Các bài về Đội Cận vệ Thụy Sĩ

682

Các bài về Đội Cận vệ Thụy Sĩ

Nhân ngày 6 tháng 5, ngày hàng năm các tân cận vệ Thụy Sĩ tuyên thệ, xin mời quý độc giả đọc các bài về Quân đội lâu đời nhất, nhỏ nhất và có bộ đồng phục đẹp nhất thế giới này! 

Lễ tuyên thệ của 30 tân Vệ binh Thụy Sĩ 

https://phanxico.vn/2017/05/04/le-tuyen-the-cua-30-tan-ve-binh-thuy-si/

Lễ tuyên thệ ngày 6 tháng 5-2014

Tay trái ôm cờ, ba ngón tay mặt mở ra và đưa lên cao như xin Thiên Chúa Ba ngôi chứng giám cho lòng trung thành của họ. Sáng nay 6-5, Đức ông Angelo Becciu, thay mặt Quốc vụ khanh đã chủ lễ tuyên thệ của ba mươi tân vệ binh Thụy Sĩ tại sân nhà thờ Thánh-Damase. Đội trưởng Daniel Rudolf Anrig nhấn mạnh sứ vụ đặc biệt của Đội là trung thành phục vụ Đức giáo hoàng với lòng trung trực và vinh dự nhưng nhất là với tình yêu.

 32 tân cận vệ Thụy Sĩ tuyên thệ 

32 tân cận vệ Thụy Sĩ tuyên thệ

https://phanxico.vn/2018/05/07/32-tan-can-ve-thuy-si-tuyen-the/

 Hàng năm, lễ tuyên thệ được tổ chức vào ngày 6 tháng 5 để kỷ niệm ngày 6 tháng 5 năm 1527 đã có 147 đồng đội của họ hy sinh trong vụ Đánh phá Rôma. Ba mươi hai tân cận vệ Thụy Sĩ tuyên thệ chiều chúa nhật 6 tháng 5 ở sân San Damaso, Vatican. Họ thề trung thành và trong trường hợp cần thiết, hy sinh mạng sống mình để bảo vệ giáo hoàng.  

Ngày 6 tháng 5, lễ tuyên thệ của các Cận vệ Thụy Sĩ

 Ngày 6 tháng 5, lễ tuyên thệ của các Cận vệ Thụy Sĩ

https://phanxico.vn/2017/05/05/ngay-6-thang-5-le-tuyen-the-cua-cac-can-ve-thuy-si/

Đây là một trong những ngày quan trọng nhất trong cuộc sống của Đội cận vệ Thụy Sĩ ở Vatican: ngày tuyên thệ của các tân cận vệ, ngày 6 tháng 5, ngày kỷ niệm sự hy sinh của 147 cận vệ Thụy Sĩ trong trận chiến ở Rôma năm 1527. 

Đức Phanxicô và Đội cận vệ Thụy Sĩ

https://phanxico.vn/2017/05/04/duc-phanxico-va-doi-can-ve-thuy-si/

 Hằng năm, ngày 6.5, các tân vệ binh làm lễ tuyên thệ, nhắc nhớ biến cố ngày 6.5.1527, 147 vệ binh Thụy sĩ đã bị sát hại trong khi bảo vệ Đức giáo hoàng Clêmêntê VII (1523-1534) chống lại cuộc tấn công của những người lính đánh thuê của Hoàng Đế Carlo Quinto đến cướp phá Rôma.

Đồng phục của Đội cận vệ Thụy Sĩ đến từ đâu? 

Đồng phục của Đội cận vệ Thụy Sĩ đến từ đâu?

https://phanxico.vn/2018/05/05/dong-phuc-cua-doi-can-ve-thuy-si-den-tu-dau/ 

Đằng sau công việc khó khăn và tế nhị là một cam kết hiếm hoi: mỗi ngày 6 tháng 5, các tân cận vệ long trọng thề sẽ vâng lời và trung thành dù phải hy sinh mạng sống của mình. Giống như các người đi trước họ, lòng trung thành của họ không suy suyển. 

Có một “hiệu ứng Phanxicô” trên các Cận vệ Thụy sĩ

https://phanxico.vn/2016/05/07/co-mot-hieu-ung-phanxico-tren-cac-can-ve-thuy-si/

Ít hình thức nghi lễ, công việc nhân bản hơn, gần gũi với giáo hoàng hơn… đó là “hiệu ứng Phanxicô” mà 110 cận vệ Thụy Sĩ nghĩ về Đức Phanxicô. Và đó là cũng là điều mà Chỉ huy trưởng Christoph Graf của Đội nói với báo chí, chiều thứ năm 5 tháng 5-2016, một ngày trước khi 23 tân vệ binh tuyên thệ.

Đức Phanxicô khen Đội cận vệ Thụy Sĩ: “Trung thành, chuyên nghiệp, kín đáo”

Đức Phanxicô khen Đội cận vệ Thụy Sĩ: “Trung thành, chuyên nghiệp, kín đáo”

https://phanxico.vn/2018/05/05/duc-phanxico-khen-doi-can-ve-thuy-si-trung-thanh-chuyen-nghiep-kin-dao/

“Trong thực tế, bí mật về hiệu quả công việc của các anh ở Vatican cũng như trong từng dự án của các anh là trong sự kiên trì của các anh với Chúa Kitô”. 

“Sự gắn bó của người Thụy Sĩ với Đội cận vệ Thụy Sĩ vượt các biên giới của tôn giáo” 

“Sự gắn bó của người Thụy Sĩ với Đội cận vệ Thụy Sĩ vượt các biên giới của tôn giáo”

https://phanxico.vn/2018/05/06/su-gan-bo-cua-nguoi-thuy-si-voi-doi-can-ve-thuy-si-vuot-cac-bien-gioi-cua-ton-giao/ 

Sự việc, từ năm thế kỷ nay, Đội được các giáo hoàng tín nhiệm là niềm tự hào đặc biệt đối với người công giáo. Nhưng tính chuyên nghiệp và trung thành mà Đội kính cẩn tuân giữ đã làm cho Đội vượt biên giới của tôn giáo. 

Vệ binh Thụy Sỹ không chỉ là một quân đội, mà là một trường học đức tin 

Vệ binh Thụy Sỹ không chỉ là một quân đội, mà là một trường học đức tin 

https://phanxico.vn/2017/05/07/ve-binh-thuy-sy-khong-chi-la-mot-quan-doi-ma-la-mot-truong-hoc-duc-tin/

Khi 40 tân Vệ binh Thụy Sĩ tuyên thệ bảo vệ Đức Giáo hoàng Phanxicô, chỉ huy của họ đã nhấn mạnh rằng vai trò của Vệ binh Thụy Sĩ không chỉ là lực lượng bảo an mà còn mang khía cạnh thiêng liêng nữa. 

Philippe Morard, người Cận vệ Thụy Sĩ canh phòng cho Đức Giáo hoàng

https://phanxico.vn/2016/10/26/philippe-morard-nguoi-can-ve-thuy-si-canh-phong-cho-duc-giao-hoang/

Philippe Morard, người Cận vệ Thụy Sĩ Romand, vùng nói tiếng Pháp, không rời Đức Phanxicô nửa gót chân, ở Vatican cũng như các nơi Đức Phanxicô đi như vừa qua ngài đi Georgia và Azerbaïdjan. Từ hơn một năm nay, vị chỉ huy phó Philippe Morard, rất kín đáo của Đội Cận vệ Thụy Sĩ bảo đảm an ninh cho Đức Giáo hoàng, ông là người từ thành phố Fribourg của Thụy Sĩ. 

Quân đội lâu đời nhất và nhỏ nhất thế giới

Quân đội lâu đời nhất và nhỏ nhất thế giới

https://phanxico.vn/2018/05/05/quan-doi-lau-doi-nhat-va-nho-nhat-the-gioi/

Tuy điều kiện vào Đội là độc thân, nhưng trong thời gian phục vụ, bạn có thể lập gia đình và sau đó thì bạn đưa đón con đi học như bất cứ một người cha gia đình nào! 

Từ thị trấn Enney ở Thụy Sĩ đến cổng Giáo hoàng Phanxicô ở Vatican

 Từ thị trấn Enney ở Thụy Sĩ đến cổng Giáo hoàng Phanxicô ở Vatican

https://phanxico.vn/?p=39566 

Ngoài các điều kiện trên, các người thừa kế chiến binh danh tiếng Thụy Sĩ này còn phải thường xuyên đi lễ. “Khó mà đi theo ơn gọi này, hy sinh thể xác tâm hồn mình cho một người mà mình không có đức tin.”

Một đức tin có thể gặp khó khăn với vô số vụ tai tiếng làm hoen ố hình ảnh Giáo hội… “Dĩ nhiên tôi lên án các hành vi không thể tha thứ này. Nhưng lòng tin vượt lên các sự việc này, và tôi hạnh phúc thấy người đứng đầu cao nhất của Giáo hội là người liêm chính.”

Régis Voirol: “Sa mạc là ý thức mình xa Chúa”

Régis Voirol: “Sa mạc là ý thức mình xa Chúa”

https://phanxico.vn/2018/04/10/regis-voirol-sa-mac-la-y-thuc-minh-xa-chua/

 Régis Voirol, bên trái, cận vệ Thụy Sĩ từ năm 2015 đến năm 2017 | © Grégory Roth

Làm cận vệ Thụy Sĩ trong hai năm, kinh nghiệm này đã làm cho cuộc đời của anh Régis Voirol trở nên phong phú. Suốt mùa hè năm 2017, anh đã đi bộ từ Rôma về Thụy Sĩ, thời gian này giúp anh ý thức thời gian anh trải qua giai đoạn sa mạc thiêng liêng khi anh ở Rôma.

Antoine Rey: Người cầm mộc khiên  … và thợ làm bánh

Antoine Rey: Người cầm mộc khiên  … và thợ làm bánh

https://phanxico.vn/2018/05/05/antoine-rey-nguoi-cam-moc-khien-va-tho-lam-banh/ 

Nhưng ấn tượng mạnh nhất từ khi tôi đến đây sáu tháng vẫn là lần gặp Đức Phanxicô đầu tiên, tôi đứng gác và tôi có thể tiếp tục chào ngài lúc này lúc kia. Đối với tôi luôn là một xúc động mạnh. Ngài rất thân thiện với chúng tôi và ngài thật sự mến chuộng chúng tôi.

Timothée: “Hy sinh đời sống cho giáo hoàng, đó là nguyên tắc cho sự dấn thân của tôi” 

Timothée: “Hy sinh đời sống cho giáo hoàng, đó là nguyên tắc cho sự dấn thân của tôi”  

https://phanxico.vn/2019/05/07/timothee-hy-sinh-doi-song-cho-giao-hoang-do-la-nguyen-tac-cho-su-dan-than-cua-toi/ 

Vì sao quan trọng là phải tuyên thệ?

Là tín hữu kitô và là người giữ đạo, tuyên thệ là thề trước mặt Chúa để bảo vệ giáo hoàng bằng mọi giá, nếu cần phải hy sinh mạng sống của mình. Hy sinh đời sống cho giáo hoàng, đó là nguyên tắc cho sự dấn thân của tôi. Chúng tôi tất cả ở đây là để phục vụ ngài. Đó là người mang sứ mạng hòa bình cho Trái Đất. Qua lời tuyên thệ, chúng tôi ở trong truyền thống vì chúng tôi đã phục vụ Đức Thánh Cha từ năm 1506.