Đức Maria đã tìm đường đến Mông Cổ như thế nào

397

Đức Maria đã tìm đường đến Mông Cổ như thế nào

catholicnewsagency.com, Alexey Gotovskiy, Vatican, 2023-08-31

Linh mục Anrê Nguyễn Trung Tín, cha xứ giáo xứ Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu ở Darkhan, Mông Cổ, cùng với bà Tsetsegee, người đã tìm thấy tượng Đức Mẹ tại bãi rác. Bức tượng sẽ được Đức Phanxicô làm phép trong chuyến tông du của ngài. Nguồn: Hình ảnh của cha Anrê Nguyễn Trung Tín cung cấp. Darkhan, Mông Cổ. | Tín dụng: Colin / Flickr

Ngày thứ tư 30 tháng 8, trước khi lên đường đi Mông Cổ, Đức Phanxicô đã đến đền thờ Đức Bà Cả để dâng chuyến đi cho Đức Mẹ. Ngày thứ năm ngài lên đường đi Mông Cổ, trong dịp này ngài sẽ làm phép tượng Đức Mẹ. Bức tường có tên là “Mẹ trên trời” đã được bà Tsetsegee, một phật tử tìm ra một cách kỳ diệu ở một bãi rác khu vực phía bắc đất nước.

Linh mục Anrê nguyên Thành Tính chia sẻ trên trang CNA, bà Tsetsegee không thể nhớ chính xác năm nào bà đã tìm ra, nhưng chắc chắn là trước khi các nhà truyền giáo đến Darkhan cách đây 18 năm.

Linh mục suy nghĩ: “Khám phá này có thể cho thấy một cái gì đó sâu xa, một dấu hiệu Đức Mẹ đã hiện diện ở đây trước chúng ta, chuẩn bị cho việc chúng ta đến đây. Mẹ hiện ra ở những nơi khiêm nhường nhất, nghèo khó nhất như muốn nói Mẹ muốn chúng ta chăm sóc những người nghèo nhất trong chúng ta.”

Bức tượng được chính Đức Phanxicô đặt tên là “Mẹ trên trời”. Trong một phỏng vấn với catholic-kazakhstan.org, hồng y Giorgio Marengo, giám quản Tông tòa Oulan-Bator giải thích, vào tháng 1, ngài đã đưa Đức Phanxicô một số tên được các giáo dân Mông Cổ muốn đặt tên, Đức Phanxicô đã chọn “Mẹ trên trời” là danh hiệu phù hợp nhất, thừa nhận tầm quan trọng của thiên đàng trong văn hóa Mông Cổ.

Darkhan, Mông Cổ. Tín dụng: Colin / Flickr

Theo lời kể của linh mục Trung Tín, người dân Darkhan thu nhặt những vật liệu có thể tái chế như nhựa và kim loại để sinh sống. Trong số những người này có bà Tsetsegee, bà đã nhiều năm nhặt rác ở các bãi rác. Một ngày nọ, khi đang khui đống rác, bà tình cờ thấy bức tượng được gói cẩn thận trong áo quần. Khi bà hỏi những người xung quanh xem có ai muốn giữ tượng không, không ai quan tâm. Bị thu hút bởi vẻ đẹp của bức tượng, bà Tsetsegee mang bức tượng về nhà. Khi một số Nữ tu dòng Truyền giáo Bác ái đến thăm gia đình bà, câu chuyện được đưa ra ánh sáng và bà Tsetsegee tặng bức tượng cho Giáo xứ Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu. Ban đầu, bức tượng được giữ ở  văn phòng giáo xứ cho đến khi hồng y Marengo biết được.

Ngày 8 tháng 12 năm 2022, hồng y đã thánh hiến bức tượng ở nhà thờ Thánh Phêrô-Phaolô ở Oulan-Bator, thánh hiến Mông Cổ cho Đức Trinh Nữ Maria. Vài tháng sau lễ thánh hiến long trọng này, ngài đến thăm bà Tsetsegee ở Darkhan, vì lúc đó bà quá yếu nên không tham dự được. Trong một phỏng vấn với trang catholic-kazakhstan.org, hồng y giải thích, bà Tsetsegee thấy mình ốm yếu như sắp chết, bà nói: “Nếu bây giờ tôi còn sống, thì đó là nhờ Bà đó.” Bà xin được rửa tội vì cảm thấy có mối liên kết sâu đậm với “Bà” mà bà đã tìm thấy ở bãi rác.

Hồng y Giorgio Marengo cùng với các giáo sĩ đã thánh hiến Mông Cổ cho Đức Trinh Nữ Maria vào ngày 8 tháng 12 năm 2022, tại Nhà thờ Thánh Phêrô Phaolô ở Oulan-Bator. Tín dụng: Giáo hội Công giáo ở Mông Cổ

Cộng đồng công giáo ở đây kính mến Đức Maria hết lòng. Ở Mông Cổ, người mẹ giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim mọi người, cả trong gia đình và ngoài xã hội.

Linh mục Trung Tín chia sẻ: “Trong giáo xứ chúng tôi, thường thường giáo dân đến giáo xứ và bày tỏ lòng kính mến Đức Mẹ, họ thắp nến trước tượng Đức Mẹ, sau đó họ viết ý chỉ trên mảnh giấy hoặc bỏ tiền vào chiếc hộp trước tượng Đức Mẹ. Theo tôi, điều này nói lên đức tin và lòng tin tưởng đặc biệt vào Đức Mẹ.”

Vào thời điểm tìm thấy bức tượng, cộng đồng công giáo Mông Cổ có rất ít giáo dân, năm 1995 chỉ có 14 người. Nhưng theo thống kê mới nhất năm 2023, người công giáo đã tăng lên khoảng 1.500 người, trải rộng trên 8 giáo xứ.

Như một minh chứng cho lòng kính mến Đức Mẹ và đức tin sâu đậm của cộng đồng, hồng y Marengo tuyên bố năm 2023 là Năm Thánh Mẫu.

Marta An Nguyễn dịch

Nhân chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô từ ngày 31.08 đến 04.09.2023 tại Mông Cổ, Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ và trò chuyện với Nhà truyền giáo 23 năm tại đây: Cha Anrê Nguyễn Trung Tín, Dòng Salêdiêng Don Bosco. Với kinh nghiệm truyền giáo lâu năm, cha Anrê đã cung cấp những thông tin rất giá trị và hấp dẫn về giáo hội, văn hóa và con người trên vùng đất nổi tiếng với những thảo nguyên mênh mông này: