An tử, tự tử có trợ giúp: một bước ngoặt
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Phó Tổng Biên tập báo La Croix, 2026-06-29
Ngày thứ ba 30 tháng 6, các dân biểu Quốc hội Pháp sẽ bỏ phiếu về luật hợp pháp hóa cái chết êm ái và tự tử có trợ giúp.
Chúng ta cần nói rõ ngay từ đầu: không thể nói cuộc tranh luận này chưa từng xảy ra tại Quốc hội Pháp. Việc hợp pháp hóa tự tử có hỗ trợ và an tử – thường được gọi một cách êm ái là “hỗ trợ cái chết” – các dân biểu sẽ bỏ phiếu lần thứ ba ngày thứ ba 30 tháng 6, đã là chủ đề của hàng trăm giờ thảo luận. Đây là dấu hiệu cho thấy cuộc thảo luận phức tạp và tế nhị, buộc mọi người phải đối diện với câu hỏi khó khăn: cái chết. Các cuộc thảo luận chưa hoàn toàn kết thúc, vì dự luật sẽ sớm được đưa trở lại Cung điện Luxembourg, nơi các thượng nghị sĩ dự kiến sẽ bác bỏ, trước khi được đưa trở lại Quốc hội lần cuối vào giữa tháng 7.
Qua việc thông qua dự luật này vào ngày thứ ba, các dân biểu đang chuẩn bị một bước đi chưa từng có tiền lệ: hợp pháp hóa một hành động gây chết người. Trong xã hội Pháp, khi không giúp người sắp tự tử đều bị luật pháp trừng phạt vì không giúp đỡ người đang gặp nguy hiểm, điều này thể hiện một sự thay đổi lớn. Những người bỏ phiếu phải nhận thức được điều này. Chúng ta đã đọc trong Cựu ước: “Ngươi chớ giết người.” An tử – hay tự kết liễu đời mình – không phải và sẽ không bao giờ là chăm sóc. Ngược lại, điều này gởi đi một thông điệp rất xấu đến xã hội và những người dễ bị tổn thương nhất, các chuyên gia chăm sóc giảm nhẹ và một số hiệp hội bệnh nhân lo về vấn đề này.
Trong suốt quá trình, những người phản đối luật đã cố gắng lên tiếng. Họ đồng ý tham gia vào các cuộc tranh luận, lập luận về giá trị của cuộc sống và tầm quan trọng của việc chăm sóc những người ở giai đoạn cuối đời. Bây giờ họ đã lo sợ, họ phải chuẩn bị cho việc thông qua cuối cùng của luật và những hậu quả của nó. Họ sẽ phải làm điều này một cách nghiêm túc và tìm cách tiếp tục chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch






























