Phanxicô khuyên các người trẻ không nên ngồi lê đôi mách
Đức Phanxicô và các em nhận phép thêm sức của giáo phận Gênes ngày thứ bảy 20 tháng 5-2023 (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
Sáng thứ bảy 20 tháng 5, Đức Phanxicô gặp các em thêm sức và tổng giám mục giáo phận Gênes trước sân Nhà Thánh Marta. Ngài khuyên các người trẻ không nên nói xấu người khác. Nói quá nhiều mình sẽ bị đánh mất phẩm giá.
vaticannews.va, Amedeo Lomonaco, Vatican, 2023-05-20
Giáo phận Gênes tổ chức cuộc hành hương hàng năm về Rôma cho 900 bạn trẻ thêm sức của hơn 70 giáo xứ của giáo phận Ligurian. Cuộc gặp được mong đợi nhất là cuộc gặp với Đức Phanxicô sáng thứ bảy, trong cuộc gặp này, ngài hỏi và đáp với các em và chúc các em có những ngày nghỉ thoải mái ở Rôma.
Ngài bắt đầu: “Các con hãy tìm hiểu mọi thứ, đi dạo xung quanh, đến các khu vườn… Có rất nhiều thứ đẹp đẽ. Và trên hết, các con đoàn kết với nhau, không đấu tranh với nhau. Các con có biết ai phát minh ra chiến tranh không?”
Cãi nhau là bôi nhọ người khác
Các em đồng thanh trả lời: ma quỷ. Đức Phanxicô nói tiếp: “Ma quỷ muốn chúng ta cãi nhau và chúng rất vui. Không! Chúng ta là bạn bè của nhau và không bao giờ ngồi lê đôi mách”. Sau đó, ngài hỏi một câu khác: “Các con có biết buôn chuyện là gì không?” Các bạn trẻ trả lời ngay: “Là nói xấu người khác.”
Ngài nhấn mạnh: “Buôn chuyện, nói xấu người khác là một điều rất xấu. Và những người ngồi lê đôi mách là những người đánh mất phẩm giá của mình, vì họ làm nghề bôi xấu người khác. Nói xấu là bôi nhọ người khác. Vu khống là gì?”
Đức Phanxicô và các bạn trẻ tổng giáo phận Gênes
Phương thuốc để khắc phục việc lắm chuyện
Vậy ngồi lê đôi mách là gì? Các em trả lời không do dự: “Là bôi xấu người khác.” Lặp lại những lời này, ngài hỏi: “Bôi xấu người khác có tốt không?” Các em trả lời: “Không!” Trước khi chào các em, Đức Phanxicô khuyên: “Nhưng thưa Cha, con không biết làm thế nào để không buôn chuyện vì con… Nhưng cha có một loại thuốc rất tốt, các con biết không? Các con cắn lưỡi và sau đó các con sẽ không nói nữa.”
Sau khi gặp Đức Phanxicô, các em vào vườn Vatican để học giáo lý.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch