Linh mục, chủng sinh ở New Mexico độ xe vì ơn gọi

452

Linh mục, chủng sinh ở New Mexico độ xe vì ơn gọi

catholicnewsagency.com, Mary Rezac, 2015-10- 28

 Cha Keller và các chủng sinh phục chế xe

Cha Matthew Keller luôn là một người mê xe. Cha vừa cười vừa nói với với hãng tin CNA: “Thực sự tôi là người quá mê xe mới đúng.”

Thời niên thiếu, cha theo học trường kỹ nghệ, “một trường dạy nghề vui vẻ” và cha đã làm việc với xe hơi cùng anh rể và thân phụ mình khi còn trẻ.

Nhưng, khi quyết định vào chủng viện, cha đã bán đi chiếc xe “độ” của mình, nghĩ là mình sẽ không còn đam mê này.

Bây giờ, đã là linh mục và giám đốc ơn gọi của giáo phận Gallup, khi cha Keller đang tìm một dự án để xây dựng tinh thần cộng đồng cho các chủng sinh, một vài người bạn gợi ý cha nên tìm trong sở thích cũ của mình, phục chế xe hơi cùng với các chủng sinh trẻ.

Khái niệm ban đầu là dạng dự án xây dựng tinh thần huynh đệ, đào tạo nhân bản, và tôi nảy ra ý tưởng, tôi có kiến thức về “tiếp thị” và thật tuyệt nếu đây là một công hai chuyện, có dịp gây quỹ cho văn phòng ơn gọi.

Đó là thời điểm khai sinh dự án “V8s for Vocation”. Cha và các chủng sinh, sẽ cùng nhau phục chế một chiếc xe và dùng nó làm lô xổ số, giá vé sẽ là $25, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng cho quỹ đào tạo chủng viện của giáo phận.

Cha đi hỏi quanh, và trong vòng một tuần, một học sinh trung học của cha đã tìm được một chiếc xe vừa túi tiền.

Cha Keller cho biết: “Đây là chiếc 72 Chevelle, một chiếc xe ngầu. Chúng tôi tìm được một nhà tài trợ để có tiền mua chiếc xe này, và rồi chúng tôi bắt đầu làm việc”.

Với các dụng cụ được tặng, gara nhỏ ở sau lưng nhà thờ chính tòa Thánh Tâm được biến thành xưởng máy, nơi các chủng sinh, và những người mê xe, dù là Công giáo hay không Công giáo, bắt tay vào tân trang chế chiếc Chevelle này.

Có vài người đến gara qua ngã sau nhà thờ, chứ không cần phải qua cửa chính, và họ bỏ thì giờ ra làm việc với các chủng sinh của tôi. Đây là cách họ đóng góp một phần trong việc làm dâng lên Chúa.

Và đây cũng là điều mà Đức Phanxicô đang muốn chúng ta làm, đi đến các vùng ngoại vi.

Cha Keller còn giải tội ngay trong xưởng.

“Thật sự quá ngạc nhiên khi đây lại là điểm quy tụ để rao giảng phúc âm, tôi cũng  vừa mới khám phá ra thôi.”

Dự án bắt đầu cách đây một năm, tháng 6 năm 2014, và hạn chót phải xong là ngày 12 tháng 12 này, ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe nên chúng tôi cũng bị… áp lực!

Ngày này trùng với nhiều dịp quan trọng, năm nay là kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận Gallup, 60 năm nhà thờ chính tòa Thánh Tâm, và là ngày phong chức trợ tế.

Điều đáng kể là người trúng sẽ không phải trả thuế cho chiếc xe mới.

“Chúng tôi từng xổ số một chiếc xe mới ở giáo xứ cũ của tôi nhân Đại hội Giới trẻ Thế giới, và người thắng giải không thể nhận, bởi không thể trả nổi thuế cho chiếc xe. Thật là buồn khi chứng kiến chuyện này, vậy nên có một cách, người tổ chức xổ số sẽ trả thuế, để người đoạt giải có thể ra về với giải thưởng của chiếc vé $25.’

Nhóm của cha đang hoàn thiện chiếc xe, và đã sẵn sàng công đoạn cuối, sơn màu đen trắng nổi bật cho chiếc xe.

V8_for_Vocations_car_2_Courtesy_of_V8_for_Vocations_CNA_10_27_15

Các chủng sinh cũng làm việc cật lực để bộ khung của chiếc xe được thành hình vào đúng dịp tĩnh tâm ơn gọi tại chủng viện, để các thanh niên đang có ý muốn đi tu, sẽ có dịp cùng họ làm việc với chiếc xe.

Làm việc trong một dự án, như phục chế một chiếc xe, là một điều đi vào lòng các bạn  trẻ.

Cha Keller nghĩ rằng, “Các người trẻ đang tìm cách để đi theo con đường giúp các em sống trọn vẹn, các em đang bị tước đoạt đi nhiều thứ trong một nền văn hóa quá nhấn mạnh về chủ nghĩa cá nhân.

Khi dự phần vào một chuyện tập thể, ngay cả một buổi tĩnh tâm, một buổi họp chầu Chúa và cầu nguyện cho ơn gọi, thì điều này sẽ đánh thức trong các em những gì lâu nay chưa được vun trồng.”

Việc gây quỹ cũng cho cha một bài học quan trọng.

“Tôi đến chủng viện, tôi nghĩ rằng các sở thích riêng của mình là chuyện tôi phải  bỏ lại đàng sau.

Nhưng, các sở thích có nguyên do của nó, và Chúa biết thế.

Chúa biết là, qua năm tháng, chúng ta có thể dùng xe để xây dựng nước trời. Đây là một bài học lớn cho riêng tôi, là đừng quên Chúa dùng tất cả thiên tư, tài năng và sở thích của chúng ta, và làm cho chuyện úng nên hữu dụng.”

 

J.B. Thái Hòa dịch