Các linh mục từ nơi khác đến, ơn gọi ở đây!

89
Các linh mục từ nơi khác đến, ơn gọi ở đây!
Xin cho các ơn gọi được phát triển trên đất Pháp với sự giúp đỡ của “các linh mục từ nơi khác đến” mà công việc tông đồ của họ là một ơn lành. Bài xã luận của Antoine-Marie Izoard.
famillechretienne.fr, Antoine-Marie Izoard, 2023-04-25
Trong hàng giám mục Pháp, họ được gọi một cách kín đáo “các linh mục từ nơi khác đến.” Họ không đến từ hành tinh khác nhưng họ ở đất nước chúng ta, họ bị bứng gốc và bị lung lay bởi chiếc xe ủi đất của chủ nghĩa thế tục. Ở Pháp, họ đại diện cho hơn 20% linh mục đoàn. Con số này không ngừng tăng lên và bổ túc cho ơn gọi giảm sút ở đây, công việc tông đồ của họ là tươi mát cho các giáo xứ chúng ta.
Các linh mục nước ngoài này xăng tay áo để phục vụ cho các cộng đoàn giáo xứ ở Pháp, như tổ tiên chúng ta ngày xưa đã gieo Phúc âm trên đất nước họ, họ xứng đáng nhận lòng biết ơn vô bờ của chúng ta. Dù vậy sự hiện diện của các nhà tân truyền giáo của thế kỷ 21 này chất vấn chúng ta. Nó chạm đến tính kiêu ngạo của chúng ta, đã không có đủ mục tử cho Giáo hội của mình. 
Đáp trả với lời kêu gọi
Các linh mục từ nước ngoài, cũng như của các tu sĩ nam nữ đã đi con đường này, chúng ta phải khẩn trương làm sao để có nhiều ơn gọi nảy mầm trên đất Pháp. Trong cuộc sống ồn ào đương thời, người trẻ công giáo phải biết lắng nghe tiếng Chúa gọi để phục vụ Thiên Chúa và con người.
Mục sư thần học gia Mỹ Frederick Buechner đã viết: “Ơn gọi là nơi Chúa gọi bạn để niềm vui lớn nhất của bạn sẽ ở đó, dự vào nạn đói lớn nhất thế giới.” Gia đình của chúng ta là những nơi tự nhiên, nơi của ơn gọi… với điều kiện chúng ta dành chỗ cho bối cảnh này, bằng cách từ bỏ ám ảnh phải vào trường kinh doanh hoặc phải có một hôn nhân tốt đẹp! Bằng cách đặt đời sống Giáo hội vào trọng tâm ngôi nhà. Và bằng cách có các linh mục, các tu sĩ nam nữ ở chung quanh. 
Cầu nguyện cho ơn gọi
Chúng ta có thể thiết lập những mục vụ sáng tạo nhất, kinh nghiệm cho thấy ơn gọi nảy mầm trước hết qua hình ảnh của các linh mục và tu sĩ với những chứng tá thuyết phục. Thậm chí còn mạnh hơn trong thời điểm khó khăn. Linh mục Philippe Demoures tin chắc: “Nếu chúng ta biết làm chứng cho một cuộc sống quân bình, nếu chúng ta biết lặp đi lặp lại, ơn gọi của chúng ta nảy sinh từ một tình yêu đơn sơ, tuyệt vời, độc đáo nhưng đời thường, thì những người trẻ sẽ chọn câu trả lời đặc biệt này như một chương trình cho cuộc đời của họ”, đáng tiếc linh mục Demoures quý mến của giáo xứ Dordogne về với Chúa quá sớm.
Và để có thể nói “xin vâng” một cách tinh tuyền và can đảm, cộng đồng tín hữu kitô phải củng cố lời cầu nguyện của mình. Đây là một chuyện thiết yếu khác. Chính Chúa Kitô đã thúc giục chúng ta: “Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9, 38). Xin cho chúng ta cầu nguyện mãnh liệt cho ơn gọi trong suốt cả năm, chứ không vào ngày chúa nhật khi Giáo hội mời gọi!
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Linh mục từ các nơi khác đến: lòng biết ơn và thực tại vào giờ kết toán
Một khóa Chào mừng để chào đón các linh mục nước ngoài đến Pháp
“Điều tôi muốn là được trở thành một linh mục thánh thiện”