Đức Lêô: Xin anh chị em mơ về một thế giới hòa bình và đừng sợ bồn chồn

4
Đức Lêô: Xin anh chị em mơ về một thế giới hòa bình và đừng sợ bồn chồn
vaticannews.va, Edoardo Giribaldi, Vatican, 2026-02-04
Trong một thông điệp video dành cho cuộc gặp gỡ “Vui mừng” – Ngày Giới trẻ Quốc gia tại Lamego, Bồ Đào Nha – Đức Lêô ca ngợi những đặc sủng đặc biệt của thế hệ mới: khát khao chân lý, khao khát công lý, không bằng lòng với các giá trị phù du. Ngài tuyên bố: “Thật tuyệt vời khi các con yêu cái đẹp, đặc biệt là cái đẹp vừa cổ xưa vừa mới mẻ, đó chính là Thiên Chúa của chúng ta.”
Trạng thái bồn chồn là động lực, không phải là trở ngại. Đây là thông điệp Đức Lêô gởi đến các bạn trẻ tham gia cuộc gặp “Vui mừng” lần thứ hai – Ngày Giới trẻ Quốc gia – trong một thông điệp video được phát ngày thứ bảy 25 tháng 7 năm 2026. Lời mời gọi khám phá lại các giá trị vốn có của tuổi trẻ: tìm kiếm chân lý không thỏa hiệp, lòng bác ái, công lý và cái đẹp, những điều chúng ta tìm thấy sự trọn vẹn trong Thiên Chúa, vừa cổ vừa mới mẻ. Sự kiện kết thúc hôm nay, đã khai mạc vào ngày thứ năm tại thành phố Lamego Bồ Đào Nha, được Ban Mục vụ Giới trẻ của Giáo phận địa phương và Ban Mục vụ Giới trẻ Quốc gia của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha cùng tổ chức.
Cùng nhau lớn lên trong đức tin
Đức Lêô mời gọi các bạn trẻ vui mừng làm chứng cho niềm vui kitô giáo ở bất cứ nơi nào họ đến: từ Lamego đến bất cứ đâu: gia đình, trường học, giáo xứ và các nhóm.
“Hãy vui mừng với họ, vì họ giúp các con lớn lên trong đức tin và mở cửa trái tim các con cho Chúa Kitô,cho  Đường đi, Sự thật và Sự sống.”
“In illo uno unum – một thân thể trong Chúa Kitô”
Sau đó ngài nhắc lại ký ức về những ngày “tuyệt vời và vui tươi” của Ngày Thế Giới Trẻ năm 2023, được tổ chức tại Lisbon, khi cuộc gặp giữa các ngôn ngữ và văn hóa khác nhau đã tạo nên trải nghiệm chung về “những điều kỳ diệu Chúa Kitô hằng sống thực hiện khi chúng ta quy tụ với nhau nhân danh Ngài”.
Ngài ở cùng chúng ta, và Ngài là lý do cho niềm vui của chúng ta! Ngài là nguyên nhân cho sự hiệp nhất của chúng ta. In illo uno unum: “Chúng ta, dù nhiều, nhưng là một thân thể trong Chúa Kitô.”
Khát khao chân lý với tấm lòng chân thành
Từ Lisbon, suy nghĩ chuyển sang Rôma, sang Năm Thánh Giới trẻ, và đến Tây Ban Nha, với buổi canh thức tại Quảng trường Lima ở Madrid, và cuộc gặp với giới trẻ tại Sân vận động Lluís Companys ở Barcelona. Những trải nghiệm Đức Lêô nhấn mạnh: củng cố đức tin và nuôi dưỡng hy vọng cho chúng ta.
Thật đẹp khi thấy các bạn trẻ khát khao chân lý sâu sắc, chân thành đi tìm nó. Thật đẹp khi thấy họ khao khát công lý và bác ái, không bằng lòng với những giá trị phù du. Thật đẹp khi quan sát họ yêu cái đẹp, đặc biệt là cái đẹp vừa cổ xưa vừa mới mẻ, đó chính là Thiên Chúa của chúng ta, Đấng đang chờ chúng ta trong sâu thẳm tâm hồn.
“Đừng bao giờ ngừng mơ ước”
Trong số các đặc điểm của thế hệ mới, Đức Lêô tập trung vào trạng thái bồn chồn, ngài khuyên các bạn trẻ không nên xem đó là trở ngại, nhưng là nguồn năng lực.
Ngài tuyên bố: “Xin các con đừng sợ bồn chồn! Xin các con dùng thôi thúc này để đến gần Chúa Kitô hơn, để làm chứng cho các giá trị Tin Mừng. Các con hãy vững vàng trong Lời Chúa Giêsu, đọc Tin Mừng mỗi ngày, đừng bao giờ ngừng mơ ước về một vùng đất hòa bình, bác ái, về việc nhìn thế giới với cặp mắt kinh ngạc, đối diện với tương lai bằng ánh sáng hy vọng. Các con thân yêu, đừng để bất cứ điều gì hay bất cứ ai lấy đi hy vọng của các con!”
Trích dẫn tại Seoul
Chính từ tâm trạng bồn chồn này, mà cuộc đối thoại với Thiên Chúa và những câu hỏi quan trọng của cuộc sống có thể nảy sinh: “Chúa muốn con làm gì trong Giáo Hội và trong thế giới? Ơn gọi của con là gì? Chúa có gọi con lập gia đình trong hôn nhân không? Hay Chúa gọi con đến với đời sống tu sĩ, với chức linh mục?” Những câu hỏi đi kèm với tâm trạng nghi ngờ, nhưng được nâng đỡ bởi một niềm tin chắc chắn:
“Thiên Chúa luôn gọi chúng ta nên thánh, và các thánh đều rất nhân tính. Vì vậy, chúng ta sống nhân tính như Chúa Kitô, chắc chắn anh chị em sẽ thay đổi thế giới này tốt đẹp hơn.”
Cuối cùng, Đức Lêô mời tất cả các bạn trẻ đến Seoul, Hàn Quốc, nơi sẽ tổ chức Ngày Thế Giới Trẻ tháng 8 năm 2027.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Cuối cùng Đức Lêô tìm được đôi giày vừa chân ngài

Hành trình đi tìm tâm linh của các kỹ sư công nghệ

Sứ mệnh không phải là một trong các nhiệm vụ của Giáo hội. Sứ mệnh là lý do tồn tại của Giáo hội