Tại Thượng hội đồng, “họ đã đồng ý”

160

Tại Thượng hội đồng, “họ đã đồng ý”

Những giờ thảo luận đầu tiên là dịp để 364 thành viên làm quen với nhau. Từ Rôma, các phóng viên đặc biệt của báo La Croix theo dõi và tường trình cho quý độc giả sinh hoạt hàng ngày của Thượng hội đồng trong chuyên mục Trong con mắt của thượng hội đồng.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2023-10-09

Các cuộc thảo luận trưa thứ bảy 7 tháng 10 tại Thượng hội đồng đã thực hiện bước đầu tiên trong tháng họp nhằm xác định tương lai của Giáo hội công giáo. Ba ngày đầu tiên, 364 nghị phụ và nghị mẫu đã biết nơi chốn, sắp xếp chung quanh 35 bàn tròn được kê trong căn phòng rộng rãi của Hội trường Phaolô VI. Họ cũng đã thực hiện “đối thoại trong Chúa Thánh Thần”, một phương pháp mà ban tổ chức không ngừng nhắc lại ưu điểm vì giúp mọi người có thời gian nói lên ý kiến, xen kẽ giữa nói và những giây phút im lặng.

Các hồng y từ trái sang phải, Jean-Claude Hollerich, tổng tường trình, hồng y Mario Grech, tổng thư ký Thượng hội đồng lắng nghe Đức Phanxicô phát biểu trong ngày khai mạc tại Hội trường Phaolô VI ngày thứ tư 4 tháng 10 năm 2023. / Gregorio Borgia/AP

Trong những giờ đầu tiên, những người tham gia có chút bối rối. Một số khen “sự đa dạng đáng kinh ngạc” của các thành viên; một số khác so sánh cách sắp xếp bàn tròn như trong đám cưới… hoặc giống quán rượu. Một người có mặt nói: “Một số người không muốn đến.” Một người khác đồng ý: “Một số giám mục đã không tham dự vào tiến trình thượng hội đồng ở đất nước của họ, họ đến đây như bị phạt. Nhưng chúng tôi thấy họ đã đồng ý. Họ đã hiểu.” 

Kinh nghiệm thiêng liêng

Các nhà tổ chức Thượng hội đồng nhấn mạnh mối quan hệ thân thiện đã nối kết giữa những người tham gia có quan điểm đối lập. Những người khác nhắc lại, về mọi mặt, đây là trải nghiệm nhân bản và thiêng liêng, không có gì là chính trị. Vẫn còn những người khác kể lại các cuộc gặp phong phú trong khóa tĩnh tâm ba ngày ở trung tâm Sacrofano, ngoại ô Rôma trước khi bắt đầu họp.

 

Ban tổ chức xác nhận: “Chúng tôi không cảm thấy căng thẳng bên trong”. Thật ra ba ngày thảo luận đầu tiên là để tạo một tâm trạng được tóm tắt qua chủ đề đầu tiên: “Một Giáo hội đồng nghị, một trải nghiệm toàn diện”. Một nghị phụ giải thích: “Chúng tôi không nói gì về những gì gây chia rẽ.” Trong căn phòng, mọi chuyện diễn ra sau cánh cửa đóng kín, các can thiệp được thực hiện nối tiếp nhau sau khi làm việc nhóm, thường để nhấn mạnh tầm quan trọng của tính đồng nghị.

Kết thúc ba ngày tĩnh tâm cho các thành viên Thượng hội đồng, linh mục Radcliffe hy vọng một Giáo hội hồi sinh

“Các nền tảng đã được đặt cho tương lai”

Tổng giám mục người Ý Bruno Forte, nổi tiếng với quan điểm kêu gọi thay đổi giáo lý trong Thượng hội đồng về Gia đình năm 2015, và hồng y Gerhard Muller, cựu bộ trưởng bộ Giáo lý Đức tin, một nhân vật bảo thủ, ngày thứ sáu 6 tháng 10, đã trình bày sự hiểu biết thần học của họ về khái niệm này. Các giáo dân, trong đó có phụ nữ cũng đã phát biểu vào chiều thứ sáu.

Một người ủng hộ nhiệt tình cho tiến trình thượng hội đồng, cho biết: “Các nền tảng đã được đặt cho tương lai. Sẽ có những cuộc thảo luận khó khăn và trong những điều kiện này, chúng tôi sẵn sàng thảo luận.” Khi được hỏi, những người tham gia đều nêu những điểm giống nhau: vấn đề gia đình, vị trí của phụ nữ và sự tham dự của giáo dân. Một trong số họ giải thích: “Rất khó để biết điều gì sẽ xảy ra. Điều quan trọng nhất sẽ thấy sau này.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Thượng Hội đồng: “Cuộc tĩnh tâm này đã thay đổi thái độ của tôi”