Nói chuyện với Linh mục Florent Mongengo

87

Nói chuyện với Linh mục Florent Mongengo

oise.catholique.fr, tháng 2-2020

Linh mục Florent Mongengo, 55 tuổi, linh mục từ 27 năm nay, cha xứ các họ đạo Beauvais-Nam, Beauvais-Bắc và Beauvais-Trung.

Lần đầu tiên cha nghĩ về ơn gọi là lúc nào? Nó đến lần lần nhưng tôi nhớ tôi gởi thư xin giám mục khi tôi 16 tuổi.

Kỷ niệm đẹp nhất của cha khi làm linh mục? Lễ phong chức một linh mục trẻ mà tôi là người đào tạo các chủng sinh.

Với cha, Giáo hội là gì? Gia đình của Chúa.

Trong bóng râm tháp chuông nào cha muốn sống? Nhà thờ khi tôi rửa tội ở Flandtia, Công-gô.

Cha thích cầu nguyện ở đâu? Khắp nơi.

Cha thích cầu nguyện với ai? Với người Chúa cho tôi gặp khi tôi muốn cầu nguyện.

Mối Phúc làm cha xúc động? Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Mt 5, 7.

Theo cha, đức tính cần thiết nhất hiện nay là øgì? Hy vọng.

Nếu cha là giáo hoàng, công việc đầu tiên của cha là gì? Tôi triệu tập một công đồng về sứ vụ của giáo dân trong giáo xứ.

Các anh hùng ngày nay của cha? Các tình nguyên viên làm việc cho người di dân ở biển Địa Trung Hải.

Nếu cha có thể làm một phép lạ? Mỗi người xem người khác là anh em mình trong cùng gia đình nhân loại.

Chuyện tệ hại nhất của thời đại chúng ta? Tình trạng của người Palestina.

Một kỷ niệm đẹp cha sống trong hai tháng vừa qua? Cha Mickael Jouffroy được chịu chức.

Vị thánh cha yêu thích? Chân phước Charles de Foucauld, tôi hy vọng án phong thánh của chân phước sẽ được tiến hành nhanh.

Quyển sách đầu giường của cha? Nhân loại mong manh của Myriam Revault-d’Allonnes.

Câu nào đã hướng dẫn cuộc sống của cha? Cầu nguyện và Phục vụ.

Lời Chúa Kitô đã đánh động đến cha? “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. Ga 15, 9.

Anh hùng đương đại của cha? Nelson Mandela

Bí mật của sự thánh thiện? Sống trong tinh thần không phân biệt ý kiến, giới tính, chức vụ, ngôn ngữ, màu da…

Từ yêu thích của cha? Khiêm nhường.

Cử chỉ “Laudato Si” của cha? Tôi tránh phí phạm thức ăn.

Một từ đặc nét của cha? Vui.

Một thành phố để tìm lại nguồn năng lực? Rôma.

Món quà cha thường tặng? Nụ cười.

Ngoài Kinh thánh, cha sẽ mang gì đến một hoang đảo? Quyển Phê phán lý tính thực dụng của triết gia Đức Emmanuel Kant.

Âm nhạc làm cha rung cảm? Ave Maria Lộ Đức.

Nếu cha là một nhân vật trong Kinh thánh, người đó sẽ là ai? Thánh Gioan Tẩy giả.

Cử chỉ đầu tiên buổi sáng của cha? Nghe đài phát thanh Đức Bà.

Nói chuyện trong 2 giờ bên ly cà phê với người cha chọn. Người đó là ai? Mẹ tôi.

Lần cuối cùng cha cười to tiếng? Đội banh Pháp thắng ngày 15 tháng 7 năm 2018.

Những chuyện xuẩn ngốc làm cha khó chịu? Chờ ai đó.

Nét chính trong tính tình của cha? Niềm vui.

Lỗi xấu của cha? Tôi QUÁ dè dặt khi tôi không chắc chắn về người khác.

Điều gì làm cha khóc? Nói xấu.

Điều gì làm cha tức giận? Chỉ trích tiêu cực người khác, nhất là đạo đức giả.

Điều gì làm cha mủi lòng? Lòng nhân hậu.

Điều gì làm cha cười? Các câu chuyện đùa dí dỏm.

Điều gì là niềm vui hàng ngày của cha? Tình cờ gặp người khác.

Một linh mục đánh động cha? Linh mục Georges Froment.

Nếu cha ăn tối với Giuđa, cha sẽ nói gì với ông? Chúa yêu bạn.

Cha thừa hưởng gia tài của người dì, cha sẽ làm gì? Tôi xây một hang đá Đức Mẹ Lên Trời.

Đoạn Tin Mừng yêu thích của cha? Dụ ngôn Người con hoang đàng trở về (Luc15,11-32).

Lời cầu nguyện cha yêu thích? Lời cầu nguyện từ bỏ của chân phước Charles de Foucauld.

Ơn tự nhiên mà cha muốn có? Mang ý nghĩa đến cho tất cả vì không có gì là không có cùng đích trong thiên nhiên.

Cái gì thân thiết nhất với cha? Lạc quan trong đời sống.

Nếu cha còn một giờ để sống, cha sẽ làm gì? Tôi sẽ đi thăm một người không được yêu thương hay một người bệnh.

Cha muốn tìm ai khi lên thiên đàng? Tất cả những người tôi đã biết và yêu thương trên quả đất này.

Cha sẽ nói gì với Chúa khi Chúa đón cha? Cuối cùng rồi thì!

Cha hình dung Chúa sẽ nói gì với cha? Giỏi!

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Nói chuyện với Linh mục Emmanuel Gosset

Nói chuyện với Linh mục Denis Raffray