Ngài có một tinh thần hòa dịu tuyệt vời ở mật nghị

92

Ngài có một tinh thần hòa dịu tuyệt vời ở mật nghị

fr.aleteia.org, Hugues Lefebvre, 2025-05-10

Chỉ vài giờ sau cuộc bầu chọn Đức Lêô XIV, Hồng y Jean-Paul Vesco, Tổng giám mục Algiers giải thích lý do vì sao Hồng y đoàn đã nhanh chóng bầu Hồng y Robert Francis Prevost làm người kế nhiệm Thánh Phêrô.

Xin Hồng y cho biết cảm nhận của Hồng y khi nghe tin Đức Lêô XIV được bầu chọn?

Hồng y Jean-Paul Vesco. Chúng ta đã có một Giáo hoàng rất thánh thiện. Giống như toàn thể Hồng y đoàn, tôi rất mừng. Chúng tôi có một tinh thần nhất trí rất cao, một niềm vui to lớn. Ngài có cả một Hồng y đoàn ủng hộ, ngài sẽ vững tâm tiến về phía trước!

Mật nghị diễn ra rất nhanh chóng…

Nhanh hơn chúng tôi hình dung! Tôi không nghi ngờ gì về chuyện này, sự thật là Chúa Thánh Thần đã hoạt động. Trong các cuộc họp chung đã có những biểu hiện của sự khác biệt, nhưng sau đó thời điểm hiệp nhất đến rất nhanh. Chúng tôi nhất trí. Đây không hẳn là kết quả đã được dự đoán trước. Tôi thấy có một tinh thần đồng thuận trong suốt cuộc họp, không cần một lời trao đổi nào. Hôm nay tôi có thể nói chúng ta đã có một Giáo hoàng rất thánh thiện!

Đức Lêô XIV có những đức tính nào?

Ngài là người có một khối lượng kinh nghiệm rất khổng lồ. Ngài là người mộ đạo, ngài vào Dòng Thánh Augustinô lúc 17 tuổi. Ngài lớn lên trong cộng đồng và được bầu làm Bề trên Tổng quyền hai lần. Ngài là người đã được hỏi mọi thứ, đã biết mọi thứ. Là người mộ đạo, rõ ràng ngài là chiến sĩ tài ba. Ngài được gởi đến Peru để đào tạo chủng sinh. Sau đó ngài về lại  Hoa Kỳ. Ngài được bổ nhiệm vào Giáo triều Rôma để đứng đầu Bộ Giám mục… Về cơ bản, bất kỳ ai nói về ngài, dù bất cứ đâu, họ đều nói những điều tốt đẹp về ngài. Ngài là người biết cách làm việc nhóm. Ngài là người quyết định nhưng ngài thông qua nhóm.

Bầu khí tại Nhà nguyện Sistine như thế nào khi Hồng y Prevost có được 2/3 số phiếu bầu?

Có một niềm vui rõ ràng, một cảm xúc mãnh liệt. Không có động cơ thầm kín nào, chỉ có niềm vui sâu đậm giữa các hồng y. Tôi ngạc nhiên khi thấy mật nghị xảy ra rất nhanh, thậm chí có thể kết thúc sớm hơn.

Cha có biết ngài trước đây không?

Không, tôi không biết ngài. Tôi gặp ngài trong các buổi họp chung. Tôi biết ngài là người quan trọng, người chúng tôi tin tưởng. Tôi có một ứng viên trong đầu, nhưng sau đó tôi mở rộng tầm mắt nhìn tất cả các ứng viên khác, cố gắng tìm ra người tài giỏi. Trước mật nghị, có một số người hỏi tôi mong đợi gì ở mật nghị, tôi trả lời, tôi muốn về Algiers với cảm giác mình đã bầu một Giáo hoàng tốt cho Giáo hội. Và đó là chính xác những gì đã xảy ra.

Đức Lêô XIV là giáo hoàng đầu tiên đến từ Hoa Kỳ. Liệu ngài là người Mỹ có ảnh hưởng đến những suy nghĩ đó không?

Tôi không biết gì nhiều về ngài, ngài đã sống ở Nam Mỹ, ở Peru. Ngài là bề trên của một dòng tu. Bây giờ, ngài ra ngoài để gặp toàn thế giới. Chắc chắn ngài có quốc tịch, ngài có bản sắc riêng, nhưng bây giờ ngài là người của Giáo hội.

Cha nhớ gì về bài phát biểu đầu tiên của ngài tại Loggia của Đền thờ Thánh Phêrô?

Tôi không nghe được tất cả, nhưng tôi biết ngài nói về hòa bình. Ngài ban ơn toàn xá. Ngài nói câu này của Thánh Augustinô: “Với anh em, tôi là tín hữu kitô và cùng anh em, tôi là giám mục.”

Sau đó cha đã ăn tối với ngài?

Đúng, chúng tôi đã ăn tối với nhau. Rất đơn giản, ngài là người rất giản dị và điều đó rất đẹp. Bầu khí vui và nhẹ nhàng cho tất cả mọi người.

Cha có mong đợi sự nhẹ nhàng này trong mật nghị không?

Chúng ta thường nghĩ đến các cuộc họp mật nghị theo phản xạ phân tích chính trị. Nhưng đây không phải là chính trị. Bây giờ tôi tin chắc điều đó. Vào đêm bầu cử, mọi người bình tâm. Trong chính trị, luôn có người thắng, người thua. Nhưng ở đây thì không như vậy. Mọi người đều vui vẻ. Ngài có một chương trình tốt đẹp và mọi người đều ủng hộ ngài.

Danh hiệu Lêô XIV có làm cha ngạc nhiên không?

Rất ngạc nhiên! Tôi biết ít cha mẹ nào đặt tên con là Léon! Sau danh hiệu “Phanxicô”, danh hiệu đã tạo ấn tượng trong tôi. Và khi tôi nghe đám đông hò hét “Lêô, Lêô!” Tôi không thể tin được!

Giáo hoàng Lêô XIII là giáo hoàng của học thuyết xã hội của Giáo hội…

Chắc chắn ngài đã nghĩ đến điều này. Khi các ngài bước vào mật nghị, sẽ có một số ứng viên tiềm năng papabili nào đó đã được chuẩn bị. Về vấn đề này, có một điều làm tôi xúc động khi tôi thấy có những hồng y tự nhủ một cách chính đáng “có lẽ mình sẽ là giáo hoàng tiếp theo”. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuẩn bị cho điều này. Đó là chuyện bình thường. Và rồi cuộc bầu cử diễn ra và niềm vui tràn ngập khắp nơi. Tình huống như ở một thế giới khác.

Với tín hữu kitô, kinh nghiệm mật nghị có phải là điều quá sức không?

 Mật nghị diễn ra rất yên bình. Đây là một kinh nghiệm tốt đẹp, một nghi lễ rất đẹp. Ngày đầu tiên là ngày tĩnh tâm và cầu nguyện. Có nhiều bàn thảo trong các cuộc họp chung, chúng tôi phải dừng lại, chúng tôi cần thời gian. Ngày hôm sau mật nghị, chúng tôi đã biết ai sẽ là người kế nhiệm, tất cả đều trong yên bình. Chúng tôi biết đã  có một Giáo hoàng phù hợp, một người giản dị, khiêm tốn, ôn hòa, có phẩm chất của một Giáo hoàng đích thực. Thành thật mà nói, tôi sợ mình biết quá nhiều về Giáo hoàng, người có thể được bầu và phải đối diện với quá nhiều cảm xúc. Vì vậy khi bầu xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Từ ban-công Đền thờ Thánh Phêrô, tôi vô cùng xúc động khi thấy người dân Rôma nhanh chóng tụ tập ở Quảng trường. Họ không biết ngài là ai, nhưng họ đã ở đó và chấp nhận ngài.

Marta An Nguyễn dịch

Chân dung Đức Lêô XIV

Chúng tôi đã gặp anh của Giáo hoàng Lêô XVI tại Rôma

Ông John Prevost: “Tôi bị choáng khi nghe tin em tôi được bầu làm Giáo hoàng”

Đức Lêô XIV cho biết ngài chọn danh hiệu này vì cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo

Lựa chọn giữa Hồng y Parolin và Hồng y Prevost trong mật nghị

Quang tuyến mật nghị: A.I. phân tích vị trí của các hồng y

Ba chuyện làm người công giáo yêu mến Đức Lêô XIV

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói chuyện với Đức Lêô

Đức Lêô XIV: tông du, thả các nhà báo… Một giáo hoàng thoải mái trước giới truyền thông

Huy hiệu và khẩu hiệu của Đức Lêô XIV