Thánh nhân, không phải người trần tục: Đức Phanxicô tặng sách cho các thành viên Thượng hội đồng

113

Thánh nhân, không phải người trần tục: Đức Phanxicô tặng sách cho các thành viên Thượng hội đồng

cath.ch, I.Media, 2023-10-08

Ngày thứ sáu 6 tháng 10, vào ngày họp thứ ba của Thượng hội đồng, Đức Phanxicô tặng quyển sách Thánh nhân, không phải người trần tục (Santi, non mondani) cho những người tham gia hội nghị. Trong tác phẩm ngắn gọn này (80 trang), Đức Phanxicô mời gọi độc giả của ngài “có một cuộc chiến nội tâm để vượt qua cơn cám dỗ khép kín mình”.

Chỉ được dịch sang tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, quyển Thánh nhân, không phải người trần tục là từ bài báo viết vào năm 1991 của Đức Phanxicô khi ngài còn là linh mục và là cha giải tội của giáo phận Cordoba (Argentina), có tựa đề Băng hoại và tội lỗi . Phần thứ hai của tác phẩm là thư Đức Phanxicô gởi cho các linh mục trong giáo phận Rôma của ngài mùa hè năm 2023. 

Một đích ngắm, thánh thiện

Trong lời tựa dài bốn trang, ngài giải thích hai bản văn này cách nhau 32 năm “được gom lại do mối quan tâm, điều mà tôi cảm thấy như một lời mời gọi mạnh mẽ từ Thiên Chúa đến toàn thể Giáo hội, hãy luôn cảnh giác và chiến đấu bằng sức mạnh của lời cầu nguyện chống lại bất kỳ sự nhượng bộ nào đối với tinh thần thế tục”. Ngài khuyên độc giả nên đọc quyển sách này để tiến hành “cuộc chiến tâm linh” cá nhân của mình, với đích ngắm duy nhất là nên thánh.

Ngài nhấn mạnh: “Cuộc chiến mà chúng ta đang tiến hành với tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu trước hết phải là cuộc chiến chống lại tinh thần thế tục, một hình thức ngoại giáo trong y phục giáo hội”. Ngài lên án thái độ thờ ngẫu tượng này làm cho con người trở thành nạn nhân cho những ham muốn chướng khí của mình.

Ngài khẳng định, cuộc chiến chống lại tinh thần trần tục này không phải là “vô ích” vì Chúa Kitô đã chiến thắng nó qua sự hy sinh của Ngài trên Thập Giá. Với con người, chiến thắng này có nghĩa chúng ta có thể trở thành “những con người mới” bằng cách chọn con đường thánh thiện.

Sự thánh thiện đòi hỏi “mở lòng ra nhiều hơn nữa, điều Thiên Chúa xin chúng ta”. Để bước đi trên con đường thánh thiện này, ngài xin chúng ta “hãy thao thức và đừng bao giờ hài lòng, chống lại cám dỗ núp vào bức tường của những xác quyết sai lầm hoặc sống trong tình trạng mờ mờ thoải mái”.

Sự băng hoại thiêng liêng còn tệ hơn tội lỗi

Sau lời nói đầu là bài Băng hoại và tội lỗi viết từ năm 1991, được tái bản năm 2005 khi ngài là hồng y-tổng giám mục Buenos Aires (phần trình bày của văn bản có từ thời điểm đó). Với phụ đề Chúng ta chỉ nên quỳ trước Chúa hoặc trước một em bé, bài tiểu luận này là lời cảnh báo dài chống lại sự sa đọa về tinh thần mà từ đó phát sinh ra mọi tha hóa khác, đặc biệt là về tôn giáo và chính trị.

Linh mục của giáo phận Cordoba thời đó khẳng định, ‘toàn bộ tâm hồn bị băng hoại, khi cứ phạm tội, khi kho báu gắn liền với Chúa không còn nữa’. Ngài nhấn mạnh, không giống như tội lỗi, băng hoại không thể được tha thứ, vì những người đã băng hoại, họ nghĩ mình “tự đủ”, họ không còn cảm thấy cần phải xin tha thứ.

Giống như hơi thở bị hôi

Ngài so sánh sự “thiếu hiểu biết” này của người băng hoại với hơi thở bị hôi: người băng hoại không biết mình băng hoại. Ngài tả tất cả triệu chứng của sự sa đọa này: khoe khoang, chủ nghĩa đắc thắng, nhu cầu biện minh cho bản thân, phù phiếm, ‘lạc quan sai lầm’ và chủ nghĩa chiêu dụ.

Trong văn bản thứ hai, thư gởi cho các linh mục giáo phận Rôma, Đức Phanxicô xin họ hãy là “tấm gương” cho thế giới bằng cách quay trở lại “với nguồn mạch của Tin Mừng để thổi một tinh thần mới vào các tổ chức giáo hội cũ”. Trong bức thư này, một lần nữa, ngài cảnh báo họ chống lại tinh hần trần tục thiêng liêng cũng như chủ nghĩa giáo sĩ trị.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Thượng Hội đồng: “Cuộc tĩnh tâm này đã thay đổi thái độ của tôi”