vaticannews.va, Salvatore Cernuzio – Phóng viên đặc biệt tại Madrid 7-6-2026
Olga, 23 tuổi, gốc Nga, bị mẹ bỏ rơi khi mới 16 tháng tuổi vì bệnh tật. Cô được một gia đình Tây Ban Nha nhận nuôi, được chăm sóc tốt nhất với sự giúp đỡ của các Nữ tu Guanellian. Trong nhiều năm, cô mơ được gặp Giáo Hoàng. Cuộc gặp với Đức Phanxicô đã không thành vì ngài bị bệnh phải vào bệnh viện, nhưng ước mơ của cô đã thành sự thật ở Tây Ban Nha: cô được Đức Lêô ôm trong lòng.
Khi hỏi Olga Elvira muốn trở thành ai khi lớn lên, câu trả lời của Olga rất rõ ràng: muốn là thánh. Một ước mơ khác của cô đã thành sự thật ngày thứ bảy 6 tháng 6. Trong chuyến đi thăm Cơ quan Từ thiện Cedia 24 Horas, cô Olga bị thiểu năng trí tuệ, thấp bé và có đôi mắt xanh biếc như biển cả, đã có thể trao cho Đức Lêô một bức thư trước khi ôm chầm lấy ngài, nhận được tình cảm yêu thương của ngài. Cùng với Sơ Elisette, nữ tu dòng Guanellian điều hành Trung tâm Casa Santa Teresa, cô vui mừng nhảy nhót như một đứa trẻ.
Cha mẹ yêu thương
Sinh ra trong một gia đình Nga không có đạo, bị bỏ rơi tại trại mồ côi khi mới 16 tháng tuổi vì mẹ nghiện rượu và cũng vì tình trạng bệnh của cô. Olga được hai ông bà Gema và Juliaún ở Madrid nhận nuôi. Họ đã đến Nga để làm thủ tục nhận nuôi Olga. Olga đã bị ba gia đình từ chối.
Trường hợp của Olga không dễ dàng. Gema nhận ra điều này khi lần đầu tiên bế Olga. Olga gần như không thể giữ thẳng đầu. Không ai tin rằng một ngày nào đó Olga sẽ có thể nói được, đi được.
Thứ bảy tuần này, cô bé rạng rỡ và can đảm sẵn sàng đối diện với thế giới như mong muốn của cha mẹ nuôi. Trong nhiều năm, họ nhận được sự hỗ trợ từ các Nữ tu Guanellanic tại trung tâm Plaza Castilla, tại đây ngoài Olga còn có 35 trẻ bị khuyết tật trí tuệ sinh sống. Nhiều năm qua, Olga nói cho cha mẹ ruột và các nữ tu ước mơ của em: được gặp Đức Giáo hoàng.
Một cơ hội bị bỏ lỡ
Ước muốn này đã được nhà báo Tây Ban Nha Eva Fernández thân cận với Đức Phanxicô biết được. Bà Fernández là phóng viên Đài phát thanh Cope, bà viết thư cho Đức Phanxicô kể câu chuyện của Olga, hỏi ngài làm thế nào để có thể gặp ngài trong một buổi tiếp kiến chung. Đức Phanxicô gọi cho bà ngay lập tức, ngài mong gặp Olga. Cuộc gặp được lên lịch tháng 2 năm 2025, đúng vào lúc ngài nằm Bệnh viện Đa khoa Gemelli. Tháng 5 năm 2025, Đức Lêô được bầu làm Giáo hoàng, Olga vẫn mong muốn được gặp Giáo hoàng.
Cơ hội đến khi có thông báo về chuyến đi của ngài đến Tây Ban Nha. Cô gái trẻ, cùng với Sơ Elisette được mời đến Trung tâm Cedia ở sân trong, cùng với các bệnh nhân khác, người già, người chăm sóc. Trong khi chờ đợi Giáo hoàng, Ban Tổ chức xin họ viết suy nghĩ của mình lên một mảnh giấy nhỏ hình bông hoa hoặc nói vào micro. Olga đứng dậy và lặp đi lặp lại: “Con muốn ôm Giáo hoàng – Quiero abrazar al Papa.”
Ước muốn đã thành hiện thực vào cuối cuộc gặp, khi Đức Lêô bước xuống khỏi bục và đi dọc lối đi chính giữa hai bên đám đông, được cô gái trẻ mảnh khảnh mặc áo phông hồng gọi đến, vẫy tay như thể muốn nói: “Hãy đến đây.” Cô đến gần Đức Lêô, trao cho ngài một phong bì trắng, và khi ngài nắm tay cô, cô đã ôm ngài thật chặt, đó là giây phút cảm động trong những khoảnh khắc đầu tiên của chuyến tông du thứ tư của ngài.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Thích điều này:
Thích Đang tải...