Đức Lêô lên tiếng chống lại việc bỏ rơi người lớn tuổi

5
Đức Lêô lên tiếng chống lại việc bỏ rơi người lớn tuổi
cath.ch, I.Media, 2026-06-15
Nhu cầu được gần gũi cảm nhận ở mọi lứa tuổi © Pixabay
Ngày 15 tháng 6, thông điệp của Giáo hoàng nhân Ngày Ông bà Thế giới sắp tới đã được công bố. Trước cảm giác bị bỏ rơi của nhiều người lớn tuổi, Đức Lêô nhắc lại lời Chúa hứa với tiên tri Isaiah: “Ta sẽ không bao giờ quên ngươi” (Isaiah 49:15).
Đức Lêô nhấn mạnh: “Ở một xã hội nơi sự vô danh ngày càng gia tăng, một bức màn dường như che phủ cuộc sống của nhiều người lớn tuổi, đôi khi làm giảm danh tính của họ, họ chỉ còn là số giường hoặc bệnh tật của họ. Thực tế này thấy rõ cả trong gia đình và ở một số cơ sở chăm sóc.
Đối diện với hoàn cảnh này, tình yêu của Chúa không lay chuyển và mạnh mẽ hơn bất kỳ sự lãng quên nào của con người, là “hành động công lý” khôi phục lại phẩm giá và giá trị độc nhất vô nhị của mỗi người.
Nhu cầu về sự gần gũi
Đức Lêô kêu gọi Giáo hội sống trọn vẹn ơn gọi làm mẹ của mình bằng cách đến gần mọi lứa tuổi. Ngài đặc biệt mời gọi giới trẻ nuôi dưỡng thói quen tốt đẹp thăm viếng ông bà, các người già cô đơn. Những cuộc gặp gỡ này làm nên lời hứa thiêng liêng: “Ta sẽ không bao giờ quên các con.”
Ba tuần sau khi công bố thông điệp Magnifica Humanitas, thông điệp nhấn mạnh đến những nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo, Đức Lêô nhắc chúng ta, dù các khả năng công nghệ kỹ thuật số mang lại rất lớn, nhưng trái tim con người vẫn giữ nhu cầu không thể thay thế về sự gần gũi và những mối quan hệ chân thành dựa trên sự hiện diện, lắng nghe và dịu dàng.
Chiều kích từ mẫu của Thiên Chúa
Thông điệp phát triển suy niệm về lòng dịu dàng của Thiên Chúa. Trích dẫn lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô I, qua đời năm 1978, Đức Lêô nhắc chúng ta “đối tượng của tình yêu bất diệt, Thiên Chúa luôn ở gần chúng ta.”
Ngài lặp lại câu nói của Thánh Augustinô: “Thiên Chúa ở với chúng ta, Ngài sưởi ấm, nuôi dưỡng, che chở, bảo vệ chúng ta.” Dù đã lớn tuổi, tất cả chúng ta là con Thiên Chúa. Với những người trước đây ít hoặc chưa có kinh nghiệm về đức tin, tuổi già là lúc thích hợp để bắt đầu, để tiếp tục sống đời sống tâm linh.
Với người lớn tuổi, Đức Phanxicô gọi là “một dân tộc mới”, Đức Lêô xin họ đừng sợ sự yếu đuối của mình, lớn tuổi không phải là một hạn chế, nhưng là một ơn gọi mới. Khi được đón nhận, sự yếu đuối “mở lòng đón nhận tinh thần hỗ trợ nhau, đi tìm Thiên Chúa, Đấng duy nhất ban hòa giải sâu sắc giữa các tâm hồn và, cùng với đó, hòa bình đích thực”.
Đức Lêô liên hệ suy tư này với tình hình thế giới đương đại, vốn đầy rẫy xung đột và bạo lực. Quan tâm đến tương lai của các thế hệ mai sau, ngài mời gọi người lớn tuổi hiệp nhất cầu nguyện với ngài để “hòa bình sớm đến với toàn thế giới”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Vì sao đá tảng góc tường tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa trên Trái Đất?
Đức Lêô lên tiếng chống lại việc bỏ rơi người lớn tuổi

Với thông điệp ‘Nhân loại tuyệt vời, Magnifica humanitas’, Đức Lêô mời gọi chúng ta nhìn sâu hơn vào bức màn trí tuệ nhân tạo.