Đức Phanxicô ca ngợi “mô hình truyền giáo thầm lặng” của Mông Cổ
fr.aleteia.org, I.Media, 2023-09-06
Đức Phanxicô gặp các em bé trong lễ khánh thành Nhà thương xót ở Oulan-Bator ngày chúa nhật 3 tháng 9-2023
Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 6 tháng 9, Đức Phanxicô bày tỏ lòng kính trọng Mông Cổ, trái tim của châu Á: “Tôi thật vui khi được gặp người dân Mông Cổ, những người trân trọng cội nguồn và truyền thống, tôn trọng người lớn tuổi và sống hòa hợp với môi trường.”
Ngài vừa từ Mông Cổ trở về ngày thứ hai sau 4 ngày ở đây từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9. Tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngài mời gọi mọi người noi gương truyền thống tâm linh của người Mông Cổ, bằng cách “hướng lên trên, hướng tới ánh sáng của điều thiện”.
Ở Mông Cổ, “nơi xa ánh đèn sân khấu là nơi thường có những dấu hiệu về sự hiện diện của Thiên Chúa”, Đức Phanxicô giải thích chuyến đi của ngài đến đất nước này, nơi cộng đồng người công giáo chỉ có chưa đến 2.000 giáo dân. Đây là một Giáo hội khiêm nhường và vui tươi, ở trong trái tim Thiên Chúa và mang tính phổ quát nhập thể trong việc phục vụ Thiên Chúa và con người.
Có bao nhiêu hạt giống tốt trong bóng tối đã làm cho khu vườn thế giới nảy mầm?
Đức Phanxicô ca ngợi sự vĩ đại của công việc truyền giáo thầm lặng, không có một hoạt động chiêu dụ giáo dân nào ở Mông Cổ, tại đây các nhà truyền giáo từ các quốc gia khác nhau, những người hòa đồng với người bản xứ, vui vẻ phục vụ, khám phá vẻ đẹp của con người, của đất nước này. Ngài nói: “Có bao nhiêu hạt giống tốt lành, trong bóng tối, nảy mầm trong khu vườn thế giới, khi chúng ta thường chỉ nghe thấy tiếng cây đổ ầm ầm”.
Trong lần gặp các nhà lãnh đạo tôn giáo chính của Mông Cổ ở Nhà hát Hun ngày chúa nhật 3 tháng 9, Đức Phanxicô ca ngợi truyền thống phật giáo vĩ đại và trí tuệ tỏa ra từ đất nước này, trái tim của châu Á: “Thật tốt khi được đối thoại với lục địa vĩ đại này, nắm bắt được các thông điệp, biết được sự khôn ngoan, cách nhìn sự việc, cách nắm lấy thời gian và không gian của người dân ở đây.”
Cảm hứng từ “sự rộng lớn vô tận và im lặng của Mông Cổ”, ngài kêu gọi người công giáo “mở rộng giới hạn của cái nhìn của mình để nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi người khác và để có thể mở rộng tầm nhìn của mình, để không đi tìm chính mình, một tù nhân của những điều nhỏ nhặt”.
Cuối cùng ngài cám ơn người Mông Cổ và đặc biệt là tổng thống Ukhnaagiin Khürelsükh về sự chào đón của họ.
Marta An Nguyễn dịch






























