Sứ mệnh ở Mông Cổ, từ chiến lược của con người đến những điều bất ngờ của Chúa
fr.aleteia.org, Agnès Pinard Legry, 2023-08-29
Là một thị trấn nhỏ với chưa đầy 20.000 cư dân Mông Cổ nằm cách Oulan-Bator 400 cây số, trong 20 năm qua, Arvajhėėr đã chào đón các nhà truyền giáo. Sứ mệnh của sự gần gũi, khám phá và tình huynh đệ.
Từ Mông Cổ, chúng tôi mơ về những không gian rộng mở, những đồng bằng mênh mông với những chiếc yurt (lều truyền thống một số người Mông Cổ vẫn còn ở) và những con ngựa phi nước đại trong thiên nhiên hoang sơ. Nhưng Mông Cổ cũng có một số ít các nhà truyền giáo chia sẻ cuộc sống thường ngày khắc nghiệt của người dân, mỗi ngày người dân cởi mở ra một chút để nhận thông điệp tình yêu của Chúa Kitô.
Cách đây 20 năm, tại Arvajhėėr, các nhà truyền giáo công giáo đã bắt đầu công việc tông đồ của họ. Trước đây, không có một dấu vết nào cho thấy có sự hiện diện của Giáo hội công giáo ở vùng này.
Để chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Phanxicô đi Mông Cổ ngày thứ năm 31 tháng 8, gần đây cơ quan Fides phát sóng một báo cáo dài 10 phút của Teresa Tseng Kuang về sứ mệnh của Arvajhėėr. Chúng ta được biết chứng từ của các nhà truyền giáo, linh mục James Mate, nữ tu Magdalene Maturi và nữ tu Theodora Mbilinyi, những người đơn sơ và khiêm nhường mô tả cuộc sống hàng ngày của họ. Sơ Theodora dịu dàng giải thích: “Không có gì lớn lao trong những gì chúng tôi làm, chỉ có tình bạn và những điều nhỏ nhặt chúng tôi làm với họ.” Hồng y Giorgio Marengo, nhà truyền giáo của Hội Truyền giáo Consolata và bây giờ là giám quản Tông tòa Oulan-Bator đã kể làm sao mà Arvajhėėr đã hình thành được sứ mệnh “tiền tuyến”. Ngài nói: “Thực tế ở thủ đô là một chuyện, nhưng ở tỉnh bang, ở thôn quê lại là chuyện khác. Chúng tôi bỏ lại một số điều chúng tôi đã có được trong ba năm đầu tiên ở thủ đô, để một lần nữa chúng tôi đi đến một nơi mới lạ hoàn toàn, một hành trình truyền giáo hàng ngày.”
“Bạn phải kết nối với mọi người bằng cách làm điều gì đó.”
Từng chút một, bắt đầu bằng chứng tá đời sống đơn giản với trẻ em và những người nghèo nhất, các nhà truyền giáo đã cố gắng thiết lập mối quan hệ sâu đậm với người dân. Cha James nói: “Bạn phải kết nối với mọi người bằng cách làm điều gì đó. Trước khi đến nhà thờ, chúng tôi có rất nhiều việc phải làm. Nấu ăn, giúp trẻ em, chăm sóc sức khỏe… Những việc này là những mối liên hệ, là chìa khóa”. Khi các hoạt động được cùng nhau chia sẻ, khi đó sẽ làm nảy sinh những cuộc thảo luận, mọi người tò mò muốn tìm hiểu nhau và cuối cùng là có một tình bạn chân thành.
Trong đoạn video tường thuật, chúng ta thấy người Mông Cổ được rửa tội, trong đó có cặp vợ chồng ông bà Perlima và Renani lớn tuổi, họ kể lại niềm vui khi được dự thánh lễ và cầu nguyện với Chúa. Họ gặp cộng đồng công giáo nhỏ bé ở Mông Cổ vào thời điểm mà cùng với bốn đứa con của họ, cuộc sống của họ rất khó khăn và không phải ngày nào họ cũng có cái gì để ăn. Và Thiên Chúa thì quá vĩ đại đến nỗi Ngài có thể hiện diện trong những điều nhỏ nhặt, vượt lên cuộc sống hằng ngày của những người nghèo nhất để làm cho họ nhận biết Ngài.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Vì sao Đức Phanxicô đi Mông Cổ?