Các thành viên Thượng hội đồng hành hương dưới dấu hiệu của “Hiệp ước của hầm mộ”

136

Các thành viên Thượng hội đồng hành hương dưới dấu hiệu của “Hiệp ước của hầm mộ”

Chiều thứ năm 12 tháng 10, các thành viên của hội đồng thượng hội đồng đã gián đoạn công việc của họ để đi hành hương các Hầm mộ. Từ Rôma, các phóng viên đặc biệt của báo La Croix theo dõi và tường trình cho quý độc giả sinh hoạt hàng ngày của Thượng hội đồng trong chuyên mục Trong con mắt của thượng hội đồng.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2023-10-13

Ngày thứ năm 12 tháng 10, 364 người thành viên Thượng hội đồng đã đến các hầm mộ Thánh Callixtus ở Rôma, nơi có 500.000 tín hữu kitô được chôn cất từ thế kỷ thứ 3. DAVID SOANES/STOCK.ADOBE.COM

Nhóm nhỏ đi thành hàng một giữa các dãy mộ được đào trong đống tro tàn. 11 mét dưới lòng đất, chiều hôm nay nhiệt độ ở hầm mộ Thánh Callixtus nơi có 500.000 tín hữu kitô được chôn cất từ thế kỷ thứ 3 là 15 độ. Những nơi này biểu tượng cho sự hiện diện của các cộng đồng tín hữu kitô đầu tiên ở Rôma, với nhiều người trong số các thành viên, đây là lần đầu tiên họ đến đây.

Tại Thượng Hội đồng, có “làm gia tăng căng thẳng” không”?

Đây là chuyến đi làm gián đoạn công việc của họ kể từ ngày bắt đầu thượng hội đồng. Nhiều người đã thay đổi giày, họ mang giày thể thao như hồng y Michael Czerny, bộ trưởng bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, để có thể đi trong những hành lang dài tối om của địa điểm mang tính biểu tượng cao này của Rôma.

 “Và bạn, bạn đến từ đâu?”

Các thành viên của thượng hội đồng, các hồng y và giám mục, đeo thánh giá trên cổ, các tu sĩ nam nữ và giáo dân đều tham gia, không là một lựa chọn. Nghĩa vụ tham gia đã được Tổng thư ký Thượng hội đồng nhắc từ đầu tuần với các thành viên, quan tâm đến việc 364 nghị phụ nghị mẫu được nghỉ ngơi một buổi chiều. Với quan sát viên, chuyến đi bên ngoài Vatican Vatican này dường như vừa là chuyến đi hành hương, vừa là chuyến đi học hỏi.

Tại Thượng hội đồng, “họ đã đồng ý”

“Và bạn, bạn đến từ đâu?”, một giám mục Phi châu hỏi một nữ tu mang voan, giữa hai bức bích họa cổ. Giám mục Florent Koné, giáo phận San của Mali cầu nguyện với Chúa, trước một ngôi mộ trống được đào cách đây hơn 1.500 năm: “Chúng con xin tạ ơn cuộc hành hương đến nơi các vị tử đạo vì đức tin này. Xin cho chúng con ngày hôm nay có được lòng can đảm như vậy. Giữa những nghi ngờ và dao động, xin Thần khí của Chúa giúp chúng con giải quyết vấn đề”, bên cạnh ngài có khoảng 20 người nói tiếng Pháp.

Cái bóng của Hiệp ước Hầm mộ

Nhưng nếu chuyến hành hương này đáng chú ý, thì không phải chỉ do tính chất thân thiện của chuyến đi – vì kể từ đầu tháng 10, nhiều người tham dự luôn tiếp tục nhấn mạnh “tình huynh đệ” trong các trao đổi của họ – nhưng còn vì tính biểu tượng của nơi chốn này. Vì chính tại đây, trong các hầm mộ ở Rôma này, khoảng bốn mươi người tham dự Công đồng Vatican II đã tuyên bố “Hiệp ước các Hầm mộ”.

Một văn bản mười ba điểm được ký năm 1965, trong đó họ cam kết đặt người nghèo làm trọng tâm trong các hành động của họ, hứa sẽ sống bình thường như giáo dân của họ, không sở hữu bất kỳ tòa nhà hay tài khoản ngân hàng nào, từ chối những danh xưng “Ngài”, “Đức”, “Đức ông”, cởi mở với tất cả mọi người, bất kể tôn giáo của họ. Năm 2019, cam kết này cũng đã được các giám mục tham dự Thượng hội đồng về Amazon nhắc lại.

Tại Thượng hội đồng, cuộc cách mạng của giáo dân

Nội dung của hiệp ước, mà một số người tham dự không biết, đã được sao chép trong một tập sách nhỏ với bốn thứ tiếng và phát cho những người đi hầm mộ. Một nguồn tin của Vatican giải thích với báo La Croix: “Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi đưa các vị đến đó”. Một nguồn tin khác nói thêm: “Văn bản này được sao chép với đầy đủ thông tin sự thật. Tinh thần của nó gần với tinh thần của Thượng hội đồng.” Một cách để gởi thông điệp đến những người cam kết trong một tháng suy nghĩ về tương lai của Giáo hội. Và vị trí của riêng họ trong Giáo hội.

Marta An Nguyễn dịch

Chiều thứ năm 12 tháng 10, các người tham dự Thượng hội đồng đã đi hành hương thăm các Hầm mộ San Sebastiano, San Calisto và Domitilla để khám phá lại cội nguồn kitô giáo và tưởng nhớ chứng tá của các vị tử đạo, hầm sâu 15 mét dưới lòng đất.