Trước 600.000 bạn trẻ tập trung tại trung tâm Madrid để cầu nguyện, Đức Lêô trả lời một số câu hỏi của sáu bạn trẻ đặt ra về ơn gọi của ngài, nguồn cảm hứng của ngài và cách sống của tín hữu kitô trong xã hội ngày nay. Sau giờ chia sẻ, các bạn trẻ có giờ chầu Thánh Thể trước khi được Đức Lêô ban phép lành.
Hôm nay Madrid có bầu khí của Ngày Thế Giới Trẻ năm 2011 khi Đức Bênêđíctô XVI đến thủ đô Tây Ban Nha để gặp giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Lần này, đến lượt Đức Lêô nói với Giới trẻ Tây Ban Nha. “Esta es la juventud del Papa – Đây là tuổi trẻ của Giáo Hoàng”, hàng trăm ngàn người hô vang dọc theo Paseo de la Castellana, con đường chính của thành phố dẫn từ trung tâm lịch sử đến sân vận động Real Madrid, nơi ngài đi xe Giáo hoàng đến Plaza de Lima để gặp các bạn trẻ.
Trong ánh hoàng hôn của buổi tối mùa xuân là buổi trình diễn âm nhạc, khiêu vũ và ca hát, Đức Lêô nói chuyện với các bạn trẻ nhiệt tình. Sáu bạn trẻ từ 15 đến 30 tuổi đã đặt câu hỏi cho ngài.
Một bạn hỏi ngài về hình ảnh lý tưởng của ngài ngoài Thánh Augustinô là ai. Đức Lêô nhắc tới Thánh Gioan Chrysostom, Giáo phụ thế kỷ thứ 4, người đã tạo ấn tượng cho ngài qua các bài giáo lý, bài giảng, tác phẩm của ngài, kết hợp tình yêu chân lý với sự chính trực trong cuộc sống. Ngài khuyến khích các bạn trẻ xem xét ơn gọi linh mục, đời sống tu sĩ, hoặc các hình thức phục vụ khác trong Giáo hội, hoặc kết hôn và lập gia đình.
Chứng nhân đức tin của người Peru bất chấp khó khăn
Gương mẫu thứ nhì của ngài là Thánh Tôma Villanueva, tu sĩ dòng Augustinô người Tây Ban Nha thế kỷ 16, ngài khuyên các anh em của mình kiên trì cầu nguyện, giữ thanh khiết và giữ đức vâng lời. Lòng bác ái nồng nhiệt của ngài đã nâng đỡ tôi trong những lúc thử thách và phục vụ.
Sau đó ngài trích dẫn Thánh Toribio de Mogrovejo, người Tây Ban Nha thế kỷ 16, nhà truyền giáo ở Peru, ngài kết hợp đời sống cầu nguyện mãnh liệt, tận tâm với công lý, đặc biệt là trước những lạm dụng và tham nhũng thời bấy giờ. Với tôi, ngài là gương mẫu của lòng tôn kính, với mọi người, đặc biệt với những người nghèo nhất, nhân danh Chúa Kitô.
Về những năm tháng ở Peru, Đức Lêô nhớ: “Chứng từ đức tin của người dân, đánh dấu qua nhiều khó khăn, nhưng tràn đầy hy vọng. Chính sự gặp gỡ với những đau khổ và niềm vui của người dân đã giúp tôi trưởng thành trên con đường theo Chúa Giêsu. Tôi đã thấy Lời Chúa có thể biến xung đột thành hòa bình như thế nào, làm thế nào để nó có thể là nguồn của hòa giải, hòa bình và công lý.”
Buổi cầu nguyện của Đức Lêô tại Madrid với giới trẻ (@Vatican Media)
Im lặng, cầu nguyện, lắng nghe
Một câu hỏi khác liên quan đến việc làm thế nào để nhận ra tiếng nói của Chúa giữa rất nhiều tiếng nói khác và làm thế nào giới trẻ có thể đồng hành cùng người khác trên con đường đức tin.
Đức Lêô trả lời qua ba phần:
Trước hết là im lặng, chúng ta thường di chuyển với tai nghe nhưng không biết làm thế nào để giữ im lặng. Chính trong trải nghiệm im lặng này mà Chúa nói chuyện với chúng ta hoặc chúng ta có thể phân biệt được tiếng nói của Ngài: “Bằng cách giải thoát bản thân khỏi sự ồn ào của hàng ngàn tiếng nói, chúng ta nhận ra rằng một số lừa dối những ham muốn của chúng ta, số khác mua chuộc chúng ta mà không nuôi dưỡng chúng ta, và số khác nữa nói ra vì lợi ích cá nhân. Trong im lặng, chúng ta hiểu các hệ tư tưởng sẽ qua đi, trong khi chân lý vẫn còn mãi. Quan trọng là chúng ta đi tìm Chân lý khi nhiều điều trên mạng xã hội lừa dối chúng ta hoặc nói dối chúng ta.
Đức Lêô trấn an các bạn trẻ, nhấn mạnh Thiên Chúa lắng nghe và đáp lại. Lời mời gọi bày tỏ những gì mình cảm nhận trong lòng, được biến thành lời cầu nguyện, một tiếng nói tự do chính xác vì nó không bày tỏ để giải trình, để chứng minh rằng chúng ta đã sẵn sàng, hoặc để làm cho mình trở nên quan trọng. Khi chúng ta cầu nguyện với chính mình, Chúa đáp lại chúng ta qua Ngôi Lời của Ngài, Đấng đã xuống thế vì chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta bằng cả bản thể của Ngài.
Đức Lêô và các bạn trẻ đặt câu hỏi cho ngài (@Vatican Media)
Cuối cùng, Đức Lêô khuyên chúng ta lắng nghe Ngôi Lời hằng sống của Thiên Chúa là Chúa Kitô, “tiếng nói của Ngài vẫn tiếp tục vang vọng trong Giáo Hội, là Nhiệm thể của Ngài.” Việc tôn thờ Thánh Thể là “nơi lý tưởng để giữ im lặng, giải phóng tâm hồn và ‘là’ chính mình trước mặt Chúa, trong cuộc đối thoại với Ngài”.
Để giúp người khác khám phá vẻ đẹp này…
Nói về sức mạnh của đức tin, Đức Lêô khuyên chúng ta nên chia sẻ hành trình tâm linh của mình và làm chứng cho điều này qua sự kiên định trong cuộc sống: “Ý chí theo Chúa Giêsu sẽ liên tục đổi mới các con, đặc biệt trong những lúc mệt mỏi, điều quan trọng chúng con nên nhận ra: không ai cô đơn khi tin vào Chúa Giêsu. Các con xem có bao nhiêu người trong số các con ở đây! Nếu các con cầu nguyện với tình yêu thương, các con sẽ trân trọng tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Nếu các con cháy bỏng đức tin, các con sẽ truyền ngọn lửa sống động của nó. Tất cả các con, hãy tìm kiếm trong trái tim mình ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa! Bởi vì chính ở đó có sự hiện diện của Chúa Giêsu, sự hiện diện gần gũi này được cảm nhận ngay cả trong những lúc chúng ta vấp ngã, vì Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta. Đó cũng là khi chúng ta trở thành bàn tay dang rộng, cái ôm huynh đệ, khi chúng ta tìm kiếm cơ hội để phục vụ người khác, để thực hiện các công việc bác ái, để tìm cách chạm vào cuộc sống của người khác với những vết thương, nỗi buồn và khó khăn của họ. Chính tại đây, đức tin vào Chúa Giêsu Kitô được thể hiện sống động, và chính tại đây, Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta nâng đỡ lẫn nhau trên hành trình này.”
Tự do trong Chúa Kitô
Các bạn trẻ chia sẻ các câu hỏi của họ về bản chất của sự cam kết trong xã hội và bản chất của sứ mệnh Giáo Hoàng đang giao phó cho họ.
Trả lời câu hỏi đầu tiên, Đức Lêô nhắc: “Các môn đệ của Chúa Giêsu luôn hiện hữu, họ không bao giờ là tù nhân của thời gian. Chúng ta được tự do trong Chúa Kitô! Chúa Kitô đã giải phóng chúng ta nhờ tình yêu của Ngài, nhờ tình yêu này, chúng ta luôn được tự do khỏi mọi ràng buộc và mọi lừa dối. Chúng ta được tự do khỏi các xu hướng vì chúng ta là môn đệ của chân lý; chúng ta mở lòng với tương lai vì chúng ta biết rằng cái chết không chờ đợi chúng ta.”
Các bạn trẻ được kêu gọi mang lại hướng đi mới cho xã hội, trở thành tác nhân thay đổi thông qua các mối quan hệ hàng ngày, kinh nghiệm trong gia đình, trường học và nơi làm việc: “Cha vui mừng khi nghĩ đến khả năng của các con trong việc làm chứng cho Chúa Kitô trên thế giới, kể cả trong lĩnh vực kỹ thuật số, để truyền đạt những giá trị và vẻ đẹp của Tin Mừng.”
(Ảnh: Truyền thông Vatican)
Tìm kiếm công lý
600.000 bạn trẻ hiện diện được Đức Lêô mời gọi: “Các con cùng nhau trở thành muối của đất và ánh sáng của thế gian. Để đạt được điều này, điều thiết yếu là các con phải hiểu xã hội đương đại, sống khôn ngoan, để rồi chúng ta có thể biến đổi nó thành chứng nhân của Tin Mừng. Trên thực tế, các bạn trẻ tỏa sáng rực rỡ cả trong niềm vui và khó khăn, mang lại hương vị cho hiện thực vì các con sống như người thưởng thức cuộc sống trong nội tâm mình, không chờ đợi giàu có, khoái lạc hay quyền lực để mang lại hương vị. Đối diện với sự trống rỗng của thờ ơ và tuân thủ, đối diện với bạo lực của chiến tranh và dối trá, chúng con hãy là tia lửa của một nhân loại mới.”
Sứ mệnh Đức Lêô giao phó cho giới trẻ: “Đó là sống giống như Chúa Kitô, không chỉ là bề ngoài, nhưng trong khuôn mặt tin cậy. Những người tìm kiếm công lý vì họ khao khát công lý, như khao khát bánh mì hằng ngày. Những người mong muốn một cuộc sống lương thiện và ngay thẳng, vì họ sẵn sàng đối xử với người khác như cách họ muốn người khác đối xử với họ.”
Để có thể làm được, các bạn trẻ có thể noi gương các Thánh Tông đồ, để trở thành người truyền bá Tin Mừng: “Trong bối cảnh nghèo khó về vật chất và tinh thần của thời chúng ta, hiểu rõ đức tin là lối sống trong tình yêu thương. Đây là đức tính thay đổi lịch sử hơn bất kỳ đức tính nào khác. Các con có thể thay đổi lịch sử.”