở Chicago và bắt đầu cuộc sống chung ở Dolton.
7. Chiếc đàn organ điện tử của bà được đặt tại Trujillo, Peru
Ngoài ca hát, Mildred còn chơi piano. Nhiều năm sau, chiếc đàn organ điện tử của bà được Robert Prevost tặng cho tu viện Dòng Augustinô do ngài thành lập ở Trujillo, Peru, nơi ngài làm việc từ năm 1988 đến năm 1999. Cách Chicago hàng ngàn dặm, âm nhạc của Mildred vẫn tiếp tục sống mãi qua nhạc cụ này.
8. Bà đóng vai trò quyết định trong ơn gọi của con
Mildred là cột trụ trong đời sống tâm linh của gia đình. Giáo xứ là một phần mở rộng của ngôi nhà, nơi gặp gỡ thường xuyên của các bạn linh mục, họ thường được bà mời đến nhà ăn cơm. Những buổi gặp giản dị và gần gũi, chắc chắn đã hun đúc trong trái tim người con út Robert khát vọng được trở nên giống như họ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Mẹ của Đức Lêô: Tám câu chuyện giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bà
Thờ ơ là khuyết điểm nghiêm trọng đe dọa nhân loại
“Ngài biết mình đang đi đâu”: Một năm sau khi đắc cử, “cuộc cách mạng ôn hòa” của Đức Lêô






























