Một cơ hội đặc biệt để hát cho Đức Phanxicô trong thánh lễ ở sân vận động Vélodrome
Gần 800 ca sĩ từ khắp nước Pháp sẽ cùng hát trong thánh lễ Đức Phanxicô dâng tại sân vận động Vélodrome ngày 23 tháng 9. Một nơi không điển hình để cộng hưởng tiếng hát đa âm.
famillechretienne.fr, Louis de La Houpliere, 2023-09-20
Hình ảnh © Wandrille Givelet, Massilia Cantic
“Ca hát là ơn chúng tôi nhận được từ Thiên Chúa.” Từ vài năm nay, cô Delphine rất thích ca hát trong các nghi thức phụng vụ ở nhà thờ. Thứ bảy này sẽ là ngày đặc biệt với cô và với 800 ca sĩ khác, họ chung tiếng hát chào mừng giáo hoàng đến thành phố Marseille. Cô là sinh viên ở Marseille, trước 57.000 giáo dân tụ họp ở sân vận động Vélodrome, những người quen với các bài hát hùng hồn của sân vận động Orange-Vélodrome hơn là các bài thánh ca… cô mong được vinh danh thành phố đã nhận nuôi cô.
Các ca sĩ được tuyển chọn cẩn thận
Thánh lễ này là cao điểm của chuyến tông du của Đức Phanxicô đến Marseille. Nhân dịp này, hàng chục ca đoàn giáo xứ và sinh viên được kêu gọi tham dự. 300 ca sĩ là của thành phố Marseille, phần còn lại đến từ khắp nước Pháp. Cô Jeanne, một sinh viên ở Lyon, là ca sĩ trong Dàn hợp xướng Trái tim Dịu hiền Mẹ Maria. Cô nói: “Để được chọn, mỗi ca đoàn phải thu âm bài hát Chúng ta trong huyền nhiệm này (Nous qui dans ce mystère) tháng 5 vừa qua và bài này sẽ được biểu diễn vào ngày thứ bảy. Cô Delphine là một trong các điều phối viên có nhiệm vụ nghe những đoạn ghi âm này, cô nói: “Không phải ca đoàn nào cũng được nhận. Với những ca sĩ đến từ xa, chúng tôi cho họ biết rằng việc dự vào nhóm sẽ rất phức tạp.”
Cô giải thích: “Sau khi qua giai đoạn này, vì lý do an ninh, các ca sĩ phải gởi cho ban tổ chức chứng minh nhân dân và các tài liệu chính thức khác. Bộ Nội vụ đã nghiên cứu hồ sơ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ở ngay phía sau giáo hoàng trong thánh lễ, vì vậy chúng tôi phải tránh mọi nguy cơ.”
Chuẩn bị cho tầm cao của sự kiện
Với các ca sĩ, mọi chuyện nghiêm túc bắt đầu ngày 9 tháng 9. Hai tuần trước thánh lễ, không được đi trệch quy tắc: các ca sĩ phải họp ở thành phố của họ để tập dượt lần đầu tiên và để đề phòng những người vắng mặt. Cô Jeanne nhấn mạnh: “Đó là cam kết chúng tôi phải thực hiện. Ngày thứ sáu 22 tháng 9, một ngày trước thánh lễ, chúng tôi sẽ họp lại với nhau. Lần này, 800 ca sĩ sẽ nếm hương vị phấn khởi của buổi tổng dợt.” Lệnh đã được đưa ra: “Những ai không có mặt lúc 6:30 chiều thứ sáu tại nhà thờ Tổng Lãnh Thiên thần Micae sẽ không được vào Vélodrome.”
Ngày thứ bảy, các ca sĩ sẽ gặp nhau lúc 7h30 sáng trước cổng sân vận động để tổng dợt lần cuối, lần này tại sân vận động trước khi giáo dân vào khán đài lúc 1 giờ chiều. Cô Delphine cho biết: “Nhiệm vụ của tôi là quản lý các ca sĩ khi họ vào sân vận động và hướng dẫn họ đến nơi hát,” cô cũng sẽ hát ở nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Maria Gìn giữ chiều thứ sáu khi Đức Phanxicô đến đây.
Thánh lễ sẽ huy hoàng. Cô Jeanne giải thích: “Ông Grégoire Rolland, nhà soạn nhạc và nghệ sĩ đàn organ sáng tác đặc biệt cho dịp này. Ca đoàn sẽ hát bài “Con là Phêrô” sau hai bài hát mở đầu cuộc rước dài khi Đức Phanxicô đi vào nhà thờ. 800 ca sĩ sẽ hát 19 bài hát, trong đó có các bài “Vierge sainte”, “Dieu t’a choisie”, “Ave Maria” Lộ Đức, “Hallelujah du Messie” của Haendel…
Một thánh lễ “gắn kết ca đoàn”
Cô Jeanne hào hứng cho biết chuyến đi Cuộc gặp Địa Trung Hải của Đức Phanxicô là “cơ hội đặc biệt để chúng tôi cùng nhau hát cho giáo hoàng”. Trong Đại hội Giới trẻ Thế giới tháng 8 vừa qua, cô nghĩ cô có thể nhìn Đức Phanxicô thật gần nhưng “tôi chỉ nhìn thấy ngài từ xa,” cô nói với một chút tiếc nuối, “nhưng lần này tôi hy vọng sẽ được nhìn ngài gần. Tôi rất vui được dự thánh lễ bằng tiếng Pháp, cảm nhận sự hiện diện của ngài, ở cùng một nơi với ngài.”
Còn với cô Delphine, cô ở Marseille được hai năm nay, sự kiện này mang một hương vị đặc biệt: “Ca hát có một chỗ đứng quan trọng trong đời tôi. Sẽ thật tuyệt vời khi tôi có thể hát ở đây, với một dàn hợp xướng khổng lồ.” Cô rất thích thành phố Marseille và sân vận động Vélodrome không chỉ là một sân vận động, nhưng nó là biểu tượng của thành phố Marseille, cũng như Đức Mẹ Gìn giữ, những biểu tượng gắn kết mọi người lại với nhau.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Năm con số đặc biệt về thánh lễ Đức Phanxicô cử hành ở sân vận động Vélodrome