Christine Ockrent: “Chắc chắn tôi chưa cầu nguyện đủ”pelerin.com, Nicolas Ponse, 2017-01-19
Một lý do để bà thức dậy mỗi buổi sáng? Ngắm bầu trời, ngắm ánh sáng ban ngày nơi tôi đang ở.
Cái gì làm cho bà tốt hơn? Chơi thể thao (trượt tuyết và đi bộ), chúng cần thiết cho sự quân bình của tôi.
Cái gì bà thích thay đổi nơi bà? Được bớt thêm vài tuổi…
Đâu là tài năng ẩn giấu của bà? Tôi hát trong gia đình. Jacques Brel và Guy Béart là các nhạc sĩ tôi thích hát.
Cái gì có ở trên bàn đầu giường của bà? Cái đồ bấm truyền hình. Tôi là người mê các kênh tin tức liên tục của đài truyền hình Pháp và nước ngoài.
Còn đọng lại gì đứa bé nơi bà ngày xưa? Tình yêu. Tình yêu của những người khác, của các người thân của tôi.
Nếu bà có đôi đũa thần, bà mơ thực hiện cái gì? Có một chiếc thuyền buồm, tôi mê ra khơi.
Lỗi nào bà tha thứ dễ dàng? Cứng đầu. Nhưng đó cũng là một tính tốt, nhất là trong nghề ký giả.
Lần cuối bà cười? Khi thâu chương trình “Các đầu bự” (Les grosses têtes0 mà tôi có tham dự.
Lần cuối bà khóc? Khi cảm nhận sự buồn bã, tuyệt vọng, cô đơn trên khuôn mặt của một người lạ mà tôi gặp ngoài đường.
Cái gì làm cho bà nổi giận? Không có lương tâm của một vài chính trị gia và ký giả.
Cái gì làm cho bà sợ? Cuồng tín. Tuy ít hơn, nhưng tôi cũng sợ các câu tweet ngắn ngũi, những câu làm cho tư tưởng nghèo đi và ngăn mọi thảo luận tư tưởng.
Thuốc chữa bệnh buồn chán của bà? Thở. Thở giúp cho mình qua được stress.
Một cử chỉ yêu thương? Đưa bàn tay ra cho người khác, theo nghĩa đen cũng như nghĩa bóng.
Nếu bà phải làm một nghề khác, nghề đó sẽ là… Khảo cổ học. Tôi thích các cục đá cổ một cách lạ lùng.
Châm ngôn của bà? Câu của người Hà Lan: “Tôi sẽ duy trì”.
Một từ vựng bà thích? Vâng.
Từ vựng bà ghét nhất? Không.
Đối với bà, Chúa Giêsu là… Một nhân vật tuyệt vời thấm nhập vào văn hóa chúng ta.
Nhân vật Thánh Kinh nào bà thích? Tiên tri Giêrêmia.
Bà có năm phút với Đức Phanxicô, bà sẽ nói chuyện gì với ngài? Vấn đề độc thân của các linh mục. Nhưng tôi cũng thích có nhiều giờ hơn với ngài, tôi mến sự tỏa rạng đặc biệt nơi Đức Phanxicô.
Bà gặp Chúa. bà thích Chúa nói gì với bà? “Bắt đầu lại…”
“Cầu nguyện” là… Suy nghĩ đến điều thiết yếu, đến ý nghĩa của cuộc đời. Nhưng chắc chắn, tôi chưa cầu nguyện đủ.
Marta An Nguyễn dịch
Xin đọc:
Alix Poisson: “Chúa Giêsu là người đi trước thời
Philippe Croizon: “Khi tôi bị tai nạn, tôi xin Chúa Giêsu giúp tôi một tay”
Ivan Levaï: “Chúa Giêsu, người anh cả lòng đầy thương cảm”
Amélie Nothomb: “Chúa Giêsu là anh hùng tuyệt đối của tôi, Ngài trọn hảo!”
Christine Ockrent: “Chắc chắn tôi chưa cầu nguyện đủ”
Clémence Poésy: “Tôi có cả ngàn câu hỏi để hỏi Đức Phanxicô”
Dani: “Chúa Giêsu là siêu anh hùng”
Fiona Gélin: “Nếu mình muốn, thì chỉ có toàn chuyện tuyệt vời”
Natacha Polony: “Chúa Giêsu là nhà cách mạng vĩ đại nhất”