Những ngày thứ ba của Giáo hoàng Lêô tại Castel Gandolfo

60

Những ngày thứ ba của Giáo hoàng Lêô tại Castel Gandolfo

Đức Lêô XIV dự lễ khánh thành Trung tâm Huấn luyện Nâng cao “Borgo Laudato Si’” tại dinh thự mùa hè của các Giáo hoàng ở Castel Gandolfo ngày thứ sáu 5 tháng 9 năm 2025.

Hình ảnh Filippo Monteforte / Pool via AP

fr.aleteia.org, Anna Kurian, 2026-02-09

Mỗi thứ ba, Đức Lêô về Castel Gandolfo một ngày, ngài tránh các hành lang của Cung điện Tông đồ, nghi thức Giáo hoàng và đám đông. Một thiên đường xanh mát, tĩnh lặng và thư giãn, tránh các ánh mắt tò mò, ở đây ngài tận hưởng các thú vui yêu thích của ngài.

Ông John Prevost, anh của ngài nói với báo chí: “Ngài sẽ đến đây thường xuyên để tráng đám đông, tránh những lo toan thường nhật. Ngài muốn khôi phục lại vị thế trước đây của Castel Gandolfo, một danh hiệu đã mất dưới thời Đức Phanxicô: khu đất này sẽ một lần nữa trở thành nơi ở thứ hai của Giáo hoàng. Và khu nghỉ dưỡng xanh tươi ở cách Rôma 30 cây số sẽ thành thói quen thường xuyên của ngài.”

Hồ bơi, sân tennis và cưỡi ngựa

Chỉ trong vài tháng, nơi đây đã thành một thói quen, một thể chế. Vào cuối chiều mỗi thứ hai, ngài rời Vatican trên chiếc xe van màu đen, được cảnh sát và Vệ binh Thụy Sĩ hộ tống, ngài đến công viên Castelli Romani để nghỉ ngơi. Các Giáo hoàng không có lịch tiếp các ngày thứ ba, ngày này là ngày nghỉ lễ thiêng liêng, các ngài sắp xếp theo sở thích riêng của các ngài. Đức Phanxicô chưa bao giờ rời Vatican, Đức Gioan-Phaolô II thích những chuyến đi dã ngoại trên núi… Còn Đức Lêô chơi tennis với thư ký người Peru và đi bơi. Những bức tường cao của Castel Gandolfo, che khuất hàng chục mẫu đất nông thôn xung quanh, là nơi trú ẩn của một mái vòm có mái che, ở đây ngài có thể tập tennis, và một bể bơi được xây từ thời Đức Gioan-Phaolô II, gần đây được tân trang lại cho chủ nhân mới của dinh thự!

Đã có những thay đổi kể từ các Giáo hoàng cuối cùng từng nghỉ dưỡng ở đây: Đức Phanxicô quyết định chuyển Cung điện Tông đồ Castel Gandolfo thành bảo tàng, Đức Lêô chuyển đến sống tại biệt thự Villa Barberini gần đó. Mùa thu năm ngoái, khi trả lời các câu hỏi của các nhà báo chờ ngài khi ngài rời Castel Gandolfo, ngài cho biết “ngày nghỉ” thứ ba của ngài không đồng nghĩa với nhàn rỗi hay hoàn toàn tách biệt, vì ngài vẫn tiếp tục xử lý các thư từ khẩn cấp và nhận các cuộc gọi. Ông John, em ngài cho biết: “Đây thực sự là cơ hội để thư giãn, không phải lúc nào ngài cũng mặc y phục giáo hoàng, du khách có thể tình cờ thấy ngài trong y phục thể thao khi đang dạo chơi trong khu rừng nhỏ. Nhưng cuộc gặp như vậy khó có thể xảy ra: vào 2 giờ chiều, ngài đóng cửa vườn, ngài bình yên tận hưởng các sở thích yêu thích của ngài. Ngoài quần vợt, ngài bắt đầu cưỡi ngựa trở lại, ngài đã tập khi ngài truyền giáo ở Peru. Đài phát thanh COPE của Tây Ban Nha, đã đến thăm khu vườn cùng với các học sinh cho biết, ngài cưỡi Saleros, con ngựa 10 tuổi yêu thích của ngài đến từ Valencia. Trong chuồng ngựa của ngài còn có chú ngựa non Proton, con ngựa thuần chủng màu trắng được một nhà lai giống người Ba Lan tặng.

Nghi thức tối thứ ba của Giáo hoàng Lêô

Ngài cho biết: “Để chăm sóc bản thân tốt, chúng ta cần có sinh hoạt thể xác và tâm hồn. Khoảng thời gian nghỉ ngơi trong tuần này là thói quen giúp ích cho tôi rất nhiều.” Quả thực, trách nhiệm nặng nề mới của ngài, đứng đầu một quốc gia nhỏ bé, lãnh đạo tinh thần cho 1,4 tỷ người, đã làm cho lịch làm việc của ngài trở nên quá tải với người đã ngoài 70. Ông John thừa nhận: “Em tôi mệt mỏi hơn trước, điều này thể hiện rõ trên khuôn mặt. Em tôi cố gắng giữ bình tâm và đi ngủ sớm.” Tại Castel Gandolfo, trong những buổi gặp thân mật, ngài kín đáo tiếp các bạn thân thiết, một số đến từ Hoa Kỳ, và từ Peru.

Đức Lêô XIV nói chuyện với các nhà báo khi ngài rời khỏi dinh thự Castel Gandolfo để về Vatican ngày 23 tháng 12 năm 2025. (Ảnh AP/Gregorio Borgia)

Nhưng ngay khi ngài bước ra khỏi nơi nghỉ ngơi, ngài bị cuốn vào nhiệm vụ: đông đảo nhà báo chờ ngài mỗi tối thứ ba trước cổng dinh thự, một rừng micro, một rừng máy ảnh chờ ngài, họ hy vọng có được lời tuyên bố của ngài.

Trong cuộc họp báo không chính thức tối thứ ba tại cổng Villa Barberini, điều đáng chú ý là trong ba tuần qua, ngài đã từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các nhà báo, ngài tránh trả lời trước các chiếc micro trước mặt ngài. Từ vài tuần nay, chúng ta không thấy các cuộc phỏng vấn thường lệ tối thứ ba được đăng trên YouTube vài phút sau đó, khoảng 9 giờ tối. Vatican News trang Zenit cho biết ngài muốn nghỉ ngơi.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch