“Ngài biết mình đang đi đâu”: Một năm sau khi đắc cử, “cuộc cách mạng ôn hòa” của Đức Lêô

50

“Ngài biết mình đang đi đâu”: Một năm sau khi đắc cử, “cuộc cách mạng ôn hòa” của Đức Lêô

I.Media, Camille Dalmas, 2026-05-08.

Hình ảnh Alessia Giuliani / Catholic Press Photo

Khi máy bay của Đức Lêô bay qua lục địa châu Phi giữa Angola và Guinea Xích đạo, ngài bày tỏ lòng kính trọng Đức Phanxicô nhân kỷ niệm một năm ngày Đức Phanxicô qua đời: “Đức Phanxicô là Giáo hoàng đã cống hiến rất nhiều cho Giáo hội. Ngài nhạy cảm đặc biệt với lòng thương xót, trái tim của triều của ngài. Đức Phanxicô là tông đồ truyền giáo, đã làm rung chuyển lương tâm và thói quen của Giáo hội khi ngài đặt vùng ngoại vi vào trung tâm. Trong triều của ngài, ngài đã dần dần tạo vị trí riêng của ngài với sự điềm tĩnh có phương pháp. Không bao giờ phủ nhận di sản của người tiền nhiệm, ngài đã để lại dấu ấn riêng:  dấu ấn của một kiến trúc sư ổn định, quan tâm đến việc củng cố nó.

Kể từ khi Đức Lêô được bầu chọn cách đây đúng một năm, ngày 8 tháng 5 năm 2025, một “cuộc cách mạng ôn hòa”, như một hồng y mô tả, đã và đang diễn ra tại Vatican. Ngài để lại dấu ấn của ngài, hình ảnh của kiến trúc sư kiên nhẫn và điềm tĩnh hướng đến sự thống nhất.

Hình ảnh Đức Lêô trên ban công Đền thờ Thánh Phêrô trước khi đọc thông điệp Urbi et Orbi và ban phép lành cho thành phố và thế giới trong lễ Giáng sinh ngày 25 tháng 12 năm 2025.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Mẹ của Đức Lêô: Tám câu chuyện giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bà

Thờ ơ là khuyết điểm nghiêm trọng đe dọa nhân loại

“Ngài biết mình đang đi đâu”: Một năm sau khi đắc cử, “cuộc cách mạng ôn hòa” của Đức Lêô

Tem kỷ niệm một năm Đức Lêô được bầu